
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (thành Lisieux)
Mừng lễ kính ngày mùng 1 tháng 10
Từ một nữ tu trẻ mang lý tưởng cao đẹp thuộc dòng Cát Minh ít ai biết đến, thánh Têrêsa thành Lisieux đã trở thành một trong những vị thánh được yêu mến nhất. Chính sự giản dị của ngài đã thu hút chúng ta bởi ngài đưa con đường thánh thiện đến gần chúng ta hơn.
Têrêsa là con gái của ông Louis và bà Zélie Martin. Khi lên bốn, tuổi thơ êm đềm của ngài bị gián đoạn bởi sự ra đi đột ngột của thân mẫu. Khi ấy, người chị cả của Têrêsa là Pauline đã đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy ngài trong đức tin. Năm 1882, Pauline gia nhập tu viện dòng Cát Minh tại Lisieux, điều này đã thắp lên trong lòng Têrêsa khát vọng theo chân chị mình. Năm mười bốn tuổi là bước ngoặt trong đời Têrêsa. Người chị thứ hai là Marie cũng gia nhập tu viện cùng với Pauline. Vào dịp Giáng sinh, vị thánh trẻ tuổi đã có một kinh nghiệm mà ngài gọi là “sự hoán cải”. Sau này, trong tác phẩm “Một Tâm Hồn” – cuốn tự truyện thiêng liêng của ngài, thánh Têrêsa đã mô tả đó như sự giải thoát khỏi trầm cảm và sự nhạy cảm thái quá:
“Chúa Giêsu đã chiếu sáng bóng đêm tâm hồn con bằng những luồng ánh sáng huy hoàng. Con đã lấy lại được sức mạnh tâm linh đã mất từ khi con bốn tuổi rưỡi. Tình yêu Thiên Chúa tràn ngập tim con, con quên mình đi, và từ đó con được sống trong hạnh phúc.”
Mặc dù còn rất trẻ tuổi, năm sau đó Đức Giám mục đã ân chuẩn cho ngài gia nhập dòng Cát Minh tại Lisieux. Từ thuở ấu thơ, Têrêsa đã ấp ủ khát vọng trở thành một nhà truyền giáo và một vị tử đạo. Tuy nhiên, ngài sớm nhận ra rằng cả hai con đường này đều không dành cho nữ tu dòng kín. Vì thế, ngài đã cầu khẩn Chúa Thánh Thần và nghiền ngẫm Thánh Kinh để tìm ra một con đường khác nhằm phụng sự Chúa cách trọn hảo:
Chúng ta đang sống trong thời đại của những phát minh. Chúng ta không còn phải vất vả leo từng bậc thang nữa. Và con quyết tâm tìm ra một thang máy để đưa con đến cùng Chúa Giêsu, vì con quá nhỏ bé để có thể leo lên những bậc thang của sự hoàn thiện. Vì thế, con đã tìm kiếm trong Thánh Kinh ý tưởng về chiếc thang máy mà con mong ước, và con đã đọc được: “Cứ để trẻ em đến với Thầy” (Lc 18,16). Con cũng khao khát được biết Thiên Chúa sẽ đối đãi với “kẻ bé nhỏ” ra sao, nên con đã miệt mài tìm kiếm và cuối cùng con đã tìm thấy: “Các ngươi sẽ được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối; Như mẹ hiền an ủi con thơ…” (Is 66,12-13). Lạy Chúa Giêsu, chính vòng tay của Ngài là thang máy đưa con lên thiên đàng, vậy nên con không cần phải lớn lên mà ngược lại: con phải trở nên càng ngày càng bé nhỏ hơn.
Năm 1897, thánh Têrêsa tưởng rằng ước mơ trở thành nữ tu truyền giáo của ngài sắp được thành hiện thực. Các nữ tu dòng Cát Minh tại Hà Nội thuộc Đông Dương, tức Việt Nam ngày nay, đã mời ngài đến ở với họ. Nhưng vào rạng sáng Thứ Sáu Tuần Thánh, ngài bắt đầu ho ra máu. Ngài đã mắc bệnh lao phổi – căn bệnh đã hành hạ ngài trong nhiều tháng trước khi cướp đi sinh mạng của ngài vào ngày 30 tháng 9 năm 1897.
Nguồn: Loyola Press
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến – CTV Jescom Truyền Thông Dòng Tên
