Cô hàng ve chai

V – TÌNH YÊU VÀ TỘI ÁC

 

Sáng hôm nào Chúa gọi con dậy sớm hơn thường lệ,

Nghe giọng nói dứt khoát con đâu dám ậm ừ,

Con vội vã chạy lại kề cận bên Chúa.

Chúa nhìn con, một cái nhìn khác lạ,

Con đoán biết là có điều quan trọng lắm.

Quả không sai khi con được hay là bài gọc hôm nay khó hiểu

Và công việc Chúa sắp giao cũng khá nặng nề.

Thấy con phân vân lo ngại Chúa lên tiếng an ủi:

Đừng lo, cô hàng ve chai bé nhỏ,

Vì có Thiên Chúa hùng mạnh ở bên con trợ lực.

 

Rồi Chúa kể cho con nghe câu chuyện Abel

Một người em vô tội đã bị anh ghen ghét, và tìm cách sát hại.

Khi biết của lễ mình dâng không được Chúa ưng nhận,

Mà lại chỉ nhận của lễ của em.

Thế là tội ác đã công khai gây chiến, anh đã giết em không chút xót thương,

Con người đã giết con người chỉ để thỏa lòng căm giận.

Lịch sử nhân loại từ đó nhuộm thắm máu hồng,

Tình yêu và tội ác tranh hùng, một cuộc chiến không phân biệt chiến tuyến

Cuộc chiến một mất một còn . . .

 

‘. . . Con hãy nhìn thẳng vào thế giới hôm nay,

Trước sức mạnh của tiền bạc danh vọng,

Thật khó mà nói chuyện xót thương.

Một chút tự ái đủ để người ta sẵn sàng thua đủ,

Đụng đến quyền lợi là tình yêu phải gác qua bên,

Con thấy đó, thế giới này lạnh lẽo hoang vu quá

Cái lạnh lẽo cắt da do lòng dạ ích kỷ,

Sự hoang vu cô quạnh của những ánh mắt vô tình.

Cả một thế giới khốn cùng đang cất tiếng gọi Thiên Chúa.

Máu của những người vô tội đã vang thấu trời cao.

Và Thiên Chúa đã đáp lời thế giới,

Đã ban Con Một làm giá cứu chuộc nhân loại ( Jo 3)

 

Chúa Cha đã sai Con đến thế gian,

Đem lửa hồng thắp sáng lòng người,

Và hôm nay Chúa lại sai con, Chúa sai một cô hàng ve chai bé nhỏ,

Đi mua đứt những cái miệng gian dối, mua đứt những tâm địa hèn hạ.

 

Nhưng mà con nói thật với Chúa đó,

Chính con cũng chưa mua nổi cái miệng của con đâu.

Trong con vẫn còn một vùng tăm tối,

Cái cứ địa cuối cùng mà mỗi lần đụng chuyện là con lo về cố thủ

Con vẫn giữ lại cho mình nhiều thứ,

Còn chút chi đó để nuôi dưỡng lòng tham lam,

Chút chi đó đủ nuôi dưỡng lòng ghen tương tự ái.

Một vùng đất đối kháng lại tình yêu.

 

Con đã sống cho Chúa thật nhiều, con đã dâng cho Chúa đủ thứ,

Nhưng lại thiếu một tấm lòng thành.

Xin Chúa hãy giúp con phá vỡ bức tường cuối cùng đó,

Để con hoàn toàn thuộc về Chúa, thuộc về mọi người.

 

Chúa ơi, xin Chúa mua đứt cái miệng của con đi, và cả cuộc đời con nữa.

Xin Thánh Thần tình yêu đem lửa hồng thiêu đốt

cứ địa cuối cùng của lòng ghen tuông vị kỉ trong con.

Ngay bây giờ con sát cánh bên Chúa, chiến đấu chống lại tội ác.

Chống lại những giông tố đang vần vũ muốn dập tắt lửa hồng.

Chúa ơi, lửa hồng đang bừng sáng trong con, trên vùng đất con người.

Vâng lạy Chúa, con sẵn sàng quảy gánh ra đi, cho dù phải trầy da tróc vẩy.

Vì đoạn đường trước mắt hứa hẹn nhiều nguy khó.

 

Vừa đặt gánh lên vai con đã lại hạ xuống.

Đúng rồi, ngay trong nhà con thôi, cũng có đủ thứ lộn xộn,

Anh chị em thì chẳng biết kính trên nhường dưới,

Hễ làm việc gì thì đứa nọ đùn đẩy đứa kia,

Có ăn thì giành nhau từng chút, làm cho ba má phải phiền lòng.

Đã mấy lần rồi ba con nổi xung lên đập cho cả lũ,

Còn má con thì cứ thở vắn than dài…

 

Chúa chỉ dạy cho con đi, cô hàng ve chai của Chúa đang lúng túng rồi đó.

Để con thưa với Chúa thế này coi có được không nghe:

Con sẽ lặng lẽ lo cho các em, săn sóc và để ý đến bài vở từng đứa,

Luôn tỏ ra bao dung, hiền dịu chứ không gắt gỏng.

Và rồi chắc con nói gì các em cũng sẽ nghe.

Đối với ba má con tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời,

Để các em con cứ thế mà bắt chước.

 

Nhưng không được rồi, vì đã có ai chịu mua cái lười của con đâu,

Với đôi chân ham vui chạy nhảy nữa, rồi cái miệng của con…

Kệ Chúa đó, con xin dâng hết cho Chúa,

Xin dâng lên Chúa trọn cả tự do, trí nhớ, trí khôn và bao mơ ước.

Chỉ xin ban cho ân sủng với tình yêu,

Đối với con thế là đủ lắm rồi.

 

Con lại tiếp tục đi, từ nhà con lân la qua hàng xóm,

Nhắm hướng có tiếng đàn bà đang chửi đổng,

Đến nơi con thấy đã có mấy cô hàng giành giựt đòi mua,

Nhào vào cãi vã đôi co, nhưng rồi cũng co giò chạy tuốt.

Con xuất hiện đúng lúc bà ta đang cần gặp,

Vì câu chuyện tranh chấp có con trong đó nữa.

Nghe một hơi con mới biết mình bị lợi dụng, do một chút sơ hở ở đời.

Bài học thứ nhất con đem ngay ra áp dụng,..

Là khiêm tốn sẵn sàng xin nhận lỗi, và thế là câu chuyện êm xuôi.

Em về phía con nhưng lối xóm vẫn chưa hết hậm hực,

Họ cho rằng làm như vậy là khuyến khích bà tác oai tác quái.

Chắc là cái giá con trả xem chừng còn thiếu,

Và sẽ phải đi thêm dăm lần bảy lượt,

Sao cho thỏa đôi đàng mà vẫn đẹp ý Chúa, chứ không chiều theo ý người ta.

Chúa ơi. Chỉ vẽ cho con đi, cho biết còn thiếu bao nhiêu nữa?

Xin dạy cho con biết hiến thân trọn vẹn,

Yêu thương mọi người bằng tình yêu vượt trên mọi ác cảm,

Một tình yêu lớn hơn tội lỗi gian trần.

Chúa ơi, tình yêu Chúa thiêu đốt hồn con,

Để con ra đi vì sứ mạng……

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Truyền giáo là sống với dân

Phóng viên: Con chào cha, được biết cha đang truyền giáo tại Hungary. Mong cha …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *