Nhạc phẩm: Quảng đại dâng hiến – Lời: Thánh Inhaxio – Nhạc: Ân Đức

Sau biến cố thất thủ tại pháo đài Pamplona, khí thế hừng hừng chiến đấu và khao khát lập chiến công để đạt đến đỉnh cao danh vọng của chàng hiệp sĩ Inhaxio Loyola vụt tắt. Cuộc đời Inhaxio tưởng chừng như đi vào ngõ cụt với vết thương do mảnh đạn pháo gây ra. Thế nhưng, Thiên Chúa  đã biến đổi trái tim Inhaxio và mời gọi chàng trở nên người chiến sĩ phục vụ cho Chúa Ki-tô. Ngài không mơ ước tìm kiếm vinh quang trần thế cho bản thân nữa, nhưng khao khát xin Chúa ơn biết sống quảng đại để hiến dâng trọn cả con người  để vinh danh Thiên Chúa và phục vụ con người. 

———–

Nhạc phẩm: Quảng đại dâng hiến – Lời: Thánh Inhaxio – Nhạc: Ân Đức

YouTube Preview Image

Kinh Quảng Đại Dâng Hiến

Lạy Chúa Giêsu
Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại.
Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.

Biết cho đi mà không tính toán.
Biết chiến đấu không ngại thương tích.
Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi.
Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn
là được biết con đang thi hành ý Chúa.

Con xin dâng Chúa con người của con
Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.
Này là tự do ý chí của con
Này là trí nhớ trí hểu của con
Mọi sự đều là của Chúa
Xin dùng con theo Thánh Ý Ngài
Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa.

Amen.
(Kinh Quảng Đại Dâng Hiến của Thánh Inhaxio Loyola)

 
Thuộc về mục: Hình Ảnh & Video-Clip, Ơn Gọi Dòng Tên
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • 4 phản hồi cho bài “Nhạc phẩm: Quảng đại dâng hiến – Lời: Thánh Inhaxio – Nhạc: Ân Đức”

    1. 02/03/2013 at 2:25 am #

      like

    2. 08/02/2013 at 11:11 am #

      Dòng Tên luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
      Cảm ơn vì những bài viết, những câu ca, lời kinh đánh động lòng người.

    Để lại lời bình