Dòng Tên Việt Nam-Đại hội Tu huynh lần I

“Nếu ơn gọi tu huynh bị tiệt chủng, thì thân thể Dòng như bị tàn tật và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sứ mạng Dòng”. Cha nguyên Bề Trên Cả Pedro Arrupe, SJ.

Sau 60 năm Dòng Tên trở lại Việt Nam, lần đầu tiên Đại hội Tu huynh được tổ chức với sự tham dự của 16 thầy Tu huynh. Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến 6.4 tại Thủ Đức. Mục đích của Đại hội lần này là nhằm để củng cố, học hỏi, và canh tân căn tính và sứ mạng của ơn gọi Tu huynh. Ơn gọi và sứ mạng tu huynh trong Dòng, trong cái nhìn của Thánh Inhã, không bao giờ được quan niệm là “ơn gọi kém” và nhằm để thi hành sứ mạng thừa.

Khởi đầu ngày khai mạc, Cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ. gặp gỡ Anh Em tu huynh, nhắc lại mục đích và ý nghĩa của Đại hội, cùng tạ ơn với Anh Em vì Chúa đã ban cho Dòng những vị thánh và chân phước tu huynh, nhất là 18 anh em tu huynh cho Tỉnh Dòng Việt Nam, Dòng được sinh động hơn nhờ sự hiện diện và dấn thân của Anh em Tu huynh. Đồng thời Cha cũng trình bày khái quát về việc đào sâu căn tính của Tu huynh qua Tổng hội 34, về việc canh tân ơn gọi và sứ mạng của Tu huynh, cuối cùng là về phân định sứ mạng tông đồ với những cơ hội và thách đố mà Anh em tu huynh đã, đang và sẽ đối diện.

Sau khi gặp gỡ với Cha giám tỉnh, các Anh em Tu huynh đi cầu nguyện để đặt mình vào bầu khí thiêng liêng để sống những ngày Đại hội trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Chiều ngày thứ nhất, Cha Thụ ủy huấn luyện Nguyễn Hai Tính, SJ. giúp cho Anh em Tu huynh đào sâu căn tính và sứ vụ của Tu huynh theo Tổng hội 34. Việc đào sâu về căn tính của Tu huynh là đặc biệt quan trọng bởi ít người hiểu biết thấu đáo về căn tính của tu huynh. Cha nói muốn hiểu căn tính tu huynh, cần hiểu căn tính Dòng Tên. Dòng Tên có ba đặc tính: là một dòng tu – Tu sĩ Dòng Tên dâng hiến mình cho Chúa qua 3 lời khấn; là dòng giáo sĩ – làm tông đồ liên quan với sứ vụ linh mục, tức là chăm sóc các linh hồn; là dòng tông đồ- nghĩa là khác với dòng chiêm niệm; để giúp các linh hồn, chứ không phải là nấc thang để làm linh mục. Dòng chỉ có một ơn gọi và một sứ mạng, nhưng được thể hiện cách đa dạng, tuỳ theo ơn gọi cá vị riêng. Chỉ có một tiêu chuẩn để được nhận vào Dòng cho cả linh mục lẫn tu huynh khi nhận người, đó là sẵn sàng để được Đức giáo hoàng sai đi bất cứ đâu.

Về căn tính Tu huynh, Cha giúp Anh em Tu huynh hiểu rằng Tu huynh là tu sĩ, là thành viên của Dòng Tên, chia sẻ cùng một ơn gọi và cùng một sứ mạng với các anh em khác, là ơn đặc biệt Chúa ban cho Dòng, vốn là Dòng giáo sĩ, tông đồ. Ơn gọi Tu huynh không chỉ thể hiện của ơn gọi tu sĩ cách tinh tuyền nhất mà còn thể hiện tính tông đồ của Dòng cách tinh tuyền. Tu huynh cần thiết cho Dòng, không phải vì công việc, mà vì chính sự hiện diện và đặc sủng riêng mình.  Ơn gọi tu huynh chính là hiện thân của đặc sủng của Dòng, không phải là di tích của quá khứ, nay đã hết thời; nhưng thiết yếu cho đặc sủng và đời sống tông đồ của Dòng.

Về sứ vụ tông đồ, Cha nhấn mạnh việc phân biệt ơn gọi với sứ vụ, để không đồng hoá ơn gọi tu huynh với một số sứ vụ cụ thể nào đó (ví dụ: cứ tu huynh thì phải chăm sóc nhà cửa; cả linh mục lẫn tu huynh đều có thể làm sứ vụ chăm sóc nhà cửa, nếu Chúa ban khả năng làm điều đó). Sứ vụ là cách thế đặc thù, chuyên biệt để thi hành sứ mạng. Để có kết quả, sứ vụ cần được chuyên nghiệp hoá. Sứ vụ cũng kéo theo những ràng buộc, đòi hỏi cụ thể. Để thi hành hiệu quả Tu huynh cần được huấn luyện đầy đủ, phong phú về nhiều mặt, chứ không chỉ đào tạo nghề: nhân bản, cộng đoàn, thiêng liêng, thần học, mục vụ, chuyên môn, ngoại ngữ; cần có thường huấn, và tự huấn; cần được đồng hành bởi tu huynh đi trước. Cuối cùng Tu huynh cần dấn thân vào các sứ vụ quốc tế.

Ngày thứ hai và thứ ba, dưới sự hướng dẫn của Cha G.B. Phương Đình Toại, MI., Dòng Camillo, Anh em Tu huynh được tìm hiểu về chủ đề tâm lý đời tu. Đây là dịp thường huấn đặc biệt để Anh em Tu huynh hiểu hơn chiều kích tâm lý của chính bản thân mình và những ảnh hưởng của tâm lý trên đời tu. Nhờ hiểu biết về tâm lý, Anh em Tu huynh có thế được chữa lành những vết thương tâm lý trong quá khứ, cũng như trang bị cho mình những kiến thức cần thiết hầu đối diện được với những thách đố về đời tu và sứ mạng trong tương lai.

Ngày cuối cùng, Cha Trương Văn Phúc, SJ. giúp Anh em Tu huynh phân định về sứ vụ với ba nhịp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong tông thư gửi các tu sĩ năm Đời sống thánh hiến 2015: Nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống giây phút hiện tại với niềm say mê, và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Sau khi phân định, chia sẻ, với bầu khí huynh đệ và đầy khởi hứng, Anh em Tu huynh đã đề xướng những sứ vụ tương lai cho Tu huynh với tỉnh Dòng.

Đại hội kết thúc tốt đẹp với thánh lễ tạ ơn dưới sự chủ tế của Cha Giám Tỉnh cùng các Cha hữu trách đồng tế. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã thực hiện những điều diệu kỳ nơi Anh em Tu huynh, và xin tri ân Tỉnh Dòng đã giúp Anh em Tu huynh có cơ hội hiểu hơn về căn tính và sứ mạng của mình.

Sau đây là bài chia sẻ của Cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm trong lễ bế mạc Đại hội:

[pdf-embedder url=”https://dongten.net/wp-content/uploads/2018/04/Họp-mặt-tu-huynh-Tỉnh-Dòng-Tên-Việt-Nam-lần-thứ-I.pdf” title=”Họp mặt tu huynh Tỉnh Dòng Tên Việt Nam lần thứ I”]

SJVN

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *