Dọn Lòng Làm Linh Thao, số 16-17

DỌN LÒNG LÀM LINH THAO 

“Hãy ra đón chàng rể” (Mt 25,6)

Khi biết rằng người yêu đã đến, bạn tình lập tức chỗi dậy, nhanh chóng ra ngoài để diện kiến người yêu: “Tôi đã tìm kiếm người mà lòng tôi yêu.” (Diễm ca 3,1)

Mở rộng tâm hồn, mở cửa, mời Chúa đến: “Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến….” (Kh 22,20).

Dâng lên Chúa lời nguyện tự đáy lòng: “Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn con là nhà của Chúa, mọi điều con có là sở hữu của Chúa… xin Chúa hoàn toàn sử dụng theo ý Chúa”.

Như ông Dakêu dâng những gì trước đây ông cho là giá trị: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8).

Chúa Giêsu kết luận: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,9-10). Quá tuyệt vời !!!

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *