Lưu trữ hàng năm: 2020

Chút lặng đời tôi

Tại mảnh đất Sài thành đầy hoa lệ, với những thanh âm hỗn độn, nhịp sống ồn ào, dòng người hối hả ngược xuôi,… khiến tôi cũng phải nương mình theo vòng xoáy ấy, chỉ có vậy tôi mới chạy đua kịp với cuộc sống hiện đại này. Nhưng cũng …

Xem tiếp »

Gặp Chúa giữa đời thường

Nhiều bạn trẻ ngày nay có khao khát gặp Chúa. Nhiều người trong số họ chia sẻ rằng họ thường khó gặp được Chúa vì họ quá bận rộn với công việc hàng ngày. Họ không có thời gian tham dự những khóa tĩnh tâm. Có người chia sẻ rằng …

Xem tiếp »

Ngày cuối năm

Một năm trôi qua thật nhanh, mới thế mà nay đã là ngày cuối cùng của 2020. Ngày cuối năm vẫn như bao ngày khác, vẫn đủ 24 giờ, nhưng dường như có chút gì đó khựng lại chùng chình, dùng dằng, níu kéo và trống trải. Thời tiết Sài …

Xem tiếp »

Khúc hát tạ ơn

  Khoảnh khắc cuối cùng của năm dương lịch 2020 đã điểm, chính thức bước sang năm mới 2021 với những bối cảnh rất thực tế và nhiều bất ngờ đang đón đợi phía trước. Nhưng thiết nghĩ một năm đã qua đáng để chúng ta hát lên bài ca …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Khao khát Thiên Chúa

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến ! Nói đến khao khát là nói đến ngôn ngữ của con tim. Mỗi người chúng ta đều có một con tim bằng thịt. Đó là con tim biết vui biết buồn, biết thương biết giận, biết hạnh phúc khổ đau, biết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 31-12-2020 (Ga 1,1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

Xem tiếp »

Truyện ngắn: Giáng Sinh của con

(Truyện Ngắn) 1. -“Mẹ ơi! Mẹ coi hang đá con làm có đẹp không nè!” Chị ngó qua cách sơ sài mà khen cho có lệ, rồi tiếp tục công việc trên máy tính của mình. Bé Na chạy sang phòng gọi ba: -“Ba ơi! Ba ra coi hang đá …

Xem tiếp »

Những nẻo đường Chúa vẽ ta đi

Những năm trở lại đây, nhiều con đường mới được mở, nhiều ngõ hẻm, vòng xuyến được mở rộng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố. Cuộc đời mỗi người cũng có nhiều cung đường uốn lượn, nhiều lối rẽ và góc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 29-12-2020 (Lc 2,22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi …

Xem tiếp »

Vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ (Mt 2,16-18). Sau khi Thánh Gia chạy trốn qua Ai Cập và các nhà chiêm tinh đã không đến triều yết vua Hê-rô-đê như ông ta đề nghị, thì một biến cố tràn đầy bạo lực đã …

Xem tiếp »

Những vị Thánh từng nghiện ngập trong đam mê xấu

  Thật là điều đáng buồn khi chúng ta luôn gặp khó khăn để kéo mình ra khỏi các đam mê và thói quen không thánh thiện mà ta đã sa đi phạm lại vô số lần, hay đã đấu tranh nhiều năm trời với các cám dỗ mà vẫn …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 21): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (6)

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 28-12-2020 (Mt 2,13-18) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo …

Xem tiếp »

Nhà…!

  Vô tình đọc được câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng khi viết rằng: “Mình ơi! tôi gọi bằng nhà Nhà ơi! tôi gọi mình là nhà tôi”[1] Đồng thời liên kết với thông điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho giới trẻ Việt Nam[2], cách riêng trong …

Xem tiếp »

Chân Tình Luôn Còn Mãi

  Hoàn cảnh sống, không mang đến tuyệt vọng, Vì vốn dĩ, từ con người khởi mang. Chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh, Nản chính mình, chẳng màng đến nhân sinh.   Nhưng cuộc sống còn nhiều lắm muôn màu, Nhiều gặp gỡ, người xa lạ dần quen. …

Xem tiếp »

Tiến dâng cho Chúa (27.12.2020 – Chúa nhật, Lễ Thánh Gia năm B)

Ước gì mọi gia đình Kitô hữu đều là một Thánh Gia, để mỗi người con đều trở nên một Giêsu.” Lời Chúa: (Lc 2, 22-40)  22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để …

Xem tiếp »

“Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa” (Ngày 27 tháng 12 năm 2020 – Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ Thánh Gia: Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Giu-se)

“Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa” (St 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; Dt 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22.39-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để …

Xem tiếp »

Âm thầm giữa ồn ào

  Trước những ồn ào và náo nhiệt của đại lễ Giáng Sinh, chúng ta dễ bị cuốn vào những hào nhoáng bên ngoài, mà quên đi sự âm thầm của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người nơi hang lừa nghèo hèn, ẩm thấp và bình dị. Có lẽ chúng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-12

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 7, 26-12-2020⏰ 🎄(Mt 10,17-22)🎄 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy …

Xem tiếp »

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Ngày 26 tháng 12 năm 2020 – Ngày II trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ kính thánh Tê-pha-nô, Vị Tử Đạo Tiên Khởi)

  « Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Mt 10, 17-22) 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước …

Xem tiếp »

Lời máng cỏ nhỏ to

  Những ngày này khiến tôi không khỏi bồi hồi về những giây phút linh thiêng buổi nào. Thời khắc tôi nhận ra giá trị quý giá của mình và muốn giữ mãi những an ủi vô bờ bến đó. Tôi không thể ngờ mình lại được đón nhận điều …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-12

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 6, 25-12-2020 ⏰ 🎄(Lc 2,15-20)🎄 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối …

Xem tiếp »

Gia đình là một quà tặng

Để bước vào đời sống hôn nhân, các bạn trẻ cần chuẩn bị gì cho gia đình mới của mình? Đâu là lối sống và ước mơ để xây dựng một gia đình hạnh phúc? Làm sao để nuôi dạy cho con khôn lớn? v.v…… Đây chắc hẳn là các …

Xem tiếp »

Sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức tĩnh tâm mùa Vọng 2020

Xem tiếp »

Con đang thấy Chúa trong hang đá

Viếng Chúa trong hang đá, Hang đá kể chuyện tình Thiên Chúa yêu con người, Yêu từng người, yêu không chỉ riêng ai. Chẳng hang đá nào giống hang đá nào, mỗi hang đá như cuốn Tin Mừng sống động nói lên cách Chúa yêu mỗi người thật độc đáo …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Xin ơn Bình An trong mùa Giáng Sinh

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Đấy là những gì mà các thiên sứ cất lên vào đêm Con Thiên Chúa sinh ra làm người nơi hang cỏ nhỏ bé. Cứ mỗi khi ta nghe một bài hát giáng sinh, trong lòng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-12

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 5, 24-12-2020⏰ 🎄(Lc 1,67-79)🎄 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất …

Xem tiếp »

Phúc lành gặp gỡ

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Đức Maria đi thăm bà Ê-li-sa-bét và bài ca Ngợi Khen – Magnificat (Lc 1,39-56).   Sau khi Mẹ Maria được Thiên Thần Gáp-ri-en truyền tin và Mẹ nói lời xin vâng với sứ mạng Thiên Chúa trao ban, Mẹ đã bước vào một …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Huyền nhiệm sự sống

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến! Để bắt đầu bài chia sẻ hôm nay với đề tài “Huyền Nhiệm Sự Sống”, mời các bạn chúng ta cùng nhau dừng lại ở hình ảnh trung tâm của mùa Giáng Sinh, đó là một Hài nhi nằm trong máng cỏ. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-12

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 4, 23-12-2022⏰ 🎄(Lc 1,57-66)🎄 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 22-12-2020⏰ 💒(Lc 1,46-56)💒   Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi …

Xem tiếp »

Viên thuốc Hy Vọng

  Trời lạnh quá, mấy đứa bạn quây quần bên đống lửa, nhâm nhi ly trà nóng, to nhỏ chuyện vui buồn! Số là đứa con được sinh ra trong sự quằn quại và khắc khoải của mẹ thiên nhiên mang tên Covid-19 đã kéo sập quán ăn của Minh, …

Xem tiếp »

Lời XIN VÂNG với LỜI từ trời cao

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ (Lc 1,26-38).   Trong Tin Mừng thứ ba chúng ta thấy có hai câu truyện truyền tin. Câu truyện thứ nhất nói đến việc Thiên Thần Gáp-ri-en truyền tin cho ông Da-ca-ri-a về việc sinh ra …

Xem tiếp »

Chạm đến nhau

(Chút tâm tình sau chương trình bữa ăn huynh đệ) Ngày hôm qua, tôi thấy lá rơi nhiều hơn, trời bắt đầu se lạnh vào mỗi buổi sáng, tôi cảm thấy cái nét của mùa Đông, tuy trong miền Nam người ta không gọi thời gian này là mùa Đông. …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 20): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (5)

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 21-12-2020⏰ 💒(Lc 1,39-45)💒 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

Truyện ngắn: Quà sinh nhật

(Truyện ngắn) 1. Thành đặt hai bàn tay nhỏ xíu trên khung của sổ, hai tay chống cằm. Nó đợi ba về. Đã gần mười giờ rồi mà vẫn chưa nghe tiếng xe máy của anh. Theo lẽ thường thì giờ này cha con nó đã ăn cơm tối với …

Xem tiếp »

Khi Thi Thoảng

  Khi thi thoảng, ta nên tự hỏi mình, Giữa dòng đời, ta mong gì, theo đuổi? Giữa thế nhân bởi điều gì ta sống? Và hiện tại, lối nào, bước chân ta?   Người bi quan, mỗi khi trời trở gió, Chỉ biết gào, trách móc những đong đưa. …

Xem tiếp »

Mừng vui lên (20.12.2020 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng – năm B)

  Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gábrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

Cân đối tải sản riêng và lợi ích chung

ĐỌC Chương 2, Phần 5: Sự hiệp thông toàn cầu Chương 2, Phần 6: Cùng đích chung của của cải Một trong những chủ đề chung cho cả phần 5 và phần 6 nói về sự phân chia không đồng đều các tài sản vật chất. Đức Giáo Hoàng Phanxicô …

Xem tiếp »

Truyện ngắn: Gánh

Sinh con ra trong hình hài nhỏ bé, Vất vả tảo tần vì tiếng khóc oe oe, Con là “quà” quý giá để đem khoe, Cũng là “gánh” đến đỏ hoe đôi mắt.   Cố cày bừa lúc lâm vòng nguy ngặt, Mấy chặng đường cha tất tả sớm hôm, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 19-12-2020 (Lc 1,5-25) Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, …

Xem tiếp »

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 19 tháng 12 năm 2020)

  « Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (Lc 1, 5-25)   5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.6 Cả hai ông …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Cầu nguyện với thánh Giuse

  Chúng ta chỉ biết một chút ít về Giuse khi các tác giả Tin Mừng thuật lại những biến cố xảy ra trước và sau khi Đức Giêsu giáng lâm. Ta biết về gốc gác của Giuse, về hôn ước giữa ông và Maria, biết về những trằn trọc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 18-12-2020 (Mt 1,18-24) Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là …

Xem tiếp »

Này Ông Giu-se, đừng ngại!

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   Bức tranh 1: Một hoạ sĩ vô danh miền Antwerpener vào năm 1518 đã vẽ hai bức hoạ diễn tả biến cố thiên thần truyền tin cho thánh Giu-se và cảnh thánh Giu-se đón nhận Mẹ Maria. Hai tấm hình này đã được …

Xem tiếp »

Đức Maria bảo vệ sự sống

Khi muốn viết suy tư về đoạn Tin Mừng Truyền Tin[1], tôi chạy đến hỏi Đức Mẹ Maria. Tôi biết chỉ có Mẹ là người trong cuộc mới có thể giúp tôi. May quá, tôi được Đức Mẹ gợi ý viết về: bảo vệ các thai nhi. Có lẽ Mẹ …

Xem tiếp »

Vai diễn cuộc đời

               Hồi còn bé, chị giáo lý viên chia sẻ với lũ trẻ chúng tôi rằng mỗi người chúng ta đều đang đóng bộ phim của chính mình ở ngay đời này. Trong bộ phim ấy, diễn viên chính là chính chúng ta. Người viết nội dung cho bộ phim …

Xem tiếp »

Giấc mộng nối đất với trời

Thiên Thần truyền tin cho ông Giu-se trong giấc mộng (Mt 1,18-25). Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   Trong gia phả Chúa Giê-su, tên Giu-se được nhắc đến vào phần cuối và Giu-se đóng vai trò là người cha của Giê-su dựa trên pháp lý chứ không qua “cây …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 16-12-2020 (Lc 7,19-23) Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 17-12-2020 (Mt 1,1-17) Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

Xem tiếp »

Xứ Nỷ Mừng Lễ Bổn Mạng – Mẹ Vô Nhiễm

Xứ Nỷ Mừng Lễ Bổn Mạng – Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội   Đậm Tình Thân là tâm tình chung của thánh lễ bổn mạng Xứ Họ Nỷ, Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, vì có Chúa ở cùng Mẹ. Từ …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Hãy vào cửa hẹp

Các bạn thân mến ! Vào đời, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường tốt để đi. Đường tốt là con đường có thể đưa người ta đến đích. Muốn tìm được một con đường tốt, người ta thường phải chọn lựa thật kỹ càng. Bởi lẽ, như …

Xem tiếp »

Tự Tình

Lạy Chúa, Nếu cuộc đời có nhiều lối đi, Xin dạy con lối nào Chúa muốn. Dẫu lối đó nhiều khi con luống cuống, Hấp tấp, vội vàng, trợt ngã, đau thương, Nhưng xin ban một đức tin can trường, Hầu vượt thắng cõi trần nhiều lận đận.   Nếu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 15-12-2020 (Mt 21,28-32) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 14-12-2020 (Mt 21,23-27) Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Vào Dòng

(Truyện ngắn) 1. Tiễn Thu tới đầu làng, mẹ con đứng dưới gốc tre già tỏa bóng, ngọn gió sớm thoảng đu đưa những cành tre yếu ớt, tạo nên âm thanh vi vút khiến lòng người cứ ngậm ngùi khó tả. Bà Hai lấy bàn tay gầy nhom vuốt …

Xem tiếp »

Ý chí tự do và sức mạnh của sự chọn lựa

  ĐỌC Chương 2, phần 3: Mầu nhiệm của vũ trụ Tiếp tục với chương 2, Đức Thánh Cha Phanxico phát biểu trong chương 3 rằng: “Một thế giới mỏng manh đã được Thiên Chúa giao phó cho con người chăm sóc, thách đố ta đưa ra những cách thức …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 19): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (4)

Đâu là những dấu chỉ cho biết việc thờ phượng đi thái quá, sai lạc với niềm tin Công giáo? Nhiều người Công giáo đi xem tướng số, xem sao giải hạn, xem hướng nhà, lên đông chỉ để cho vui thôi, không tin, vậy có tội không?

Xem tiếp »

Đợi

  Đợi là giản dị trong vội vàng, Giữa chốn ồn ào bỗng dừng chân. Men theo cảm xúc vươn tầm với, Chạm đến miền xa những chân trời.   Đợi là ước vọng vẫn còn vơi. Giang rộng vòng tay giữa cuộc đời, Vẫn thiếu nhiều lắm niềm khao …

Xem tiếp »

Rừng

Hỡi đâu xa trong tiếng mưa năm đó Ta lặng nghe tiếng thở của rừng xanh Hỡi đâu xa trong đêm khuya thanh vắng Ta đã nghe tiếng máu chảy sao đành. Một hai cây rồi vạn thân ngã xuống Bỗng oằn mình thấy nhói bức tâm can Do đâu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 7, 12-12-2020⏰ 💒(Mt 17,10-13)💒 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Ánh sáng và Bóng tối

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến. Chúng ta thường mệt mỏi khi phải đối diện với những xung đột trong chính tâm hồn mình, khi bị đặt giữa những dằng co của ánh sáng và bóng tối. Để diễn tả những xung đột trong tâm hồn con người, …

Xem tiếp »

Thiếu…!

  Có lần các môn đệ đã thưa với Chúa Giê-su rằng: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” (x. Mt 15,33). Qua thái độ phân vân của các môn đệ, tôi nhận ra trên hành trình theo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 6, 11-12-2020⏰ 💒(Mt 11,16-19)💒    “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, …

Xem tiếp »

Niềm vui ơn cứu độ

“Ông là ai?” – Đây là câu hỏi được lặp lại nhiều lần dành cho Gioan Tẩy Giả trong đoạn tin mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B[1]. Một người có thể định danh mình dựa trên nghề nghiệp, dòng tộc gia đình, tài năng bản thân… Tuy vậy, …

Xem tiếp »

Cây gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Sieger Koeder (1925 – 2015).     Cây gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô   Bức tranh của hoạ sĩ linh mục người Đức Sieger Koerder diễn tả về cây gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô với những nét riêng biệt. Chúng ta chiêm …

Xem tiếp »

Một cái chạm của tình yêu

  Mùa Vọng luôn mang ý nghĩa của sự chờ đợi, và mỗi khắc mỗi biến cố mỗi con người chờ đợi nhau đều mang sắc thái riêng nhưng vẫn có một điểm chung là phát xuất bởi tình yêu. Ai là đối tượng mà tôi chờ đợi ? Tôi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 5, 10-12-2020⏰ 💒(Mt 11,11-15)💒 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an …

Xem tiếp »

Tông Thư “Trái Tim Người Cha” của ĐTC Phanxicô về Thánh Giuse

  TÔNG THƯ TRÁI TIM NGƯỜI CHA PATRIS CORDE   Đức Thánh Cha Phanxicô   Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo   Với trái tim người cha: Thánh Giuse đã yêu mến Chúa Giêsu như thế. Trong tất cả bốn …

Xem tiếp »

Tên nối với tên để quy về tên cao trọng nhất Giê-su Ki-tô và làm nên một lịch sử thánh

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Tên nối với tên để quy về tên cao trọng nhất Giê-su Ki-tô và làm nên một lịch sử thánh (Mt 1,1-17).   Khi tra hỏi Chúa Giê-su, Phi-la-tô đã vô tình đặt câu hỏi với Chúa: “Ông từ đâu tới?” (Ga 19,9). Những …

Xem tiếp »

Cái nhìn của Chúa Giêsu

ĐỌC Chương 2, phần 7: Cái nhìn của Chúa Giê-su Phần kết của chương 2 trình bày tấm gương của Chúa Giêsu và cách thức “mầu nhiệm của Chúa Kitô hoạt động một cách thầm kín trong toàn thể thế giới tự nhiên” (99). Đức Thánh Cha Phanxico diễn tả …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 4, 09-12-2020⏰ 💒(Mt 11,28-30)💒 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu …

Xem tiếp »

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Ngày 9 tháng 12 năm 2020 -Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng  )

  “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 28-30)   28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Ngài có phải là Đấng phải đến?

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến ! Chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại lễ Giáng Sinh. Sau một thời gian cùng Giáo Hội sống tâm tình chờ đợi, giờ đây chúng ta có thể tự hỏi lại mình: tâm hồn tôi đã sẵn sàng để đón …

Xem tiếp »

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Ngày 08 tháng 12 năm 2020 – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (St 3, 9-15.20 ; Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên …

Xem tiếp »

Tiếng gọi

Ôi! Lạy Chúa! Con có nhiều hoạch định, Muốn làm điều này, rồi tiến tới điều kia, Chợt phút giây mọi mơ ước đứt lìa, Chúa mời gọi, mộng tưởng thành dang dở. Trước lời gọi, Chúa cần con rộng mở, Vui nhận vào những thánh ý trên cao Mặc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 07-12-2020⏰ 💒 (Lc 5,17-26)💒   Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa …

Xem tiếp »

Chọn

(Truyện ngắn – xin gửi tặng các linh mục – người được Chúa chọn) 1. -“Thưa ba má, con mới về!”. Cha Khánh khoanh tay cúi đầu trước ba mẹ mình như thói quen mà thuở nhỏ cậu bé Khánh vẫn thường làm. -“Mới về hả con! Hôm nay được …

Xem tiếp »

Chân Tình Luôn Còn Mãi

Hoàn cảnh sống, không mang đến tuyệt vọng, Vì vốn dĩ, từ con người khởi mang. Chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh, Nản chính mình, chẳng màng đến nhân sinh. Nhưng cuộc sống còn nhiều lắm muôn màu, Nhiều gặp gỡ, người xa lạ dần quen. Có chi …

Xem tiếp »

Người dọn đường (Chúa nhật 2 Mùa vọng, năm B)

  Lời Chúa: (Mc 1, 1-8) 1 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: 2 Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng …

Xem tiếp »

Truyện ngắn: Đợi một ngày mai

(Truyện ngắn) 1. Ngoài trời tiếng ếch nhái cứ vẳng lên từng đợt một, kèm theo những đợt không khí lạnh mà cơn mưa rào hồi sập tối mang tới, khiến thằng Phúc lạnh co ro. Nó nằm rúc vô nách Phương, rồi quàng tay ôm ngang bụng cô. Phương …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-12

. MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 05-12-2020 (Mt 9,35-10,1.6-8) Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban …

Xem tiếp »

Cha Mariano Manso, SJ, qua đời tại Đài Loan

Cha Mariano Manso, SJ, một thừa sai Dòng Tên tại Đài Loan vừa an nghỉ trong Chúa vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 4 tháng 12 năm 2020 tại Nhà Hưu Dưỡng Dòng Tên, Đài Bắc, Đài Loan. Cha Manso sinh tại Bibao, Tây Ban Nha vào ngày 25 …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 04-12-2020 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

Xem tiếp »

Thánh lễ truyền chức Linh mục – Dòng Tên – 2020

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cr 5,14) “Nếu không có tình yêu, mọi thứ đều trở nên tầm thường.” Câu nói này dường như đã trở nên phổ biến trong đời thường, cách riêng là những người sống đời thánh hiến. Thật vậy, động lực căn bản …

Xem tiếp »

« Các anh tin thế nào thì được như vậy » (4.12.2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  « Các anh tin thế nào thì được như vậy » (Mt 9, 27-31)   27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì …

Xem tiếp »

Sống Mùa Vọng như Gioan Tẩy Giả

Trong những năm tháng ở trong tù, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã cảm hóa được nhiều bạn tù, trong đó có cả những cai tù cứng cỏi. Họ đã bị thu hút bởi lối sống đơn sơ, hiền hòa, đầy lạc quan và hy vọng, đầy …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Giá trị của sự chờ đợi

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến! Tuổi trẻ hiện đại thường được mô tả với những đặc tính như quyết đoán, nhanh nhẹn, năng động và sáng tạo. Muốn làm gì chúng ta thường tìm mọi cách để làm, và làm cách nhanh nhất. Nhiều người thích chọn …

Xem tiếp »

Thánh Phanxicô Xaviê truyền giáo tại Châu Á

Chắc hẳn chúng ta ít nhiều biết về thánh Phanxicô Xaviê như là người mở đường truyền giáo tại Á Châu. Trong khoảng 10 năm rảo bước loan báo Tin Mừng khắp vùng Ấn Độ, Inđônêsia, Malaysia, Nhật Bản, ngài thành lập nhiều cộng đoàn và giúp biết bao người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 03-12-2020 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết …

Xem tiếp »

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (3.12.2020 – Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (Mc 16, 15-20) 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không …

Xem tiếp »

Cách tiếp cận sinh thái đúng luôn trở thành một cách tiếp cận xã hội

ĐỌC Chương 1, phần 5: Sự bất bình đẳng toàn cầu Trong phần nói về sự bất bình đẳng toàn cầu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra khoảng cách giữa “các chuyên gia, các nhà ý kiến, các phương tiện truyền thông và các trung tâm quyền lực” với …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-12-2020 (Mt 15,29-37) Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Xem tiếp »

Nối mạng với Trời

“Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời”. Câu hát trong bài hát “NỐI MẠNG VỚI TRỜI” của linh mục Quang Uy chợt gợi lên trong tôi trong những ngày đầu mùa Vọng này. Phải chăng ý nghĩa mùa Vọng là mùa mời gọi chúng ta nối kết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 01-12-2020 (Lc 10,21-24) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-11

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 30-11-2020 (Mt 4,18-22) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo …

Xem tiếp »

« Mặc khải cho những người bé mọn » (Ngày 01 tháng 12 năm 2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  « Mặc khải cho những người bé mọn » (Lc 10, 21-24) 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 18): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (3)

Xem tiếp »

Bị bệnh tim, em ước mơ gì?

Thân tặng các bạn! Đôi khi một món quà đơn giản khiêm tốn, nhưng với lòng chân thành của người tặng thì có thể mang ý nghĩa lớn lao và bất ngờ. Cuộc sống đâu chỉ có vài điều to lớn gây ấn tượng, mà được tạo nên bởi hàng …

Xem tiếp »