Đức Thánh Cha Bênêđictô
và chuyến tông du Úc Châu
ĐTC đã tới Sydney tối qua 12/7 để chủ lễ Đại Hội giới trẻ lần
thứ 23. Đức Thánh Cha cùng Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone đã
đáp xuống Sydeny Úc Châu.
ĐTC được chào đón nồng hậu và Ngài phát biểu: “Hôm nay tôi bắt
đầu cuộc thăm viếng mục vụ tái qúi quốc. Tôi rất vui và mong đợi
được cùng với qúi quốc và giới trẻ khắp năm châu cử hành ĐHGT
lần thứ 23. Tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn tới những ai đã
và đang hy sinh công sức thời giờ tiền bạc cho việc tổ chức này;
đặc biệt chính phủ liên bang Úc Châu cùng tiêu bang NSW”
“Chúng con sẽ lãnh nhận thần lực Chúa Thánh Thần hầu ra đi làm
chứng tá cho Thầy” (TĐCV 1:8)
ĐTC nói tiếp: “Nhiều người trẻ ngày hôm nay thiếu niềm hy vọng.
Họ hoang mang trước hỏa mù tương lai mà không tìm được lời trả
đáp. Họ nổi sùng trước nỗi thống khổ nghèo nàn và bất công và
mong muốn tìm được câu đáp trả. Họ bị những kẻ chối từ sự hiện
hữu của Thiên Chúa gạn hỏi về Thiên Chúa nhưng họ không biết làm
sao đối đáp nổi. Họ cũng đang đối diện với vấn đề thay đổi khí
hậu, làm sao tạo được sự hài hòa với thiên nhiên, nhưng đâu là
lời giải đáp?
Thánh Thần Thiên Chúa sẽ giải đáp cho họ về Chúa Giêsu, về sự
sống, về tình yêu và về sự sống. Thánh Augustinô đã nói: “Nếu
bạn muốn được trẻ trung, bạn hãy tìm kiếm Đức Kitô. Trong Ngài
chúng ta tìm lời đáp trả. Trong Ngài chúng ta tìm được những
cùng đích cho cuộc sống, sức mạnh để dựng xây một thế giới tốt
đẹp hơn. Tâm hồn chúng ta không thể an nghỉ nếu chúng ta chưa
kiếm tìm được Ngài”. Cha cầu mong cho trái tim những người trẻ
tới Sydney sẽ tìm được sự thanh thản trong Chúa Kitô, hầu họ
được tràn niềm vui hầu loan truyền Tin mừng cho bạn bè họ hàng
gia quyến, những người mà họ gặp gỡ trong đời. Cha sẽ đi nghỉ
mấy ngày nhưng tâm trí cha hướng về chúng con những người trẻ và
dân chúng Úc Châu và sẽ gặp gỡ chúng con vào cuối tuần này.
Một người em họ (first cousine) của ĐTC, bà Erika Kopp sống tại
Blackburn, Victoria nói rằng bà vui mừng vì ĐTC qua thăm nước
Úc, chắc chắn Ngài sẽ kiện cường niềm tin cho dân chúng Úc Châu.
Bà nhớ lại những ngày thơ bé anh chị em chơi chung với nhau, bà
nói cho tới bây giờ bà vẫn gọi ĐTC là Giuse như thời thơ ấu. Bà
nhớ ngài là một chú bé hay xấu hổ, yên lặng, chỉ ham học và đàn
pianô rất hay.