Lưu trữ hàng năm: 2019

[Hạnh các Thánh]: 01-01 Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã nới rộng tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài chấp nhận lời mời của Thiên Chúa mà đã được sứ …

Xem tiếp »

Những đôi mắt biếc

Một cảm xúc cứ đong đầy, khi câu chuyện kết, lúc phim vừa xong, tiếc nuối. Nhờ mắt biếc, người ta nhớ lại bao kỉ niệm thân thương một thời trên chiếc xe băng băng qua những con đường làng đầy nắng và gió, đậm hương của cỏ, thắm vị …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 01-01-2020 (Lc 2,16-21)

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a …

Xem tiếp »

Thanh Xuân Như…

Mỗi người sẽ có cách nhìn, cách lấp đầy và có những cách cảm nhận khác nhau về hai chữ thanh xuân. Vậy thanh xuân của bạn là gì? Thanh xuân của bạn có thể là những kỷ niệm vui, cũng có thể là những kí ức buồn, có thể …

Xem tiếp »

Thanh Xuân, Sống và Yêu

  Chẳng ai muốn làm_ ” kẻ dại khờ ” khi yêu Dối trái tim mình cho những điều day dứt Thành kẻ điên cuồng sợ mình bị trói chặt Có nghĩa lý gì cho một trái tim si?   Khi yêu, ta muốn điều gì? Chẳng phải là ” …

Xem tiếp »

Phim ngắn: Lương Tâm giá bao nhiêu?

“Lương tâm nếu mua được bằng tiền thì chắc là sẽ có hạn sử dụng.” Rồi một ngày lương tâm bạn hết hạn sử dụng, thì bạn sẽ sống như thế nào? Sống phần ” con ” để phần ” người ” trả về nơi sản xuất, rồi khi nào …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 31-12-2019 (Ga 1,1-18)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 31.12 Thánh Giáo hoàng Sylvester I
(270-335)

Khi nghĩ đến vị giáo hoàng này chúng ta phải nghĩ đến Sắc Lệnh Milan (313) ban tự do tôn giáo cho Kitô hữu, sự xuất hiện của Giáo Hội sau những năm tháng trốn tránh trong hang toại đạo, các vương cung thánh đường như Ðền Thánh Gioan Lateran, …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 30-12 Thánh Anysia

Thánh Anysia sống ở Thessalonica vào cuối thế kỷ thứ hai. Thessalonica là một thành phố cổ mà chính Thánh Phaolô là người đầu tiên đem tin mừng Chúa Giêsu đến đây. Anysia là một tín hữu Kitô và sau khi cha mẹ ngài từ trần, ngài đã dùng tài …

Xem tiếp »

Hai bà ve chai

Gặp chúng tôi trên con đường nhỏ dẫn lối tới Bến đò Bình Quới, đôi mắt sung sướng, giọng nói nhẹ nhàng trên khuôn mặt bám đầy bụi đời, đủ thứ nhăn nheo trên đồi gò má hằn rõ nỗi khổ của những truân chuyên, bà vui mừng khoe: Người …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ]: Lý trí và con tim

  Có hai bảo vật mà Tạo Hóa dành tặng cho con người, giúp cho họ trở nên trổi vượt hơn những loài khác. Đó là lý trí và con tim. Lý trí giúp con người biết phân định đúng sai, biết suy tính thiệt hơn, biết sáng tạo… Lý …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 29-12 Thánh Thomas Becket

Thomas Becket of Canterbury 
(1117-1170) Là một người kiên quyết dù đôi lúc có dao động, nhưng sau đó biết rằng không thể hòa giải với tội lỗi, ngài trở nên một giáo sĩ hăng say, bị tử đạo và được tuyên xưng là thánh — đó là cuộc đời Thánh …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Lễ Thánh Gia Thất

Mẫu Gương Của Gia Đình Na-da-rét “Na-da-rét là trường học để ta khởi sự tìm hiểu cuộc đời của Đức Giê-su ; đó là trường học của Tin Mừng. Tại đây, trước tiên chúng ta học quan sát, học lắng nghe, chiêm niệm và thấu hiểu ý nghĩa vừa rất …

Xem tiếp »

Hết yêu rồi, ta là bạn được không?

Người ta vẫn hay hỏi: có một tình bạn trước khi yêu, vậy có tồn tại một tình bạn sau khi yêu không? Hỏi như thế, người ta dường như đang muốn nói đến một kết cục chẳng mấy tốt đẹp khi hai người yêu nhau rất nhiều nhưng vì …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 28-12 Các thánh Anh hài tử đạo

Theo sách Phúc âm của thánh ký Matthêu, khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem, thì có các đạo sĩ từ Đông phương tìm đến thờ lạy Người. Họ đã đến với vua Hêrôđê và hỏi xem có thể gặp được vua Dothái cũng là Đấng Cứu Thế mới …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 28-12-2019 (Mt 2,13-18)

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài …

Xem tiếp »

Bài Giảng Đêm Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh 2019

Chủ đề: Thái Tử Hòa Bình (Lc 2,1-20) Anh chị em thân mến,   Đêm nay chúng ta cùng với toàn thể nhân loại đón mừng Hài Nhi Giêsu, vị Thái Tử hòa bình đã sinh hạ vì chúng ta. Vị Thái tử đem thần dân từ bóng tối bước …

Xem tiếp »

Giáo xứ Tạo Tác: Diễn nguyện Giáng sinh 2019 – Phần II

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Giáo xứ Tạo Tác: Diễn nguyện Giáng sinh 2019 – Phần I

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Thiếu nhi Giáo xứ Tạo Tác làm hang đá Giáng sinh 2019

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi phúc âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM A Mt 2,13-15.19-23 Tại sao vua Hêrôđê lại muốn giết các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận? Đọc Mt 2,16. Đọc Mt 2,13. Đây là lần báo mộng thứ mấy cho Giuse? Ai là người báo mộng …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 27-12 Thánh Gioan Tông Đồ

Thánh Gioan là một ngư phủ miền Galilêa. Thánh nhân được mời gọi làm tông đồ cùng với người anh trai của ngài là thánh Giacôbê. Chúa Giêsu đã ban cho hai người con ông Zêbêđê này biệt hiệu là “con của sấm sét.” Thánh Gioan là tông đồ trẻ …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 27-12-2019 (Ga 20,2-8)

Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 26-12-2019 (Mt 10,17-22)

“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại …

Xem tiếp »

Thánh Giuse bao nhiêu tuổi khi Đức Giêsu ra đời?

Chúng ta không biết gì nhiều về thánh Giuse, cha nuôi của Đức Giêsu, trong Tin Mừng. Ngài chỉ được mô tả cách vắn gọn là “chồng bà Maria”, “người công chính” (x.Mt 1,19), một “bác thợ” (x.Mt 13,55). Chẳng thấy đề cập gì đến tuổi cũng như cái chết …

Xem tiếp »

« Ông đã thấy và đã tin » (Ngày 27 tháng 12 năm 2019 – Ngày III trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ kínhThánh Gioan Tông Đồ, Tác Giả sách Tin Mừng)

    « Ông đã thấy và đã tin » (Ga 20, 2-9)   1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 26-12 Thánh Têphanô


Thánh Têphanô Phó tế tử đạo tiên khởi 
(+35) Những gì chúng ta biết về Thánh Stêphanô thì được viết trong Công Vụ Tông Ðồ 6 và 7. Ðiều đó đã đủ để biết về con người của ngài. “Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu …

Xem tiếp »

25-12 Sinh nhật Đức Chúa Giêsu

Đã đến lúc Thiên Chúa sai chính Con Một yêu dấu của Người đến cứu độ trần gian. Đức Maria, thân mẫu của Đấng sắp giáng sinh được hứa ban cho nhân loại, và thánh Giuse, hôn phu của Đức Maria, đã phải rời bỏ quê nhà Nazareth để lên …

Xem tiếp »

Noel của người ngoại giáo

Trong những ngày này chúng ta thấy nhiều lời chúc mừng: “Giáng Sinh an lành”, hay: “Merry Christmas” xuất hiện khắp nơi. Không ít những lời chúc mừng đó được thiết kế kèm theo những hình ảnh và video sống động với nhiều màu sắc tươi vui rực rỡ. Nhờ …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 25-12-2019 (Lc 2,1-14)

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se …

Xem tiếp »

