Cuối năm tạ ơn Chúa với Mẹ Maria

1.      Ý thức Chúa hiện diện và lời nguyện khởi đầu xin Chúa soi sáng

2.      Đọc lời Chúa: Lc 1, 39-55

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

 46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54    Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

 3.      Gợi ý suy niệm:

Tất cả đều là hồng ân. Tin Mừng Luca 1, 39-55 gợi lên rằng mỗi người trong từng trạng huống của cuộc đời, trong từng bối cảnh mình đang sống cũng như những phương tiện mình có, tất cả đều bởi Chúa. Thế nên, cuộc đời của con người phải không ngừng là bài ca cảm tạ tri ân nối dài. Con người luôn phải nói lời cảm tạ như Chúa Giêsu đã cảm tạ Chúa Cha mỗi khi làm một việc gì hay thực hiện một điều gì.

 Mẹ Maria ở đây khi nhìn lại những biến cố và những gì đã diễn ra với mình, Mẹ Maria đã thốt lên lời ca tụng tri ân : “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” Mẹ Maria chỉ biết nói lên tâm tình của mình, nói lên cõi lòng của mình với xác tín rằng tất cả con người và cuộc đời của mình là đều do tình thương cao cả, vô biên của Thiên Chúa. Và Mẹ đã diễn tả lời tạ ơn ấy: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”

 Vào những ngày cuối năm, mỗi người thường ngồi lại suy nghĩ về một năm qua xem những gì đã thực hiện được, những điều tốt đẹp, có sức thuyết phục ta làm cho tỏa sáng và làm ta được phong phú hơn, cả những điều khiếm khuyết, những điều thiếu xót, ta khắc phục sửa đổi và cố gắng vươn lên. Có thể gọi đó là một cách ta tính sổ với Chúa. Nhưng đúng hơn, đây là dịp để ta cảm tạ Thiên Chúa vì mọi sự đều do Ngài, đây cũng là dịp để ta xác tín nơi tình thương vô bờ bến của Ngài và phó thác tất cả trong sự quan phòng của Ngài

 4.      Câu hỏi thứ nhất:

Những biến cố nào, những khoảnh khắc nào trong năm qua tôi (bố mẹ và ace) cảm thấy biết ơn Chúa nhất. Trước sự hiện diện của Chúa, cả nhà hãy nhìn lại năm qua như một khúc phim quay chậm và hãy để ý đến một vài biến cố chính yếu nào đó làm mình hạnh phúc và biết ơn Chúa nhiều nhất? Hãy hỏi vì sao hay tôi đã làm gì mà những biến cố ấy lại trở thành đặc biệt và ý nghĩa với tôi như vậy?

 Lưu ý: Nếu trong gia đình có các trẻ nhỏ thì người dẫn hay bố mẹ là người giúp các em đọc lại những biến cố vui buồn của chúng.

 Sau khoảng vài phút, nếu được đề nghị mọi người trong nhà chia sẻ lại một cách ngắn ngọn một trong những biến cố mà họ cảm biết ơn nhất.

 Kết thúc câu hỏi thứ nhất: hát Tán tụng hồng ân hay một bài nào khác

 5.      Câu hỏi thứ hai:

Cả nhà thân mến, thật vậy khi đọc lại đời mình với biết bao những ân huệ như thế, chúng ta luôn cảm thấy mình bất xứng trước tình thương của Chúa. Vậy, trước Chúa là Cha đầy yêu thương, cả nhà hãy nhìn lại xem trong năm, những biến cố, những khoảnh khắc nào làm mình khó biết ơn nhất, thấy bất hạnh, buồn tủi nhất? Cũng hãy hỏi vì sao những những biến cố ấy lại trở nên nặng nề như vậy? Hãy tâm sự với Chúa và xin Ngài nâng đỡ, chữa lành những vết thương, và ban lại niềm vui và an ủi.

Lưu ý: ở bước này, các em nhỏ cũng cần đến sự trợ giúp của của bố mẹ hay người dẫn.

Sau khoảng vài phút, nếu được đề nghị mọi người trong nhà chia sẻ lại 1 cách ngắn ngọn 1 trong những biến cố khiến họ khó biết ơn nhất.

 Kết thúc câu hỏi thứ hai: hát  Xin vâng hay 1 bài nào đó tương tự.

 6.      Kết thúc: Kinh Sáng Danh hoặc một bài hát nào đó để tạ ơn Chúa.

 Lưu ý:

–          Cũng có thể chuyển phần chia sẻ sau khi cầu nguyện và hồi tâm với hai câu hỏi trên.

–          Có thể dùng nhạc nền trong những lúc thích hợp như suy niệm và hồi tâm…

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *