Cảm nghiệm Linh Thao: “Một chút Chúa đủ làm vui cuộc đời!”

Hôm nay thì mình cũng trở về với cuộc sống thường ngày, mang theo chút mới của kỳ Linh Thao. Một ngày cũng vẫn cứ như mọi ngày, những con người cũ, công việc cũ, con đường đi làm cũng cũ nốt! Nhưng hôm nay thấy cuộc sống nhẹ nhàng hẳn đi khi mình mang theo một chút Giê-su vào ngày sống bình dị. Một ai đó đã nói thế này: “Một chút Chúa đủ làm vui cuộc đời!”

Chúa không hứa giúp mình giải quyết mọi khó khăn, nhưng trong những khó khăn đó mình không cảm thấy một mình! Bằng chứng là ngày đầu tiên đi làm lại, bị la xối xả, vẫn cảm thấy bình an vì mình đã đặt lại bậc thang giá trị cho đời mình. Sẽ không để Giê-su lủi thủi sau cùng nữa! Sẽ không gạt Giê-su ra khỏi những chọn lựa dù là nhỏ nhất trong ngày nữa! Sẽ quy hướng mọi giá trị về Giê-su để lại thấy mình đang sống thật giá trị, vì mình biết mình đang sống cho ai và vì ai.

Một chút Chúa để sống trọn vẹn với ơn gọi làm người.

Theo như ngôn ngữ của Thầy Yên là tránh đi những thứ làm cho mình “kém (là) người” đi. Sao cứ thấy nhớ mãi từ “kém (là) người” ấy, chưa bao giờ thấy giá trị của con người lại to lớn đến như vậy! Giá trị của con người chính hệ tại tình yêu Thiên Chúa, giá trị của tình yêu tác tạo, giá trị của tình yêu cứu chuộc. Khao khát sống theo đúng giá trị “người” mà Thiên Chúa mong ước, giúp mình vươn lên khỏi những điều nhỏ nhen, tầm thường của tội lỗi, những khuynh hướng lệch lạc.

Một chút Chúa để “người hơn” mỗi ngày.

Từ “Hơn” này, con xin phép đạo lại của Thầy Thắng! Hơn Một Chút, đó là điều Giê-su luôn mong muốn nơi mỗi người bạn của Ngài! Nhưng những điều vĩ đại nhất đền từ những hơn chút chút ấy. Một chút lòng biết ơn, để thấy vui với những quà tặng hằng ngày của Giê-su là sự sống, là hơi thở, là nụ cười, là gia đình, và là chính con người mình. Một chút tình yêu của Giê-su để thấy tha nhân là hình ảnh của Chúa! Một chút Chúa để thấy thiên đàng giữa thế gian! Mỗi ngày hơn ngày hôm qua một chút là giao kết mình nên thực hiện cho Chúa, vì điều đó không vượt quá sức của mình, và điều đó là đẹp lòng Chúa.

Cuộc đời ích kỷ thì con đừng xây đắp cho riêng mình
Cuộc đời đầy giả dối, con hãy sống cho sự thật
Cuộc đời phức tạp, con hãy giữ trái tim đơn sơ
Cuộc đời đầy bóng tối, con hãy thắp lên một que diêm.
Tim con hẹp lắm, nên chỉ xin một chút Giê-su
Chỉ một chút, chút xíu thôi!

Một bạn làm Linh Thao tại Cần Thơ

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *