HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

 

THIÊN CHÚA LÀ AI?

TÔI LÀ AI?

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

(Os.2, 14b.19-20; 2Cor.3, 1b-6; Mc.2, 18-22)

i). Ta sẽ đính hôn với ngươi muôn đời

Thiên Chúa đính hôn với dân Israel!

Thiên Chúa có thể đính hôn với con người sao? Như người tình Thiên Chúa dẫn người Thiên Chúa yêu vào nơi thanh vắng, để yêu thương, để đính ước,...! Thiên Chúa yêu thương con người. Điều này được diễn tả bằng nhiều hình ảnh; và mỗi hình ảnh, mỗi cách diễn tả đều cho thấy một khía cạnh nào đó của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu con người như cha yêu con, như hai người yêu nhau, như chồng yêu vợ... Tuy vậy không có hình ảnh nào diễn tả được trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

Trong đời tôi, tôi có cảm nghiệm Thiên Chúa yêu thương tôi không?

Tôi cảm nghiệm Thiên Chúa yêu tôi như người Cha với con, hay như chồng với vợ, hay như người tình với người tình, hay như Chủ với tôi tớ, hay như vị Chúa với bề tôi, hay như bạn với bạn?

Thiên Chúa là ai với tôi?

ii). Anh em chính là bức thư của Đức Yêsu do chúng tôi viết

Từ thực tế có người tự hào vì được những người có thế giá giới thiệu để họ đến với dân Corinth, Phao lô cho biết, Ngài không cần ai giới thiệu Ngài với dân Corinthe, vì Ngài là người sinh họ trong Đức Yêsu Kitô. Người khác có thể cần thư giới thiệu, chứ Ngài thì đâu cần!

Liên tưởng tới tương quan giữa dân Corinthe và Thiên Chúa, giữa dân Corinthe và Đức Yêsu, Phaolô viết: “anh em chính là bức thư của Đức Yêsu do chúng tôi viết”. Mỗi người chúng ta, là thư của Thiên Chúa, là sản phẩm của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa.

Mỗi người đều yêu qúy công trình do mình sáng tạo.

Chúng ta là công trình tuyệt vời của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người vào ngày thứ sáu, và Ngài thấy nó rất tốt đẹp. Con người rất đẹp; và Đấng thấy nét đẹp tuyệt vời của con người nhất, chính là Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa sẵn sàng làm tất cả để cứu độ con người.

Thiên Chúa không chỉ tạo dựng con người, rồi bỏ đó, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn can thiệp, để hướng dẫn, để tái tạo, để làm mỗi người thành tuyệt vời hơn. Mỗi người đều là, và đang là công trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng và làm chúng ta trở thành tuyệt vời qua cha mẹ, qua bạn bè, qua các bậc có nhiệm vụ giáo dục chúng ta.

Dân Corinthe là bức thư của Thiên Chúa, còn Phaolô là người phục vụ, là thừa tác viên, là đầy tớ của Thiên Chúa.

Chúng ta là bức thư Thiên Chúa. Nhưng thư này viết về cái gì, viết cho ai?

Phải chăng chúng ta là bức thư Thiên Chúa diễn tả tình yêu của Ngài đối với những người sống xung quanh chúng ta?

Hay chúng ta là bức thư đã bị nhàu nát, đã bị nhoè và mực đã phai?

Chúng ta là bức thư của Thiên Chúa, nhưng bức thư này có chuyển tải trung thực điều Ngài muốn nói không? Hay nó đã bị mất những chữ quan trọng, những đoạn quan trọng làm người ta hiểu sai ý người viết, hiểu sai ý Thiên Chúa?!

iii). Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được

Tại sao môn đồ của Yoan Tẩy Giả và người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Đức Yêsu thì lại không ăn chay? Đức Yêsu trả lời: làm sao phù rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ? Đức Yêsu là nhân vật rất quan trong, chẳng hạn như tân lang trong đám cưới, và các môn đệ như người phù rể, vậy làm sao các môn đệ có thể ăn chay

khi Đức Yêsu còn đang ở với họ?

Đức Yêsu, là Thiên Chúa cứu độ, là Thiên Chúa ở với con người! Như vậy, làm sao mà buồn được khi Đức Yêsu đang ở với chúng ta? Đúng ra, Đức Yêsu hiện diện ở đâu, ở đó phải hân hoan vui mừng!

Đặt vấn đề ăn chay của các môn đệ với Đức Yêsu, là không hiểu Đức Yêsu là ai, là không hiểu thời đại “hồng phúc” mà Đức Yêsu mang đến.

Tại sao chờ đón điều gì khác, tại sao lại mong ước điều nhỏ mọn, khi chính điều tuyệt vời đang hiện diện? Bất hạnh biết chừng nào cho những người không nhận ra những hồng ân Chúa ban cho họ trong giây phút hiện tại!

Trong cuộc sống, tôi có cảm nhận Đức Yêsu là hồng ân vô cùng lớn không?

Tôi có nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua Đức Yêsu không?

Nếu tôi còn buồn, có lẽ Đức Yêsu chưa là Tin Mừng tuyệt vời đối với tôi? Nếu tôi còn mong đợi gì khác, e rằng Đức Yêsu chưa là tất cả đối với tôi!

 

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]