Ý nghĩa của Giáng Sinh

Cách mà con người mừng Giáng Sinh hôm nay đã bị tục hóa nhiều. Giáng sinh trở thành mùa thương mại lớn trong năm. Dù gắn liền với niềm vui, khắp nơi rộn ràng, ca hát, lễ hội tưng bừng, ánh sáng lung linh, nhưng ý nghĩa đích thực của …

Xem tiếp »

Tiếng khóc Hài Nhi

Giáng sinh về tràn trề hy vọng, Người đã hạ sinh mở lối cho bình minh. Mà hình như lòng không thể thấu, dạ chẳng hề hay. Con vẫn một nỗi vô tâm lạ lùng, Người đã đến mà người nhà không đón nhận Thế mà Người chẳng hề hối …

Xem tiếp »

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2020 –   LỄ GIÁNG SINH Thánh Lễ Ban Đêm và Rạng Đông)

    “Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 1-20)   1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng …

Xem tiếp »

Dacaria và “Phút 89” Của Cuộc Đời – Chút Gợi Hứng Từ Bài Tin Mừng Lc 1,67-79

Ông Dacaria và bà Êlisabét là người công chính trước mặt Thiên Chúa nhưng hai ông bà lại hiếm muộn, son sẻ: “Cây khô không lộc, người độc không con”. Có lẽ, hai ông bà cũng đã nhận được nhiều “gạch đá” từ mọi người và từ văn hóa dân …

Xem tiếp »

Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã Khai Giảng Khóa Học Về Lời Chúa và Phút Hồi Tâm

Trung tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ xin giới thiệu đến quý vị khóa học sẽ khai mở tại Đắc Lộ trong tháng 01/2020: Lời Chúa & Hồi Tâm: Sư Phạm Cầu Nguyện Linh Thao Theo Thánh I Nhã   Giảng Viên: Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J   …

Xem tiếp »

Cái nghèo của Hoàng tử Hoà bình

Bạn thân mến! Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên và cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn với tựa đề trên chăng. Làm sao mà một hoàng tử mà lại nghèo được nhỉ? Làm sao mà một hoàng tử của hòa bình lại sinh ra trong cảnh nghèo hèn …

Xem tiếp »

Lòng thương xót của Thiên Chúa trong biến cố Giáng Sinh của Chúa Giê-su

Tin Mừng Mát-thêu và Lu-ca nêu bật sứ điệp của Chúa Giê-su về lòng thương xót của Thiên Chúa trong biến cố Giáng Sinh của Chúa Giê-su. Biến cố Giáng Sinh của Chúa và cuộc đời của Ngài nơi trần thế là sự thực hiện toàn vẹn lời hứa của …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 24-12 Thánh Paola Elisabeth

Paola Elisabetta Cerioli
(1816-1865) Thánh Paola Elisabetta Cerioli là một bà góa và là một người mẹ trở thành một nữ tu và sáng lập Hội Dòng Chị Em Thánh Gia và hội dòng Gia Ðình Bergamo.

Costanza  Cerioli, một bé gái dễ thương được chào đời vào ngày 28 tháng 01 năm 1816 gần …

Xem tiếp »

Maria, Mẹ có biết?

Maria, Mẹ có biết? Khi mở mắt chào đời, đã vô nhiễm Tội Nguyên. Ngay từ thuở thiếu thời, không bợn nhơ vương vấn. Mang sứ mạng lớn lao, là Mẹ Đấng Tác Thành! Khi sứ thần báo tin, nơi Cung lòng Trinh Nữ, Con Chúa sẽ giáng trần.   …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 23-12 Thánh Gioan Kanty

Gioan Kanty
(1390-1473) Vị thánh gốc người Ba Lan này sinh năm 1390, là con trai của một nông dân tốt lành. Nhận thấy con mình rất thông minh, song thân Gioan đã gởi ngài tới học tại trường đại học Kracow. Gioan Kanty học hành rất giỏi. Sau đó, Gioan …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 23-12-2019 (Lc 1,57-66)

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là …

Xem tiếp »

Linh Thao Trong Cuộc Sống – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019

Trong tâm tình của những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, đại gia đình Linh Thao Trong Cuộc Sống đã có buổi tĩnh tâm thật ý nghĩa và sâu lắng, do Cha Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. hướng dẫn. Buổi tĩnh tâm diễn ra lúc 14h30 ngày 22/12/2019, tại Trung …

Xem tiếp »

Vào máng cỏ học khiêm nhường

Mùa Vọng tới, các giáo xứ, các tu viện đều hướng tới việc làm hang đá, tập hát… Rồi Lễ Giáng Sinh tới, người ta kéo nhau đi viếng, đi xem hang đá, có nơi còn “đi chấm thi” xem hang đá nào đẹp… Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ra …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 2212 Chân phước Giacôbê Todi

Jacomo, hoặc James (Giacôbê), sinh trong một gia đình quyền quý thuộc dòng họ Benedetti ở thành phố Todi thuộc phía bắc nước Ý. Ông trở nên một luật sư thành công và kết hôn với một phụ nữ đạo đức, độ lượng tên là Vanna. Người vợ trẻ của …

Xem tiếp »

Hai Người Mẹ

Hai người mẹ Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Chị rón rén bước tới đầu giường, ngắm nhìn cô con gái nhỏ bé của chị đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tiếng thở cứ khe khẽ, đều đều. Con bé thật đẹp! Vẻ đẹp ngây thơ của một thiếu nữ …

Xem tiếp »

Cách Chúa Giêsu đến với người trẻ

Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:  Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 224-229 Thiên Chúa không hiện ra để nói với người trẻ hãy tin yêu nơi Ngài. Dù ngài có thể làm điều ấy, nhưng thường thì Thiên Chúa chọn cách khác. Ngài hiện …

Xem tiếp »

Sứ mạng của người dọn đường

  MM Tân, S.J. Lc 1,5-25 Khuôn mặt của ông Giacaria và bà Elisabet, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn cho một sứ vụ đặc biệt, Tin Mừng nói gì : “cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa… không ai chê trách …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 21-12 Thánh Phêrô Canisiô

Peter Canisius
Tiến Sĩ Hội Thánh
(1521-1597) Cuộc đời đầy năng lực của Thánh Phêrô Canisius phải đánh đổ bất cứ ấn tượng nào cho rằng cuộc đời của các thánh thì nhàm chán. Thánh nhân đã sống 76 năm với một nhịp độ không thể nói gì khác hơn là phi …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 21-12-2012 (Lc 1,39-45)

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ]: Người trẻ trước Màu Nhiệm Giáng Sinh

Các bạn trẻ thân mến, Mỗi dịp Noel về,  chắc hẳn đường phố luôn đông vui nhộn nhịp. Già trẻ, lớn nhỏ đều muốn lướt một vòng ngắm hang đá, xem diễn nguyện. Nơi đó, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những đôi nhân tình tay trong tay dạo …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 20-12-2012 (Lc 1,26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 20-12 Thánh Đaminh Silo

Thánh Đa Minh Silô, cậu bé chăn chiên người Tây Ban Nha, sinh vào đầu thế kỷ thứ 11. Thánh nhân đã trải qua nhiều giờ chăn chiên một mình tại thung lũng của dãy núi Pyrênê. Chính tại đây, Đa Minh đã triển nở lòng yêu mến cầu nguyện. …

Xem tiếp »

“Chúng Ta Là Gia Đình” – Bữa Ăn Huynh Đệ Với Người Nghèo Mừng Chúa Giáng Sinh 2019

Xem thêm hình: https://photos.app.goo.gl/isykK2UiuzRx8D9i9

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A Mt 1,18-24 1. Có bao nhiêu từ Kitô trong chương 1 của Tin Mừng Mát-thêu? Thánh Mát-thêu viết sách Tin Mừng để giúp người Do-thái tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, cũng gọi là Đấng Mê-si-a. Vào thời Đức …

Xem tiếp »

“Đời Đá Ném – Xây Bê-lem”, Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019 Của Sinh Viên Công Giáo Vùng Thủ Đức

7 giờ 30 sáng Chúa nhật, 15.12, những cái bắt tay hồ hởi và thân quen của gần 800 bạn sinh viên Công giáo chúng tôi đã xua tan hoàn toàn bầu khí thing lặng thường thấy nơi Học Viện Dòng Tên. Chúng tôi đã đến rồi đây!  Sau khi …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 19-12 Chân phước Urban V

Chân phước Urban V sinh tại Languedoc, nước Pháp năm 1310, lên ngôi Giáo Hoàng năm 1362, từ trần tại Avignon ngày 19 tháng 12 năm 1370, được Ðức Giáo Hoàng Pius IX phong Chân phước ngày 10 tháng 3 năm 1870.

Ngài theo học triết lý, văn chương và luật …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 19-12-2012 (Lc 1,5-25)

Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh …

Xem tiếp »

Thầy là tất cả của con

    Ngày xưa, sau một thời gian dài thầy trò đồng cam cộng khổ trên con đường rao giảng nước trời, Chúa Giêsu đã muốn cho các môn đệ ý thức, định hướng và xác tín lần nữa về niềm tin của mình vào Ngài cách rõ ràng, kiên …

Xem tiếp »

Tiếng gọi của Đấng chữa lành nhân thế bệnh hoạn tật nguyền

MM Tân, S.J.   Lc 5,12-16 Một người đầy phong hủi cất tiếng kêu van : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lời cầu của người mắc bệnh …

Xem tiếp »

Nói Với Con… Chúa Giê su là ai đối với mẹ?

    Vào một ngày cách nay khoảng 3 năm, mẹ hỏi con: “Thật sự, con có tin Chúa không? Con thành thật trả lời: “Con tin Chúa, nhưng con không tin, hoặc không  biết Chúa Giê-su”. Mẹ giật mình. Nhìn lại, bao năm cho con sinh hoạt với Cộng …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 18-12 Chân phước Anthony Grassi

Anthony mồ côi cha khi lên 10 tuổi, nhưng ngài đã học được nơi người cha sự sùng kính Ðức Mẹ Loreto. Khi còn là học sinh trung học, ngài thường đến nhà thờ của các cha Oratorian, và gia nhập dòng này khi mới 17 tuổi. Từng nổi tiếng …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 18-12-2012 (Mt 1,18-24)

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác …

Xem tiếp »

« Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (Ngày 18 tháng 12 năm 2019 -Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  « Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (Mt 1, 18-25)   18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông …

Xem tiếp »

Chúa Giêsu, người tình của tôi đó Chị!

  Trong một lần trò chuyện với các anh chị trong cộng đoàn, đề tài của chúng tôi đang được nói nhiều là du lịch Việt Nam, đi biển, đi núi… Có một Chị hỏi tôi: “còn Hạnh, có dự định đi nghỉ hè ở Việt Nam không?”. Tôi trả …

Xem tiếp »

Đức Giêsu, Ngài là ai?

  Trong suốt một thời gian dài, câu hỏi “Ngài là ai?” cứ mãi trong đầu tôi.  Tôi miên man mà không thể nào nói về Ngài bằng cảm nhận và suy nghĩ tầm thường của con người yếu đuối và tội lỗi của mình được. Hôm nay, câu hỏi …

Xem tiếp »

Từ tình yêu đến lòng bác ái

  Trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô Tông đồ đã quả quyết: “Làm sao người ta có thể kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần II. Nhiệm vụ phải xưng tội đối với mọi người (số 8)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. V. XƯNG TỘI TIẾN ĐỨC “Tôi nhắc lại là sự khủng hoảng hiện nay của bí tich (giải tội) và của sự thống hối, là một khủng hoảng về chân lý và sự nghiêm chỉnh. Cuối cùng người ta ra khỏi nghi thức …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 17-12 Thánh Olympia

Vị thánh nữ này sinh khoảng năm 361 trong một gia đình quý tộc ở Constantinôp. Khi song thân qua đời, Ôlympia được một bà đạo đức dưỡng dục. Sau đó, Ôlympia, được thừa hưởng một gia tài kếch xù, đã kết hôn với Nêbriđiô, là thống đốc thành Constantinôp. Chính …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 17-12-2012 (Mt 1,1-17)

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 16-12-2012 (Mt 21,23-27)

Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 16-12 Chân phước Philip Siphong và các bạn

Trong nhiều thế kỷ, các nhà truyền giáo ở Xiêm (bây giờ là Thái Lan) không những được nhân nhượng nhưng còn được tiếp đón niềm nở bởi quốc gia đa số theo Phật Giáo. Các quốc gia khác ở vùng Viễn Ðông không được như vậy, và nhiều nhà …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ]: Tình yêu khởi đầu tất cả

Tình yêu có lẽ là điều khó lý giải nhất trên trái đất này và thứ làm người ta trăn trở để có được nhất cũng vẫn là tình yêu. Bởi vì tất cả sự tồn tại đều được khởi sự bởi tình yêu. Người ta tìm khởi nguồn của …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 15-12 Thánh Maria Rôsa

Thánh Maria Rôsa (1813-1855) Vị thánh nữ này, Paula Rôsa, sinh năm 1813. Ngài xuất thân trong một gia đình đông con ở Brêscia, nước Ý. Thân phụ Paula là ông chủ rất thành công của một nhà máy dệt. Thân mẫu Paula qua đời khi ngài còn nhỏ, và …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 14 – 12-2019 (Mt 17,10-13)

Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A Mt 11,2-11 1. Hãy mô tả lại cuộc đời của Gioan Tẩy giả trong Tin Mừng Mát-thêu. Đọc Mt 3,1-17; 4,12.17; 11,2-15; 14,1-13. Cuộc đời của Gioan có liên quan gì với cuộc đời Đức Giêsu không? 2. Đọc …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 14-12 Thánh Gioan Thánh Giá

Thánh Gioan Thánh Giá sinh tại đất nước Tây Ban Nha vào năm 1542. Thân phụ của Gioan là một thợ dệt và ông đã qua đời khi Gioan còn rất trẻ. Gioan đi học tại một trường dành cho các trẻ em nghèo và nhận làm người giúp việc …

Xem tiếp »

Cách người trẻ chia sẻ đức tin

Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:  Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 202-220 Có người rất khó chịu với cách loan báo Tin Mừng theo kiểu lôi kéo, thuyết phục. Đến nỗi Châu Âu có nhiều nơi, người ta không cho phép nói về Thiên …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 13-12 Thánh Lucia

Lucia of Syracuse
(283-304) Thánh nữ Lucia quê tại Syracusas, Sicily thuộc nước Ý. Sinh vào khoảng thời gian năm 283, dưới thời hoàng đế Diocletien, một vị vua tàn bạo thù ghét người Kitô hữu. Tên của thánh nữ có nghĩa là sự sáng nhưng đời của Ngài vẫn bao …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 13-12-2019 (Mt 11,16-19)

 “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.” Thật vậy, …

Xem tiếp »

Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Ngày 13 tháng 12 năm 2019 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Mt 11, 16-19)   16 Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; …

Xem tiếp »

Đồng tiền ba mươi

Chiều hôm ấy – một buổi chiều âm u, vì cơn bão số chín đang đổ bộ vào khu vực miền Nam Trung bộ. Nhìn quang cảnh sắc trời tối đen, kẻ ấy thầm cầu mong xin Chúa thương đừng để trời mưa. Ấy là vì ngày hôm đó, nhóm …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 12-12 Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

Một Thánh Lễ để vinh danh Ðức Mẹ Guadalupe đã có từ thế kỷ 16. Niên sử của thời đại đó kể cho chúng ta biết câu chuyện sau đây.

Một người thổ dân nghèo hèn tên Cuatitlatoatzin được rửa tội và lấy tên là Juan Diego. Ông 57 tuổi, goá …

Xem tiếp »

Mong là đến một lúc nào đó, nắng lại lên, hoa lại nở

Đang yêu, lại nói “chắc ta không hợp nhau đâu, mình chia tay nhé, hãy quên em/anh đi”; biết người ta còn thương mình rất nhiều, lại nói “đừng yêu em/anh nữa”; bỗng một ngày, không rõ lý do, “chúc anh/em sau này sẽ có một người yêu mới tốt …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 12-12-2019 (Mt 11,11-15)

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải …

Xem tiếp »

Chất “sử” trong TÌNH YÊU

Thiên Chúa đang yêu bạn ư? Có lẽ bạn đã từng một lần đắm say trong cảm giác đê mê, ê chề trong bản tình ca Giê-su. Mỗi tâm hồn, từng trái tim sẽ có cách cảm nhận riêng trong những biến cố khác nhau, dập dềnh theo những giai …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 11-12 Thánh Đamaso

Giáo hoàng Damasus I
(305?-384) Theo chứng từ của người thư ký là Thánh Giêrôme, Thánh Giáo Hoàng Damasus I là “một người không ai sánh bằng, rất hiểu biết Phúc Âm, một tiến sĩ trinh trắng của một Giáo Hội trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh.” Thánh Damasus có …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, ngày 11-12-2019 (Mt 11,28-30)

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được …

Xem tiếp »

Chúa Giê-su, Người là ai đối với tôi?

    Chúa Giê-su, Người là ai đối với tôi?   Tôi rất bỡ ngỡ khi đọc câu hỏi này. Tôi chưa từng bao giờ coi đây là một câu hỏi vì từ “Chúa” Giê-su không phải đã nói lên tất cả rồi sao?   Chúa có nghĩa là chủ, …

Xem tiếp »

Câu chuyện đời nhựa

Nếu một túi nilong giá NĂM MƯƠI NGÀN , bạn có dám vứt sau một lần sử dụng? Hãy nhìn vào rác thải nhựa, trước khi là rác, thì đó là những đồ vật với sứ mệnh mang lại phần lớn sự tiện lợi cho cuộc sống của con người. …

Xem tiếp »

Giê-su, chốn nghỉ ngơi và là nơi bồi dưỡng

Mt 11,28-30   “Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nể, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, Tâm hồn anh …

Xem tiếp »

Giờ này, Đức Giêsu là ai đối với tôi?

Bạn thân mến, Bạn và tôi, chúng ta đều là Kitô hữu, là người tin vào Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: “Giờ này, đối với tôi, Đức Giê-su là ai?”. Câu hỏi quả thật bất ngờ chạm đến tận sâu thẳm của cuộc đời tôi, vì …

Xem tiếp »

[Bạn Đường Đức Giêsu]: Sự thật là gì?

  Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Tin Mừng Thánh Gioan chương 18 ghi lại câu chất vấn của quan Philatô: “Sự thật là gì?” Ông hỏi câu này sau khi Đức Giêsu tuyên bố trước tòa: “…tôi đã sinh …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 10-12 Thánh Gioan Roberts

John Roberts
(1577-1610) Thánh Gioan Roberts sinh năm 1577 tại  Trawsfynydd, Merionethshire, Gwynedd, xứ Wales. Mặc dù không phải là tín hữu Công giáo nhưng Gioan được một linh mục cao tuổi dạy dỗ. Vì thế, như Gioan bộc bạch sau này, Gioan đã luôn sống trong Giáo hội Công giáo. …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 10-12-2019 (Mt 18,12-14)

“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con …

Xem tiếp »

Người mục tử và con chiên đi lạc (Ngày 10 tháng 12 năm 2019 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Người mục tử và con chiên đi lạc (Mt 18, 12-14)   12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần II. Nhiệm vụ phải xưng tội đối với mọi người (số 7)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   IV. THỰC HÀNH XƯNG TỘI TIẾN ĐỨC Chỉ có xưng tội tiến đức, khi mỗi lần xưng tội, linh hồn được ơn hoán cải và quay về với Chúa, như lời Chúa kêu gọi: “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng”(Mc …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 09-12 Thánh Juan Diego

Juan Diego
(1474-1548) Lúc đầu người ta gọi ngài là Cuauhtlatohuac (“Con đại bàng cất tiếng”), tên Juan Diego thì mãi mãi đi liền với Ðức Mẹ Guadalupe vì chính ngài là người được Ðức Mẹ hiện ra ở đồi Tepeyac lần đầu tiên vào ngày 9/12/1531. Ông là một thổ …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 09-12-2019 (Lc 1,26-38 )

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 08-12 Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vào thế kỷ thứ bảy, trong Giáo Hội Ðông Phương có một ngày lễ được gọi là Ðức Maria Thụ Thai. Lễ này được cử hành trong Giáo Hội Tây Phương vào thế kỷ thứ tám. Ðến thế kỷ thứ 11, ngày lễ này có tên như hiện nay, Ðấng …

Xem tiếp »

Những cánh cửa hé mở

Trong một dịp thăm viếng nọ, chúng tôi tìm đến một xóm trọ tại khu vực Vinamilk. Vì trời mưa, chúng tôi phải trú ngụ lâu hơn tại phòng trọ của một bà cụ già. Nhân đây, chúng tôi được bà giới thiệu cho một ông cụ già trong xóm …

Xem tiếp »