HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

ĐỨC YÊSU- BÌNH AN CHO CON NGƯỜI

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường Niên, năm C
(Is. 66, 10-14c; Gl.6, 14-18; Lc.10, 1-12.17-20)

Dân Israel sau thời bị lưu đầy được trở về quê hương, họ vui mừng biết chừng nào. Họ cảm nghiệm Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm của họ và của cha ông họ, nên cho họ được trở lại quê cha đất tổ. Thiên Chúa lại chăm lo cho dân như “được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy” (Is.66, 12b-13a). Dân Israel ca tụng Thiên Chúa, vì Ngài yêu thương dân và làm cho dân biết bao điều trọng đại. Thực lạ lùng khi một vua dân ngoại lại trở thành Đấng Kitô của Thiên Chúa. Ngày xưa Thiên Chúa dùng Môsê để đưa dân ra khỏi Aicập, thì nay Thiên Chúa lại dùng vua dân ngoại Kyrô để đưa dân ra khỏi đất lưu đầy (Is.45, 1-7).

Cả lịch sử dân Israel là bản anh hùng ca ghi lại những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho dân, đã can thiệp vào dòng lịch sử để gìn giữ bảo vệ và yêu thương dân cho dù dân có phản bội bất trung. Khi dân lâm vào cảnh cùng quẫn, không còn lối thoát, thì Thiên Chúa đã ra tay can thiệp: chuyện Môsê, chuyện các thẩm phán, các tiên tri, v.v. là những dấu chỉ Thiên Chúa luôn ở với dân, quan tâm đến dân, yêu thương và cứu giúp dân. Thiên Chúa yêu thương dân Ngài vô cùng. Chính vì vậy, người Israel phải kể cho nhau nghe, cha mẹ phải kể lại cho con cháu những gì Thiên Chúa đã làm cho cha ông họ, để con cái họ ca tụng Thiên Chúa, biết mà chạy đến với Thiên Chúa mỗi khi họ cùng quẫn. Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và làm những điều kỳ diệu để cứu giúp dân Ngài.

Đức Yêsu là điều vô cùng kỳ diệu Thiên Chúa làm cho không chỉ dân Do Thái mà còn cho tất cả loài người. Đức Yêsu xuất hiện âm thầm khiêm tốn, như một người bình thường không ai biết, nhưng Ngài là một nhân vật vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến vận mạng của tất cả mọi người. Đức Yêsu là sự bình an và hạnh phúc cho con người. Biến cố Ngài xuất hiện không đe dọa sự sống còn của bất cứ ai. Ngài âm thầm khiêm hạ. Ngài là tình yêu và bình an của Thiên Chúa cho con người. Con người có thể bất an không hạnh phúc khi chống cưỡng Thiên Chúa, từ khước tình yêu của Thiên Chúa, để rồi sống không tin tưởng lẫn nhau, không bình an không hạnh phúc. Đức Yêsu cho con người biết Thiên Chúa đã yêu thương và vẫn yêu thương con người, Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc con người. Hãy ở lại trong tình yêu Thiên Chúa để sống bình an, với Thiên Chúa và với con người, để hạnh phúc.

Đức Yêsu là bình an của Thiên Chúa cho con người. Đức Yêsu đã sai các tông đồ đi rao giảng: triều đại Nước Thiên Chúa đã đến gần. Lời chúc của các ngài cho tất cả mọi người là: bình an. Bình an với Thiên Chúa và bình an với con người. Bình an tận thâm sâu trong tâm hồn và bình an không bị nguy hiểm tiêu diệt. Trong một thế giới đầy dẫy hận thù, người ta không tôn trọng quyền lợi của nhau, và thậm chí còn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, thì làm sao có sự bình an. Sự bình an bên ngoài là dấu chỉ của sự bình an nội tâm của một tâm hồn tôn trọng Thiên Chúa và tôn trọng con người. Sự sống là của Thiên Chúa, con người phải tôn trọng sự sống của chính mình và sự sống của tha nhân. Con người phải tôn trọng Thiên Chúa và tôn trọng con người, tôn trọng quyền của Thiên Chúa và quyền của con người. Con người phải tôn kính Thiên Chúa và tôn trọng quyền lợi của người khác, có như vậy, con người mới có sự bình an đích thực.

Với Phaolô, Đức Yêsu là tất cả. Thập giá của Đức Yêsu mang lại cho con người sự bình an đích thực. Thập giá là dấu chỉ và bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người. Nhờ thập giá Đức Yêsu Kitô, con người có thể trở nên thọ tạo mới. Thiên Chúa làm mới tất cả trong Đức Yêsu Kitô. Sự bình an Đức Yêsu mang lại cho con người, là sự bình an thẳm sâu trong tâm hồn của một người được tha thứ, giao hòa với Thiên Chúa, sự bình an của một người cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương vô cùng.

Rao giảng Đức Yêsu Kitô, là rao giảng Thiên Chúa đang làm những điều kỳ diệu qua Đức Yêsu. Thiên Chúa đã và đang làm những điều kỳ diệu mà con người không thể tưởng tượng nổi. Mầu nhiệm nhập thể là một thí dụ điển hình: đâu ai có thể nghĩ rằng Thiên Chúa lại nhập thể làm người, ai dám nghĩ rằng Thiên Chúa yêu thương con người đến độ như vậy! Nếu Thiên Chúa dám ban chính Đức Yêsu Kitô cho chúng ta, thì Thiên Chúa còn tiếc gì với chúng ta nữa? Nếu Thiên Chúa sẵn sàng ban Đức Yêsu Kitô cho chúng ta, thì Ngài sẵn sàng ban tất cả cho chúng ta. Đức Yêsu là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Đức Yêsu là bảo chứng tình yêu, làm chúng ta bình an hạnh phúc.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

1. Theo bạn, bình an nội tâm ảnh hưởng trên đời sống của một người như thế nào?

2. Bình an đích thực hệ tại đâu? Làm sao để có bình an đích thực?

 

 

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

Chúc bạn an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
[email protected]