Tạ ơn Cha Alleluia. Tạ ơn Cha Alleluia!
Đó là tâm tình tri ân và cảm tạ của các bạn sinh viên, vừa tham dự xong khoá Linh Thao hè từ ngày 1-7.7.2012 do Dòng Tên Việt Nam tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ – Giáo phận Đà Lạt.
Được sự ưu ái quan tâm của Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ, đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như không gian để khoá Linh Thao diễn ra tốt đẹp.
Khoá Linh Thao hè 2012 được sự linh hướng trược tiếp của Cha JB. Nguyễn Trung Kiên SJ, cùng với những người đồng hành có Thầy Yên SJ, 10 soeurs (của các hội dòng MTG Thủ Thiêm, Dòng Chúa Quan Phòng, Tu hội Tận Hiến, Dòng Thánh Phaolô) và các cộng tác viên của Dòng Tên.

Tham gia khoá Linh Thao có 163 bạn sinh viên đến từ nhiều nơi và nhiều nhóm khác nhau, Nhóm Lửa Yêu Thương, Nhóm Taizé Mactynho, Nhóm Bồ Câu Trắng, Nhóm Bút Chì Xanh, Nhóm Sống Niềm Tin, … và một số bạn đến từ các nơi khác. Dù các bạn đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đến đây với cùng chung một mục đích là để gặp Chúa, để tạ ơn Chúa, để Chúa sắp xếp lại cuộc sống và định hướng cuộc sống cho mỗi người.

Sáng ngày 2.7.2012 các bạn sinh viên đã bước vào ngày Linh Thao đầu tiên, với Thánh Lễ khai mạc do Cha Thịnh Phước SDB chủ tế và Cha Trung Kiên SJ đồng tế.
Sáng ngày 7.7.2012 đã diễn ra Thánh Lễ Bế Mạc và nghi thức sai đi do cha Giám Đốc TTMV chủ tế và Cha Trung Kiên đồng tế. Sau đó các bạn sinh viên đã có 1 chuyến picnic tại Suối Vàng để cùng sống với nhau, làm quen nhau, nghe tiếng cười của nhau, và cùng yêu thương nhau. Sau ngày vui chơi tại Suối Vàng, được phép của cha Giám Đốc TTMV, các bạn trở lại với TTMV với một bữa tiệc nho nhỏ và giao lưu văn nghệ để chia tay nhau. Cuối ngày, các bạn có buổi cầu nguyện Taizé thật sốt sắng qua những lời hát nhẹ nhàng, sâu lắng do nhóm Taizé Mactynho SG thực hiện.

Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, những lời hỏi thăm thân mật sau Linh Thao, đã đưa mọi người trở nên gần nhau hơn. Gần nhau hơn trong tình thân ái, gần nhau hơn trong tình thương của Đức Kitô. Một kỳ Linh Thao đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là nó chỉ dừng lại ở đó, mà những ngày Linh Thao chỉ là những ngày mẫu cho cuộc sống mỗi người, và mỗi người tham gia phải đem tinh thần Linh Thao về với cuộc sống hằng ngày, sống tốt hơn và sống đẹp lòng Chúa hơn.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cám ơn Cha linh hướng, Cha Giám Đốc TTMV, Cha Thịnh Phước SDB, Quý bạn đồng hành, Chị Hương Vân (người âm thầm giúp đỡ chuẩn bị các bữa ăn hằng ngày), và các bạn trong Ban Tổ Chức đã chuẩn bị thật tốt để một kỳ Linh Thao được diễn ra tốt đẹp và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa!
Tin và Ảnh: Minh Đại, Ngọc Huy
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/18LinhThaoSV.htm



con la nguyen o gp da lat.tuy con con duoc tham gia khoa linh thao nay vao dip vua roi nhung con cam nhan duoc tinh yeu cua Thien Chua ban cho con va tat ca moi nguoi.con khong biet la khoa linh thao nay co giong voi lop tac vien tin mung khoa61 ma con duoc hoc tai giao xu ha noi giao phan xuan loc hay khong.nhung sau khi doc qua duoc la con biet la noi dung no rat giong.qua lop hoc do con no da giup con song tot hon,nhan dinh lai cuoc song cua minh sau moi ngay,moi tuan,moi thanh de dua ra huong song cua minh qua cac phuong phap cau gnuyen,suy chiem ma cac so cac bac,cac cha da day.con mong la khoa nay se mo rong them cho cac anh chi sinh vien cac em giao ly say khi bao dong,nguoi lon de moi nguoi co the nhnan dinh lai cuoc song cua minh,ra di loan bao tin mung,keu goi moi nguoi tro lai voi Chua la cha nhan tu….Cho con hoi mot chut khoa nay thuong to chuc o da lat vao dip nao vay a trong cac thang co to chuc cac lop nhu o gx ha noi khong a.