Bạn thân mến!
Vì yêu thương và mong muốn cứu con người khỏi án chết đời đời, Thiên Chúa Cha đã sẵn sàng hy sinh Người Con duy nhất để chết thay cho con người. Từ mẫu gương ấy, cuộc sống đã và đang có biết bao nhiêu người quảng đại âm thầm hy sinh những điều mình yêu quý nhất để phục vụ cho hạnh phúc của tha nhân. Đoạn video clip dưới đây là một sứ điệp đáng để ta suy ngẫm.


Qua đoạn video ta thấy đượcTình Chúa thật bao la vĩ đại làm sao nhưng nhiều khi chúng ta không thừa nhận và cứ đi trong lầm lạc và thậm chí còn làm cho Chúa đau khổ hơn xưa. Thật vậy, Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Người Con Yêu Dấu là Đức Giesu để cho ta được sống, được dự phần vào vinh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con tạ ơn Chúa ! Con ca ngợi Cha !
Cha ơi, xin Cha ban cho chúng con sức mạnh để vượt thắng cám dỗ khi biết rằng Cha rất yêu thương chúng con ! Xin ban cho chúng con cảm nhận được tình Cha yêu thương chúng con dường nào để từ đó chúng con sống tốt hơn mỗi ngày . Con xin tạ ơn Cha ! Con xin chúc tụng Cha !
1 clip that tuyệt vời, đem đến cho con 1 suy nghĩ, một dòng cảm xúc. tình cha là như thế đó, cha thật tuyệt vời và dám hi sinh tất cả vì mọi người, dù phải mất đi người con mình yêu quý nhất.
lạy Chúa Giesu, xin thêm sức cho chúng con.amen