Đức Tổng Giám Mục Hà Nội dâng Thánh lễ kính thánh Inhã tại GH. Ngọc Mạch

Đây là lần đầu tiên, nhóm anh em Dòng Tên làm việc tại Hà nội tổ chức mừng lễ thánh Tổ phụ Inhã. Thánh lễ được Đức Tổng Giám Mục Hà nội chủ sự, cùng với sự hiện của cha xứ Cổ Nhuế, quý cha giáo tại Chủng viện Cổ Nhuế và quý cha Dòng Tên đang làm việc tại Hà nội.

Trời Hà nội sáng ngày 31.7 mưa rơi. Nhưng những hạt mưa kia không ngăn cản được lòng yêu mến của quý anh chị em giáo dân Ngọc Mạch, cùng với quý thân nhân, ân nhân và cộng tác viên xa gần của Dòng tới tham dự Thánh lễ. Bầu khí Thánh lễ thiêng liêng và đầm ấm.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa theo ngày lễ, Đức Tổng Phêrô đã nhấn mạnh tới mẫu gương của thánh Inhã, ngài đã phải chiến đấu nhiều để có thể kết hợp thâm sâu với Chúa. Di sản kinh nghiệm thiêng liêng của ngài được viết trong cuốn Linh Thao. Nói tới Linh thao là nói tới thao trường, nơi đó người chiến sĩ luôn phải cố gắng chiến đấu để bảo vệ chính mình. Vì thế, theo Đức Tổng Phêrô, Linh thao là cuộc thao luyện để cứu lấy linh hồn mình. Đồng thời ngài cũng khuyến khích mọi người kín múc kinh nghiệm thiêng liêng từ Linh thao.

Cuối Thánh Lễ, cha Vinhsơn Phạm Đình Khoan, đại diện anh em Giêsu hữu ngoài Hà nội nói lên lời tri ân Đức Tổng, quý cha và quý cộng đoàn đã ưu ái tới Dòng Tên. Sự hiện diện của Đức Tổng Phêrô trong Thánh lễ là một khích lệ lớn lao cho sứ mạng của Dòng Tên tại Hà nội  này.

Nhân dịp này, Đức Tổng Phêrô đã chia sẻ thêm với cộng đoàn. Ngài đã nhắc lại quá trình ngài được thụ huấn với các cha Dòng Tên tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt từ năm 1958 – 1968. Suốt hành trình mười năm này, ngài đã học được rất nhiều từ đời sống đạo đức của các cha Dòng Tên. Vì vậy, ngài nói với cộng đoàn rằng anh chị em đừng mong nơi các cha một sự tình cảm ướt át nào đó, nhưng hãy tin tưởng vào sự trợ giúp thiêng liêng nơi các ngài.

Sau thánh lễ, tất cả mọi người được mời ở lại dự dùng cơm chia vui ngày lễ với anh em Dòng Tên. Đây là lần đầu tiên giáo họ Ngọc Mạch làm tiệc đứng. Lúc đầu chưa quen, nhưng dần dà, mọi người đều thấy vui. Đức Tổng cùng quý cha cùng tham dự với cộng đoàn, nên bầu khí thật là gần gũi và vui tươi.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban thánh Inhã cho Giáo hội. Tạ ơn Chúa vì ngày lễ mừng thánh tổ Inhã tại Ngọc Mạch thật tốt đẹp. Chúng con xin tri ân Đức Tổng, quý cha và tất cả thân nhân, ân nhân và cộng tác viên với Dòng, cùng bà con giáo họ Ngọc Mạch đã dành cho chúng con những tình cảm thật tốt đẹp. Xin tạ ơn Chúa và mong cho danh Chúa luôn cả sáng hơn.

Trịnh Duy Suýt SJ

 
Thuộc về mục: Giáo Xứ, Ngọc Mạch
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • 3 phản hồi cho bài “Đức Tổng Giám Mục Hà Nội dâng Thánh lễ kính thánh Inhã tại GH. Ngọc Mạch”

    1. Teresa Nguyễn Thị Tĩnh
      05/08/2012 at 6:22 pm #

      Con cảm thấy rất hạnh phúc sau khi con được cùng các sơ dòng Thừa Sai Tôi Tớ Lời Chúa đi phục vụ ở Thái Nguyên một tuần tại Coong Lẹng thuộc giáo họ Phúc Thuận, giáo xứ Tiểu Lễ do Cha Tân quản nhiệm. Con đã học được rất nhiều bài học quý báu từ chuyến đi này: bài học yêu thương, biết quan tâm đến người khác và không còn ngại ngùng hay sợ hãi phục vụ ở những nơi hẻo lánh như con đã từng nghĩ trước đó nữa.
      Con càng hạnh phúc hơn khi được trở lại Ngọc Mạch vào đúng ngày 31/7 nhân dịp Lễ mừng Thánh Tổ Phụ dòng Tên. Con xin tạ ơn Chúa đã nhận lời con cho trời hôm đó được tạnh mưa để con và mọi người có thể đến tham dự kịp thánh lễ quan trọng này của dòng Tên. Thật vậy, hôm đó sau khi chúng con chầu Thánh Thể ở nhà thờ Hoàng Thôn thì trời đã đổ mưa rất to. Mưa xối xả tưởng như không dừng được. Lúc đó là 9h00 trong khi 10h00 thì thánh lễ bắt đầu. Từ Hoàng Thôn đến Ngọc Mạch đi xe đạp phải mất ít là 30 phút và con nghĩ giờ chỉ có cách lần hạt cầu nguyện xin Chúa và Mẹ cho trời tạnh mưa. Mọi anh chị em khác đã nhìn nhau cười thậm chí có người còn trêu con : ” Chị Tĩnh về đi ! Người khác thêm vào: ” Em đã cầu nguyện trời mưa để khỏi phải đi chỉ thương chị Tĩnh là không thể về được… Ý Chúa không muốn chúng ta đi lễ trong khi đó con thì háo hức vể nhà trọ ở Ngọc Mạch thân yêu.
      Con tin sau khi lần hạt cầu nguyện xin Chúa và Mẹ thì trời sẽ tạnh mưa nên con đã quả quyết nói với chị em mình :” Chị tin Chúa sẽ cho trời tạnh mưa để chúng ta có thể đi lễ.” Và sự việc đã đúng như niềm xác tín của con, chỉ ngay khi chúng con đọc kinh cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh Cầu Đức Bà thì trời đã tạnh mưa kèm theo nắng. Đoàn chúng con đã nhanh chóng khởi hành. Lúc đó là hơn 9h30. May mắn thay, chúng con không được dự từ đầu lễ nhưng chúng con đến vẫn kịp để có thể được nghe các bài đọc và bài diễn giảng của Đức Tổng Giám Mục…
      Quả thật, sau một tháng xa Ngọc Mạch, con nhớ mọi người nơi đây : Các Cha và các Thầy dòng Tên rất thân thiện luôn quan tâm đến giáo dân và nhu cầu của con chiên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể và con người Ngọc Mạch cũng thật tốt bụng, đáng yêu. Đó là những tấm gương sáng cho con noi theo và cũng là một trong những động lực giúp con dấn thân hơn trên con đường ơn gọi của mình đê được phục vụ Chúa và tha nhân.Tạ ơn Chúa vì đã cho con đến đây trong những năm tháng là sinh viên, sống xa quê, xa bố mẹ, gia đình, người thân nhưng con không cảm thấy nhớ nhà vì mọi người nơi đây đối xử với con rất tốt. Tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn khôn ngoan chọn lựa nhà trọ gần nhà thờ thay vì gần trường. Như thể, con có thể đến nhà thờ hằng ngày để tâm sự, nói chuyện với Chúa. Con xin tạ ơn Chúa vì kể từ khi có Cha Nam thì con được đi dự lễ và rước Mình Thánh Chúa hằng ngày.
      Xin Cha ban muôn ơn lành gìn giữ các Cha và các Thầy dòng Tên nói chung và các Cha, các Thầy đang phục vụ ở nơi đây nói riêng và tất cả các Cha từng đến đây, các linh mục của Chúa ở khắp nơi trong Hội Thánh của Cha. Xin Cha ban Thánh Linh Cha để các Ngài được ơn khôn ngoan dẫn dắt đoàn chiên Chúa sống xứng danh là người Kito hữu và đem về cho Cha thật nhiều linh hồn góp phần nhỏ bé để Nước Cha được mở rộng.
      Con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con qua mọi người và qua mọi biến cố cuộc đời con.
      Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn ơn lành hồn xác, ban ơn bình an trong tâm hồn, luôn hạnh phúc trong ân sủng của Ngài. Con xin chúc tụng ngợi khen Chúa ! Tạ ơn Chúa vì đã cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp !

    2. Phạm thị Mỹ Phụng
      04/08/2012 at 4:39 am #

      That cam dong khi nhin` thay Cha Khoan!
      Con biet Cha tu nam 1979, tho*i` anh Quoc dang tim` hieu ve on goi Dong` Ten. Con cung~ cam dong khi nha` tho*` Ngoc. Mach. duoc xay dung that khang trang. Nam 2009, con den tham Duc Cha Chu’ Nam Cosma, thi` nha` tho co’ gac’ chuong bi. nghieng. Con da~ co’ dip. di tu*` sau lung ban` tho buoc vao nha` tho*` phai khom nguoi xuong. Con khong co’ cao ma` da thay kho khan, huong chi qui’ Cha & tu si cao hon con.
      Ta on Chua’ da cho tu si Dong Ten 1 noi tu. hop. trong mien Bac co’ duong di con` hiem tro. Va` giao dan thay de^~ men.
      Con kinh’ tham Cha Khoan, thay Hung`va` qui’ tu si dang o gan nha` tho*` Ngoc. Mach.
      La` con cua gia dinh` Dong Ten con khong bao gio quen ngay` le thanh’ Inha~.
      Nguyen xin cho qui’ tu si luon giu tam hon nhu ngay` vua moi vao nha` Dong` luon hon nhien & thanh khiet.
      Con dang chuan bi. don Cha Vincent Dinh Trung Nghia & tham du cac’ thanh’ le^~ do Duc Cha Chu’ Nam Cosma den Houston

    3. 02/08/2012 at 10:44 pm #

      con cam on Duc Tong Giam Muc da dang thanh le kinh than iNHA tai giao ho Ngoc Mach chung con .Bai giang cua Duc Tong that hay ,that y nghia.Con can ta Chua da ban Hong An cua Ngai den voi giao ho chung con

    Để lại lời bình