Cùng Đức Kitô Phục Sinh

BAI 21 – CUNG DUC KITO PHUC SINH

Kính thưa quý vị và các bạn

Lễ Phục Sinh là Đại Lễ lớn nhất trong năm phụng vụ công giáo. Giáo hội long trọng cử hành mừng kính biến cố Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Biến cố Phục Sinh là căn nguyên đức tin và là cội nguồn cho mọi niềm hy vọng của người Kitô hữu. Nơi cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng phục sinh của con người được được hiển hiện, và mọi khát mong sâu thẳm nhất của tâm hồn con người được lấp đầy.

Quả thế, tuyên xưng niềm tin có sự sống lại, con cái của Giáo Hội bước đi trong hành trình dương thế với rạng ngời niềm hân hoan và tin tưởng. Sự sống chiến thắng sự chết. Ánh sáng chiến thắng bóng tối. Sự công chính thánh thiện chiến thắng tội lỗi. Sự thật chiến thắng sự gian dối. Tình thương chiến thắng bạo tàn.

Sự Phục Sinh của Đức Giêsu mở ra một niềm hy vọng vô biên cho con người. Làm người, ai cũng kết thúc cuộc hành trình dương thế bằng cái chết. Nhưng cái chết ấy lại dẫn đưa con người đến một sự sống mới trọn vẹn hơn. Trong Thiên Chúa, cuộc hiện hữu của con người không bao giờ có dấu chấm kết.

Hơn thế nữa, Sự Phục Sinh của Đức Giêsu là một bảo chứng vô vàn quý giá về tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Tình thương ấy vượt qua mọi giới hạn, kể cả tội lỗi và sự chết. Trong niềm tin Phục Sinh, mọi con người nơi thế gian này đều là những người được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ, do đó, ai cũng có thể mạnh mẽ tuyên tín như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39).

Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Xin cho Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng cứ độ thật sự trở nên một kinh nghiệm thiết thân với mỗi người chúng ta. Xin cho Tin Mừng ấy sống động mỗi ngày trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã Phục Sinh từ cõi chết
để mở đường cho chúng con tiến về cõi sống vĩnh cửu.
Liệu có điều gì trong cuộc sống này
còn có thể khiến chúng con phải khóc nữa chăng?
Nếu những thăng trầm trong cuộc sống
đập vào bao yếu đuối trong chính phận người
và làm cho chúng con phải rơi lệ,
chúng con vẫn có thể chứa chan một niềm vui
vì vững tin rằng nỗi đau rồi sẽ qua và niềm vui chan chứa đang đến.
Trong mọi thử thách của cuộc đời,
xin cho chúng con có thể vượt thắng
nhờ biết cậy dựa vào Chúa, là Đấng đã yêu mến chúng con vô cùng.

Xin ánh sáng Phục Sinh của Chúa
chiếu dọi mọi ngóc ngách trên đường đời con đi,
và xua tan những ảm đạm thảm sầu trong kiếp sống làm người.
Xin vinh quang Phục Sinh của Chúa
cuốn hút và đưa dẫn bước chân chúng con
giúp chúng con vượt thắng những cám dỗ của cuộc sống
và trọn lòng hướng đến những giá trị tốt đẹp của Nước Chúa.

Xin niềm vui Phục Sinh của Chúa
làm sống lại trong lòng chúng con
những niềm tin tưởng đã bị rạn vỡ,
những lý tưởng sống tốt đẹp tưởng đã lụi tàn,
những niềm hăng say nhiệt thành tưởng đã cạn kiệt,
và những niềm hy vọng tưởng đã tiêu tan.

Xin bình an Phục Sinh của Chúa
thấm đậm vào thẳm sâu tâm hồn chúng con,
đưa dẫn chúng con bước vào một đời sống mới,
để từ nay con sống không còn là con sống,
nhưng là chính Chúa đang sống trong con.

Xin ân sủng Phục Sinh của Chúa tuôn tràn
nâng đỡ những mảnh đời yếu đuối,
soi sáng những tâm hồn lầm lạc,
an ủi những tấm lòng tan nát,
và dẫn đưa trọn vẹn mọi loài thọ tạo của Thiên Chúa
bước vào trong sự sống mới, trong một vương quốc mới
vương quốc tình yêu của Đấng Phục Sinh.
Amen.

Cao Gia An, S.J..

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *