Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trước Thiên Chúa Cha

11-5

Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng điều then chốt là chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Đó lời ý chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô (28-10-2016).

“‘Đức Giêsu đi lên núi cầu nguyện và Ngài đã cầu nguyện ở đó suốt đêm với Thiên Chúa.’ Và sau đó, đám đông dân chúng và những tông đồ Ngài tuyển chọn, những kẻ được chữa lành và được trừ quỷ đã đi theo Ngài… Như vậy, tảng đá góc tường là Chúa Giêsu và Ngài là con người cầu nguyện. Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Ngài cầu nguyện và tiếp tục nguyện cầu cho Giáo hội. Nền tảng của Giáo hội là Chúa của chúng ta, trước Thiên Chúa Cha, Ngài đã cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng điều then chốt là chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta.”

ĐTC tiếp tục diễn tả làm thế nào Đức Giêsu hằng cầu nguyện cho các môn đệ, chẳng hạn khi chúng ta thấy trong bữa tiệc ly hoặc trước những phép lạ của Ngài, Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trước khi cho anh Lazarô trỗi dậy từ cõi chết.

“Đức Giêsu cầu nguyện trên núi Ôliu, trên thánh giá Ngài mới kết thúc cầu nguyện: Cuộc đời của Ngài chấm dứt trong cầu nguyện. Và điều này là sự bảo đảm của chúng ta, là căn bản và là đá tảng góc tường của chúng ta: Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta! Ngài đang cầu nguyện cho tôi! Mỗi người chúng ta có thể thốt lên rằng: Chắc chắn tôi cũng được Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho; Ngài đang hiện diện trước Thiên Chúa Cha và thốt lên tên của tôi. Đó là đá tảng góc tường của Giáo Hội: Chúa Giêsu trong cầu nguyện.”

Một ví dụ khác về việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ. ĐTC nói rằng trước khi bước vào cuộc Khổ nạn, khi Ngài nói với Phêrô rằng Ngài đang cầu nguyện cho Phêrô để khỏi sa chước cám dỗ của Satan và cho niềm tin của ông thêm vững mạnh.

“Và điều mà Đức Giêsu nói với Phêrô, Ngài cũng nói với chúng con và với cả cha nữa, với mọi người: ‘Ta đã, đang và sẽ cầu nguyện cho con, và lúc này Ta cũng đang cầu nguyện cho con.’ và khi Ngài hiện diện trên bàn thờ, Ngài đến để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Ngay cả khi trên thánh giá, Ngài cũng làm như vậy. Và điều này cho chúng ta cảm nhận được sự bảo đảm an toàn lớn lao. Tôi thuộc về cộng đoàn này, đó là đương nhiên bởi Chúa Giêsu chính là đá tẳng góc tường của cộng đoàn, Ngài đang cầu nguyện cho tôi, cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta có thể ý thức điều này trong Giáo Hội, trong mầu nhiệm này của Giáo Hội. Tất cả chúng ta giống như một tòa nhà mà chính Chúa Giêsu làm nền tảng, Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta và Ngài cũng đang cầu nguyện cho tôi nữa.”

Tin Mừng theo thánh Luca 6, 12-19.

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Chuyển ngữ từ zenit.org: Đình Ngọc SJ

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *