Có phải “Cho là Nhận?” –  Một cảm nhận từ chuyến Tông đồ Trung Thu tại Hóa An- Biên Hòa, Đồng Nai của Nhóm Sinh viên Công Giáo Nhân Văn

“Trung thu là Tết thiếu nhi

Cớ sao người lớn lại vui thế này!”

Có một loại niềm vui đến từ việc ngắm nhìn niềm vui của người khác. Đó là cách mà tôi trải nghiệm ngày Trung thu này. Đã qua rồi cái tuổi để vui với những cái lồng đèn mới; qua rồi cái tuổi hăm hở rước đèn ông sao, và đi theo đoàn múa lân quanh khắp Giáo xứ. Tôi nghĩ rằng, Trung Thu của kẻ lớn xác như tôi có lẽ sẽ nhạt nhòa lắm. Tôi sẽ lẩn trốn đâu đó trong phòng, lướt màn hình điện thoại như thường khi, và rồi Trung Thu cũng sẽ lững thững trôi qua không chút dấu ấn gì. Nhưng nhờ ơn Chúa, Trung Thu này Ngài đã kéo tôi khỏi căn phòng quen thuộc, khỏi cái giường êm ấm để cùng anh chị em Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Nhân Văn (SVCG Nhân Văn) trở thành những kẻ “tạo ra niềm vui” cho những em nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: Con nít đơn giản lắm, được nói chuyện, được chơi, được ăn uống là các em rất vui rồi. À, thì ra, nhìn các em vui, lòng tôi cũng rộn lên vui sướng.

Chợt tôi nhớ đến lời của Chúa Giêsu: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14), lòng tôi cảm thấy một sức sống mới, một niềm vui mới sâu xa trong tâm hồn. Quả thật, sự ngây thơ trong sáng của các em đã phần nào gột rửa tâm hồn đầy muộn phiền, lắm lo âu của những người lớn như tôi, khi được trông thấy các em cười đùa hạnh phúc. Niềm vui của các em vỗ về một phần quá khứ trong tôi đã lâu cất kín, làm tôi nhớ rằng mình cũng từng là một đứa trẻ vô nghĩ vô lo như thế. Tôi vẫn không quên được nụ cười của người bạn mình, đứng một góc nhìn tụi nhỏ chơi đùa, tụi nhỏ cười vang bạn ấy cũng bất giác cười theo. Phải chăng dù lớn rồi, nhưng trong những con người trưởng thành đó luôn có một đứa trẻ ngủ yên theo năm tháng, chỉ đợi chờ tâm hồn nào đó đồng điệu xung quanh rồi chợt giật mình thức dậy chốc lát làm tươi trẻ cuộc đời của họ?

Các em cám ơn chúng tôi vì đã đem đến cho các em một Trung Thu thật vui vẻ; còn chúng tôi thì cám ơn các em rất nhiều vì đã khiến những người lớn như chúng tôi có một cái Tết Thiếu Nhi nên thật ý nghĩa. Hóa ra, chúng tôi đã thực sự được nhận rất nhiều…!

Hoàng Diệu, Nhóm SVCG Nhân Văn

Xem ảnh đẩy đủ tại:

https://photos.google.com/share/AF1QipO3JzYTVJyBvBRcccRXndlyOn8FMWtjAOC0cWMDT-khzQEF5HWzn41NDfnB6hZc0w?key=RmZJcVUxVEctMEtNclROOWhwM29vSDY3bW9WSUV3

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *