HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

YÊU THƯƠNG BẤT CHẤP CUỘC ĐỜI NGHIỆT NGÃ

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Kn.2, 12.17-20; Gc.3, 16-4, 3; Mc.9, 30-37 Chúa Nhật 25 B

Đẹp thay sứ mạng yêu thương

“Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết Người, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại”. Số phận của Đức Yêsu qúa cay nghiệt. Ai trong chúng ta có số phận nghiệt ngã như số phận của Đức Yêsu? Và ai trong chúng ta dám chấp nhận cuộc đời như Đức Yêsu đã chấp nhận?

Ngài có một lý tưởng hay sứ mạng đặc biệt, nên những điều khác thậm chí cả cái chết ô nhục cũng không làm Ngài lùi bước. Sứ mạng của Đức Yêsu là gì? Dạy cho con người biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Có bao giờ bạn có nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng như Đức Yêsu?

Không thành công cũng thành nhân

Sứ mạng được trao, Đức Yêsu có đạt được không khi chết trần trụi trên thập giá? Đạt được sứ mạng hay không, điều đó không quan trọng, nhưng chính khi chết trên thập giá, Ngài vẫn đang dạy con người  yêu thương: yêu thương nhau và yêu thương Thiên Chúa.

Yêu thương là chấp nhận mình trở nên bé nhỏ, là hạnh phúc khi được phục vụ. Vừa khi Đức Yêsu loan báo Ngài sẽ bị bắt bị giết, thì các tông đồ lại tranh nhau làm lớn. Điều này được thấy qua cuộc tranh luận ai làm lớn giữa các ông. Bài học được Đức Yêsu dạy tiếp sau đó: “ai muốn là người đứng đầu, thì phải là người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.  Điều chúng ta lưu ý ở đây: phục vụ là thái độ của người đầy tớ. Người đầy tớ phải làm theo ý chủ, và làm những gì tốt nhất cho chủ mình.

Có nhiều người muốn làm những việc trọng đại, không sẵn sàng làm những việc nhỏ. Nhưng việc nhỏ việc lớn không quan trọng bằng thái độ và tinh thần mình làm việc đó. Làm việc nhỏ với con tim quảng đại thì tốt hơn làm việc lớn với con tim nhỏ nhen ích kỷ. Chỉ cần tiếp đón một em  bé, cũng có giá trị như tiếp đón Đức Yêsu: “Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

Hạnh phúc khi yêu thương và phục vụ

Thật hạnh phúc cho những ai cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi phục vụ người khác. Họ đã được một ơn đặc biệt để có thể tiếp tục làm cho cuộc đời đẹp và dễ thương hơn. Tinh thần đơn sơ, thanh bần và không bám víu vào điều gì, làm cho con người đẹp và có khả năng yêu thương.

Có nhiều người đau khổ quay quắt, vì họ thù hận không tha thứ, vì họ có nhiều tham vọng. Đôi khi tham vọng của họ lại gây cho người khác nhiều điều bất hạnh. Thánh Giacôbê đã cho thấy “lòng tham muốn” làm cho con người khổ như thế nào.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

1. Theo bạn, nguyên do nào đã làm Đức Yêsu có thể chấp nhận cuộc đời nghiệt ngã như vậy?
2. Trong thời gian theo Chúa, các tông đồ cũng có tham vọng làm lớn thống trị. Ước vọng tham vọng của  bạn là gì?
3. Xin bạn chia sẻ một kinh nghiệm hạnh phúc khi phục vụ và yêu thương, nếu bạn có.

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]