Hãy kiến thiết cộng đồng giáo hội ngày nên giống với gia đình…

“Hãy kiến thiết cộng đồng giáo hội ngày nên giống với gia đình, để có khả năng phản chiếu nét tuyệt mỹ nơi Ba Ngôi Cực Thánh…”

Trong những ngày qua, thế giới hướng sự chú ý của mình tới Thành Milan, nơi đã diễn ra Hội Nghị Thế Giới Về Gia Đình lần VII. Một sự kiện được cho là rất trọng đại, không chỉ đối với các tín hữu Công Giáo, nhưng là cho toàn thể gia đình nhân loại, bởi chủ đề mà Hội Nghị xoay quanh là “Gia Đình, Việc Làm, và Cử Hành”. Trong dịp này, ĐTC đã tham dự các cử hành trọng thể của Hội Nghị, và dành nhiều huấn từ gởi đến các gia đình viên. Đáng lưu ý là hầu hết các huấn từ của ĐTC đều nỗi bật lên nỗi bận tâm của Giáo Hội về giá trị ‘nền tảng và phổ quát’ của gia đình.

Dẫu giữa các gia đình có sự đa dạng, khác biệt nhau về sắc tộc, hoàn cảnh, nơi chốn và văn hóa, người ta đều chân nhận với nhau rằng chỉ có tình yêu mới đủ sức kiến tạo nên một gia đình đúng nghĩa, nơi mọi người thực sự hiệp nhất yêu thương nhau. Theo đó, Vị Chủ Chăn Giáo Hội Công Giáo đưa ra lời mời gọi các gia đình, “hãy kiến thiết cộng đồng giáo hội ngày càng giống với gia đình, có khả năng phản chiếu nét tuyệt mỹ nơi Ba Ngôi Cực Thánh…”. Dưới đây là bản Việt-ngữ (được chuyển dịch từ phiên bản Anh-ngữ đăng tải trong ‘Vatican Information Service’ (VIS)), tóm kết lại những điểm trọng yếu trong các bài huấn từ của ĐTC ở các buổi cử hành tại những điểm khác nhau trong kỳ Hội Nghị này.

Vatican, 06/06/2012. Suốt buổi yếu kiến chung sáng nay, ĐTC xoáy lại những điểm giáo lý mà Ngài đã giảng trong kỳ Hội Nghị Thế Giới Về Gia Đình lần VII tại Milan. Đây cũng là lần đầu tiên Ngài đến thăm viếng mục vụ tổng giáo phận Ý với tư các là Người kế vị Phê-rô.

ĐTC nhắc lại chặng đầu tiên của cuộc hành trình, thứ Bảy (02/06). Piazza del Duome chính là ‘trái tim’ và là biểu tượng của Milan. Tại đây, hàng trăm ngàn người tập trung để chào đón Ngài, và đáp lại Ngài đã cổ động họ, “hãy sống đức tin như một phần của kinh nghiệm cộng đồng và cá nhân, của đời sống công khai và riêng tư, nhằm kiến tạo sự ‘thịnh-vượng’ chân thực và ổn định đặt trên nền tảng gia đình, mà gia đình phải được tái khám phá như gia bảo quan trọng nhất của nhân loại.

Tối đó, ĐTC đã tham dự buổi hòa nhạc tại nhà hát La Scala. Ngài nói rằng, “các nốt nhạc trong bài giao hưởng thứ IX của Beethoven diễn tả nỗi khát vọng về tính phổ quát và tình huynh đệ mà Giáo Hội không ngừng kiếm tìm bằng việc loan truyền Phúc Âm. Trong bài thánh ca nổi tiếng ‘Hymn to Joy’, tình huynh đệ kỳ thực đã vỡ òa.” Cuối buổi hòa nhạc, ĐTC phát biểu, “Tôi nói về sự tương phản giữa cái lý tưởng và các biến cố ấn tượng trong lịch sử, và về sự cần đến Thiên Chúa, Đấng đang ở gần bên, đang sẻ chia những nỗi đớn đau của chúng ta, khi những suy nghĩ của tôi vươn đến với nhiều anh chị em đang phải gánh chịu khốn khó vì trận động đất.” ĐGH Biển-đức XVI cũng nhắc lại là làm thế nào mà ngài phải nói về gia đình trong thiên niên kỷ III này. “Chính trong gia đình chúng ta kinh nghiệm được trước tiên là làm thế nào mà con người được dựng nên không để sống khép kín trong chính mình, mà phải sống tương quan với người khác. Chính trong gia đình mà ánh hòa bình được thấp lên trong lòng người, do vậy mà thế giới chúng ta cũng hy-vọng được soi tỏ.”

Vào ngày Chủ Nhật (3-6-2012), trong bài giảng cho các linh mục, tu sỹ, chủng sinh, và các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại nhà thờ chánh tòa Milan, ĐTC tái khẳng định, “tầm quan trọng của đời sống độc thân và trinh khiết thánh hiến, là thứ phải quý mến đối với thánh Am-rô-xi-ô. … Những điều ấy là dấu chỉ sáng ngời về lòng mến yêu dành cho Thiên Chúa, và cho anh chị em mình. Tình yêu ấy phải được đặt trên tương quan ngày càng thiết thân giữa ta với Chúa Ki-tô trong cầu nguyện, và được biểu lộ nơi sự trao tặng toàn bộ “cái mình”.

Tại sân vận động San Siro, ĐTC mời gọi những các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, “hãy thưa tiếng ‘xin vâng’ của các con với Tin Mừng Chúa Giê-su cách có trách nhiệm và tự do. Hãy đón nhận ân sủng Thánh Thần, là thứ uốn nắn các con thành người Ki-tô hữu và khiến cho các con có thể sống Tin Mừng và trở nên những phần tử năng động trong cộng đồng.”

Trong cuộc gặp với các vị đại diện chính phủ, công nghiệp và thế giới văn hóa, ĐGH nhấn mạnh đến thực trạng là “việc lập pháp và các hoạt động của các Viện Nhà Nước phải luôn luôn nhắm đến phục vụ các cá nhân, bảo vệ họ trong mọi khía cạnh, khởi đi từ quyền được sống. Quyền được sống là thứ không bao giờ được phép giải trừ cách tùy tiện. Phục hồi căn tính riêng của gia đình, là thứ đặt nền tảng trên cuộc hôn nhân giữa người nam và người nữ.”

Tại buổi “cử hành các chứng nhân” ở Bresso Park, ĐTC trả lời các câu hỏi mà các gia đình đặt ra cho ngài. Trong buổi yết triều chung sáng nay (06/06), Ngài nói với các tín hữu, “Cha muốn đưa ra một tín hiều về cuộc đối thoại cởi mở. Cuộc đối thoại vốn hiện hữu giữa các gia đình và Giáo Hội, giữa Giáo Hội và thế giới.” “Cha rất xúc động vì những chứng tá cảm động của các đôi vợ chồng và các trẻ em đến từ những châu lục khác nhau đối với những vấn nạn to lớn của thời đại: khủng hoảng kinh tế, khó khăn trong gia đình và trong công tác giảng hòa, những câu hỏi hiện sinh đụng chạm đến người lớn, người trẻ và cả trẻ con nữa. Cha muốn nhắc lại ở đây điều mà Cha thường hay nói, là hãy dành thời giờ bên gia đình. Khoảng thời giờ quý báo này thực sự đã bị triệt tiêu vì những bận bịu công việc. Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của con người. Một ngày mà mọi người cần được thảnh thơi, thảnh thơi bên gia đình và bên Chúa. Giữ ngày Chúa Nhật cũng là giữ cho con người được tự do.”

Bresso Park đã biến thành “thánh đường ngoài trời”, khi nó được chọn làm nơi cử hành Thánh Lễ Chủ Nhật (3/6), cũng là Thánh Lễ bế mạc kỳ Hội Nghị lần này. Trong Thánh Lễ này, ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi “hãy kiến thiết các cộng đồng giáo hội ngày nên giống với các gia đình, có khả năng phản chiếu nét tuyệt mỹ nơi Ba Ngôi Cực Thánh, và nét đẹp của việc truyền rao Tin Mừng, không chỉ bằng Lời, mà còn bằng sự chói sáng, với sức mạnh của một tình yêu đang sống dậy, bởi lẽ chỉ tình yêu mới là sức mạnh biến đổi thế giới.”

Hơn một triệu người đã tụ họp nhau tại Hội Nghị ở Milan. ĐTC kết lại, “một lễ hiển linh của gia đình. Các gia đình không chỉ hiện diện dưới những hình thức khác biệt, mà còn hiện diện trong tình hiệp nhất. Tình hiệp nhất chính là căn tính nền tảng của gia đình: sự hiệp thông của tình yêu có nền tảng là hôn nhân, và được gọi mời trở nên đền thờ của sự sống, một Giáo Hội thu nhỏ, một tế bào sống của xã hội. Sứ điệp về hy-vọng được phát ra từ Milan lan ra toàn thế giới. Sứ điệp được lưu lại bởi kinh nghiệm hiện thực, rằng dẫu còn thách đố, song nó vẫn khả thi và vẫn vui sướng để kinh nghiệm lấy một tình yêu tín trung ‘mãi mãi’, mở ra với cuộc sống. Khả thi để các gia đình tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội và vào việc kiến thiết xã hội. … Nguyện cho kinh nghiệm có được tại Milan sẽ mang lại hoa trái dồi dào trong Giáo Hội, và ích lợi được gia tăng nhắm đến vĩ nghiệp gia đình, mà gia đình lại là vĩ nghiệp của con người và của nền văn minh nhân loại.”

Âu-tinh Nguyễn Thái Hiệp.

 
Thuộc về mục: Giáo Hội Hoàn Vũ, Loan Báo Tin Mừng, Năm Đức Tin và ĐTC
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình