Bên lề Thánh Lễ tạ ơn của Tân Bề Trên Cả

Hôm nay, hàng trăm người đã quy tụ trong thánh đường Gèsu ở Roma để hiệp dâng Thánh Lễ nhậm chức của cha Arturo Sosa, tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên.

Cha Antonio Spadaro, S.J., tổng biên tập báo Civiltà Cattolica: “Bài giảng lễ rất sâu, rất ngắn, và đậm chất Dòng Tên. Có thể nói, ngài (cha Sosa) đã cố công nhắn nhủ rằng chúng ta phải trở thành người của Chúa. Thế nên, Giêsu hữu là người của Chúa nhưng cũng liên đới sâu xa giữa thế giới này. Vì thế, Linh Đạo của chúng ta không phải là linh đạo được rút ra từ những căng thẳng thực tế của thế giới.”

Cha Federico Lombardi, S.J., nguyên phát ngôn viên Tòa Thánh: “Cha Sosa là một người rất tốt lành, một người bạn rất tuyệt vời. Tôi đã biết ngài từ lâu. Ngài là một người rất năng nổ. Và ngài biết rõ về Roma, về Vatican, và ngài có tương quan cá nhân tốt đẹp với Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng ta có một vị Giáo Hoàng người Mỹ Latinh, và vị Bề Trên Cả Dòng Tên người Mỹ Latinh. Tôi nghĩ đó cũng là thông điệp về sự cởi mở của Giáo Hội và cho thế giới.

Sau khi Thánh Lễ kết thúc, cha Sosa đã cầu nguyện trước mộ thánh Inhaxiô Loyola. Ngài dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Dòng Chúa Giêsu và cho chính ngài khi ngài đảm trách vai trò và sứ mạng mới của mình.

Chuyển ngữ : Minh Vương, S.J.

Nguồn: American Magazine

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *