Vào cuộc phiêu lưu tình yêu! (Mc 2, 13-14)

Gọi là “một cuộc phiêu lưu của tình yêu” là vì anh Lê-vi từ bỏ tất cả để bắt đầu một hành trình 

Nghe và download bài: Vào Cuộc Phiêu Lưu Tình Yêu

Bạn thân mến,

Hai từ “phiêu lưu” gợi lên cho chúng ta ý niệm liều lĩnh và khám phá. Chúng ta có thể tham dự vào cuộc phiêu lưu khám phám những điều kỳ thú trong một khu rừng lạ, hoặc có thể phiêu lưu thực hiện một kế hoạch mà chúng ta không thể ngờ được điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện Chúa Giê-su mời gọi anh Lê-vi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình yêu với Ngài. Gọi là “một cuộc phiêu lưu của tình yêu” là vì anh Lê-vi từ bỏ tất cả để bắt đầu một hành trình không rõ đính đến, không rõ điều gì đang chờ đợi anh; và chỉ có tình yêu mới cung cấp đủ năng lượng cho hành trình này.

Chúng ta cùng đọc lại trình thuật ơn gọi của Lê-vi:

(13) Ðức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. (14) Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mc 2,13-14).

Lê-vi là ai? Tin Mừng cho chúng ta biết Lê-vi là một người thu thuế thuộc dạng nhân viên cấp thấp chuyên đi thu góp thuế cho nhà nước. Những nhân viên loại này được dân chúng gọi là bọn thu thế. Họ không được nể trọng vì hai lý do: thứ nhất là vì lợi dụng quyền đánh thuế, họ thường làm giàu bất chính; thứ hai là họ làm việc cho người La-mã hiện đang đô hộ đất nước. Người ta tố cáo họ “cõng rắn cắn gà nhà”. Chính những lý do trên mà loại người này bị dân chúng, nhất là những người Do-thái trọng luật khinh dể.[1] Thế mà Chúa Giê-su lại mời gọi một gã tội lỗi công khai như thế vào đoàn tông đồ của Ngài. Ngài nói với Lê-vi “Anh hãy theo tôi”. Ông ta liền đứng dậy đi theo Ngài.

Bị mọi người xem mình là quân tội lỗi, có lẽ Lê-vi hết sức đau lòng. Chắc ông từng nghe một số người nói về Chúa Giê-su, từng đứng bên lề để nghe Chúa giảng dạy. Phải chăng anh thầm ao ước một ngày nào đó anh được đứng cùng với đám đông để nghe thầy Giê-su giảng dạy. Mơ ước đó có vẻ xa vời với anh. Có lẽ anh chưa bao giờ giám mơ một ngày nào đó được làm môn đệ của Đức Giê-su. Biết làm sao được, vì dưới con mắt mọi người, anh là kẻ thù của dân tộc, là người mà mọi người không chỉ tránh xa mà còn thù ghét. Lạ thay, chính Chúa lại chọn anh vào đoàn tông đồ của Ngài. Bất ngờ quá! Lời mời gọi của Chúa Giê-su như một động lực làm mở toan cách cửa tâm hồn tội nghiệp ấy. Niềm vui tràn ngập tâm hồn, anh Lê-vi nhẹ nhàng để lại tất cả sau lưng để thực hiện một bước ngoặc của cuộc đời. Chuyến phiêu lưu của Lê-vi khởi đầu từ đây.

Nếu như Chúa Giê-su đã từng mời gọi anh Lê-vi, một người bị xem là tội lỗi công khai, nếu như Chúa đã từng mời gọi anh thanh niên giàu có, và nếu như Chúa đã mời gọi anh mù bên lề đường thực hiện cuộc phiêu lưu tình yêu, thì ngày nay Ngài cũng mời gọi từng người chúng ta cùng với Ngài thực hiện chuyến phiêu lưu tình yêu. Thật đáng để chúng ta bắt chước anh Lê-vi trong đoạn Tin Mừng: từ bỏ tất cả để khởi đầu một chuyến phiêu lưu mới. Đáng cho chúng ta làm như thế lắm chứ vì người Bạn Đồng Hành của chúng ta là một Giê-su giàu lòng thương cảm, thân tình, nói và làm những điều rất tốt đẹp. Ngài là trung tâm của lịch sử, trung tâm của thế giới hiện tại và của thế giới tương lai. Ngài là Đấng cứu chuộc mỗi người, là tình yêu tuyệt đỉnh. Ngài trở nên bạn của chúng ta. Mặc dầu giờ đây chúng ta không còn có thể tiếp xúc trực tiếp Ngài như các tông đồ xưa kia đã từng, nhưng Ngài vẫn bên cạnh chúng ta từng giây phút cuộc đời.

Ngày nay, chúng ta biết rằng đích đến của chuyến phiêu lưu này là đời sống hạnh phúc bên thầy Giê-su ở quê Cha trên trời; thế nhưng, chuyện gì sẽ đến với chúng ta trong chuyến đi này? Không ai biết ngoài một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, một điều chắc chắn mà chúng ta biết được: Thiên Chúa luôn trung tín và yêu thương chúng ta. Ngài luôn đồng hành với chúng ta và dẫn chúng ta đi trong tình yêu của Ngài. Là giới trẻ, chúng ta thích khám phá, chúng ta thích mạo hiểm; vậy, có điều gì khiến chúng ta chần chừ không phiêu lưu cùng Thầy Giê-su một chuyến trong cuộc đời của mình!

Bạn thân mến,

Ngài bên ta, cất tiếng mời gọi,

Ngài mời ta cùng ngài lao vào cuộc đời,

với tình yêu, và với lòng quảng đại.

Ngài mời ta mang nụ cười đến từng người, mang ấm áp đến những nơi băng giá.

Ngài mời ta mang tình thương đến những kẻ bị bỏ rơi,

mời ta mang thông điệp bình an đến khắp nơi trên thế giới.

Nếu lòng bạn đã nghe lời mời gọi ấy,

Hãy cùng với Ngài bước vào cuộc hành trình,

một cuộc phiêu lưu của tình yêu.

Để vinh danh Thiên Chúa hơn!

Nguyễn Hiền Nhu
RADIO VATICAN

[1] Cf. Jacques Hervieux, Đọc Tin Mừng Mac-cô, p. 70.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *