HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

CON NGƯỜI- TẠO VẬT VÔ CÙNG QÚY

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

(Chúa nhật 9 thường niên)
(Dnl.5, 12-15; 2Cor.4, 6-11; Mc.2, 23-3, 6)

i. Sabbat- ngày nghỉ để phụng thờ Thiên Chúa

Ngày sabbat, người Do thái không được làm việc, họ nghỉ ngơi.
Hơn ai hết, người Do thái hiểu được giá trị của thời gian nhàn rỗi, vì đã có thời họ rất vất vả, đã phải làm việc suốt ngày suốt tuần suốt tháng suốt năm không được nghỉ! Đó là thời bị coi như nô lệ bên Aicập.
Thiên Chúa đã giải phóng họ, cho họ có thời gian ngơi nghỉ, để nghĩ đến Thiên Chúa, để phụng thờ Thiên Chúa. Chính vì Chúa và nhờ Chúa, mà họ được nghỉ ngơi. Không phải chỉ những người Do Thái mới được nghỉ, nhưng tất cả mọi người sống dưới mái nhà của người Do Thái, dù là tôi nam tớ nữ, hay cả ngoại kiều nữa.
Sabbat, là một ngày nghỉ không làm việc, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Người Do thái phải dành ngày sabbat để phụng thờ Thiên Chúa. Ngày sabbat là thánh, vì là ngày dành cho Chúa, để giúp người ta nhớ lại "Thiên Chúa là ai?": Đấng đã làm nên mọi sự và là Đấng giải phóng dân Do thái.

ii. Con người được tạo dựng để tự do

Nghỉ làm việc, không phải là mệnh lệnh tuyệt đối. Nhiều người Do thái đã hiểu lầm luật Chúa. Họ nghỉ ngày sabbat, và cấm người ta không được làm việc tốt trong ngày sabbat, như trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy. Như vậy, ngày sabbat đã là ngẫu tượng đối với người Do thái, và nó không còn có giá trị giải phóng người Do thái nữa.
"Cha Ta hằng làm việc, thì Ta cũng làm việc" (Ga.5, 17). Đức Yêsu chữa bệnh ngay cả ngày sabbat, vì đây là việc tốt, vì công việc này giúp giải phóng người.
Thiên Chúa là tuyệt đối. Ngài đã tạo dựng tất cả cho con người. Những điều khác là để phục vụ con người. Mọi sự vì anh em, còn anh em vì Đức Kitô, và Đức Kitô là cho Thiên Chúa (1Cor.3, 21-23).
Đức Yêsu Kitô đã giải phóng chúng ta, để chúng ta được tự do (Gal.5, 1), chúng ta đừng để mình bị nô lệ bởi điều gì ngoài Thiên Chúa.

iii. Để được tự do, phải theo gương Đức Yêsu

Tự do, là kết qủa của chiến đấu. Chỉ những người thắng trận mới được tự do.
Đức Yêsu đã chiến đấu, và Ngài đã phải chết, nhưng ngay trong cái chết thì Ngài chiến thắng. Khi ma qủy treo được Đức Yêsu trên thập giá, và người ta tưởng Ngài đã thua, thì chính lúc đó Ngài chiến thắng.
Giá phải trả để tự do, là chính mạng sống của Đức Yêsu. Chúng ta phải chết cho những đam mê, dục vọng của chúng ta. Theo gương Đức Yêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để chúng ta được tự do mỗi ngày.

iv. Tất cả để phục vụ con người

Con người là nhất.
Luật lệ được lâp ra vì con người, ngày sabbat cũng được lập ra vì con người.
Mọi định chế cũng được lập ra vì con người, để phục vụ con người.
Có bao người nhân danh luật lệ để kết án con người, để chà đạp và hành hạ những con người cụ thể.
Xin cho chúng ta biết luôn tôn trọng phẩm giá con người, và không bao giờ nại vào một cái gì để xúc phạm con người nữa. Xin cho chúng ta đừng nhân danh con người "trừu tượng" để loại bỏ con người cụ thể. Xin cho chúng ta luôn tôn trọng và yêu thương những con người cụ thể mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]