Các bạn đi tìm cảm giác mạnh trống rỗng hay đi tìm sự viên mãn?

papa

[youtube]https://youtu.be/0iW7txgMeYg[/youtube]

Đức Thánh Cha di chuyển bằng chiếc xe điện. Đi cùng với Ngài, có một số người trẻ khuyết tật. Ngài vẫy tay chào mọi người trong khoảng 20 phút. Hàng triệu bạn trẻ chào mừng Đức Thánh Cha với tất cả sự nồng nhiệt.

Sau khi đọc Tin Mừng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy có lòng thương xót.

Đức Thánh Cha nói: “Các bạn có thể mơ ước không? Khi cõi lòng mở ra và sẵn sàng mơ ước, thì cũng có chỗ cho lòng thương xót. Có chỗ để gần gũi với những ai đau khổ, những ai khao khát hoà bình, những ai đang thiếu những gì là thiết yếu cho cuộc sống, thiếu những gì là tốt đẹp nhất, thiếu niềm tin. Chúng ta hãy nói lời này: Lòng Thương Xót. Hãy nói lần nữa, để cho toàn thế giới nghe thấy tiếng các bạn.”

Đức Thánh Cha rất đau lòng khi gặp những bạn trẻ không muốn sống hoặc những bạn trẻ muốn tìm hạnh phúc bằng con đường đen tối. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ rằng, đừng để mình bị người ta lừa dối khi nói rằng cuộc sống này không đáng sống.

Đức Thánh Cha nói: “Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau quy tụ nơi đây, để giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì chúng ta không muốn bị cướp mất những gì tốt đẹp nhất của chính chúng ta. Chúng ta không muốn bị những ảo tưởng ngây ngô cướp đi năng lực của chính chúng ta, niềm vui của chúng ta, ước mơ của chúng ta.”

Để giữ được niềm đam mê mạnh mẽ với cuộc sống, Đức Thánh Cha gợi ý với các bạn trẻ một điều gì đó mà không thể mua bán.

Đức Thánh Cha nói: “Cha hỏi các bạn: Các bạn có đi tìm cảm giác mạnh trống rỗng trong cuộc sống hay không? Hay là các bạn muốn cảm nhận sức mạnh đem lại sự viên mãn vững bền? Cảm giác mạnh trống rỗng hoặc sức mạnh của ân sủng? Các bạn muốn điều gì: Cảm giác mạnh trống rỗng hoặc sức mạnh của ân sủng? Các bạn muốn điều gì? Cha khó có thể nghe thấy tiếng của các bạn… Xác định chọn sự viên mãn: để có được sức mạnh mới, đây chính là cách thế. Để đáp lại, điều ấy không thể mua hay bán được. Đây không phải là điều gì đó hoặc thứ gì đó. Đây là một con người và Người vẫn đang sống, Tên của Người là Giêsu Kitô. Một tràng pháo tay cho Chúa.”

Trong lời cầu nguyện kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ phá vỡ những bức tường ngăn cách, xây dựng những nhịp cầu, giúp đỡ người nghèo khổ và bị bỏ rơi…

Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ
Nguồn tin: romereports, 28-7-2016

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *