Tại cuộc họp báo tại WYD International Media Centre vào 3:45
chiều nay, Chúa Nhật 20/7/2008, ban tổ chức cho biết có 400,000
bạn trẻ đã đến dự Thánh Lễ Bế Mạc diễn ra vào 10 giờ sáng cùng
ngày.
Thông cáo ghi nhận: “Sau một tuần lễ cử hành khắp Sydney, các
nhà tổ chức WYD ở cấp địa phương đã xúc động với sự hiện diện
của 400,000 bạn trẻ tại trường đua Randwick ngày hôm nay”.
Trưởng ban điều hành Danny Casey cho rằng World Youth Day tại
Sydney là một thành công cho thành phố này cũng như cho Giáo Hội
Công Giáo tại Australia.
“Thật là một cảnh ngoạn mục khi thấy hơn 400,000 bạn trẻ đã dự
thánh lễ trong một ngày Chúa Nhật có bầu trời xám xịt”.
“Chắc chắn chưa có một thánh lễ Công Giáo nào đông đảo như thế
đã được cử hành ở đất nước này”
Trong suốt tuần qua, mưa dai dẳng tại hầu hết thủ phủ các tiểu
bang trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Thậm chí tại Perth, một cơn bão
đã làm thiệt hại tới hơn 24,000 nóc gia. Nhưng Sydney lại hưởng
một tuần nắng ấm.
Bất cứ cơn mưa nào diễn ra hôm thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bẩy
và Chúa Nhật đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sinh hoạt
của ngày Quốc Tế Giới Trẻ. May thay, không có một cơn mưa nào
trong những ngày qua.
Hơn 200,000 bạn trẻ đã ngủ lại đêm sau nghi thức canh thức diễn
ra hôm thứ Bẩy.
Đức Thánh Cha đã gọi Australia là “Mảnh Đất Phương Nam Bao La
của Chúa Thánh Linh”. Ngài đã nhiệt liệt vẫy tay chào các bạn
trẻ đang nhiệt tình chào đón ngài khi ngài di chuyển chung quanh
một biển người khổng lồ.
Đức Thánh Cha đã cám ơn thành phố Sydney và loan báo lần Đại Hội
Giới Trẻ sắp tới sẽ diễn ra năm 2011 tại Madrid, Tây Ban Nha.
Lm Mark Podesta, phát ngôn viên WYD 08, người được đồng tế với
Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc cho rằng WYD là một tuần lễ
“Không thể nào quên”.
Sau khi cử hành thánh lễ ban phép lành cho những tình nguyện
viên vào sáng Thứ Hai 21/7, lúc 10h sáng Đức Thánh Cha sẽ ra phi
trường Sydney, đón máy bay cuả hãng Hàng Không Quantas về lại
Rôma.