ĐTC Phanxicô: Hãy để mình được tình yêu của Thiên Chúa Cha chiếm giữ!

6283-PAPVATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, hôm 11.6.2014, với sự hiện diện của hàng chục ngàn khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài chia sẻ về Bảy ơn Chúa Thánh Thần của Người qua việc chia sẻ về ý nghĩa của ơn Kính sợ Thiên Chúa.

Ngay từ đầu, ngài đã chia sẻ rằng ơn Kính sợ Thiên Chúa không phải là ơn khiến chúng ta sợ hãi Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên chẳng có lý do gì khiến chúng ta sợ hãi Người. Nhưng ơn này giúp chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé như đứa con thơ nằm trong vòng tay cha mình, được cha che chở, bảo vệ, nâng niu. Ơn này giúp chúng ta hướng về Chúa, vâng phục Chúa nhưng không phải với thái độ thụ động, mà là với một niềm vui, niềm hân hoan, sức mạnh.

Ở cuối bài chia sẻ, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một số vấn đề nổi cộm ngày nay trên thế giới chẳng hạn như nạn buôn người, buôn bán nô lệ, chế tạo vũ khí, tham nhũng. Đức Thánh Cha nói, những người thực hiện những hành vi này thì không có hạnh phúc, vì họ xa rời tình yêu Thiên Chúa và không để Chúa bao phủ lấy mình.

Sau đây là toàn văn bài chia sẻ của ngài:

Xin chào anh chị em,

Ơn Kính sợ Thiên Chúa mà chúng ta nói đến ngày hôm nay, là ơn cuối cùng trong bảy ơn Chúa Thánh Thần. Ơn này không có nghĩa là sợ hãi Thiên Chúa: không, không phải như vậy! Chúng ta biết rất rõ rằng Thiên Chúa là Cha và Người yêu thương chúng ta, muốn cứu độ chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta: luôn luôn như thế! Vì thế, chẳng có lý do gì để sợ hãi Người! Nhưng kính sợ Thiên Chúa là một ơn của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận thức được chúng ta nhỏ bé thế nào trước Thiên Chúa và tình yêu của Người, đồng thời, giúp chúng ta biết rằng sự tốt đẹp của chúng ta hệ ở việc chúng ta bỏ mình trong sự khiêm nhường, tôn kính và tin tưởng nơi bàn tay của Người. Đây chính là ơn kính sợ Thiên Chúa: một kiểu bỏ mình trong sự tốt lành của Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta rất nhiều!

 Khi Thánh Thần cư ngụ trong con tim của chúng ta, Người sẽ ban cho chúng ta ơn an ủi và bình an, Người sẽ mang chúng ta đến việc cảm nhận thấy chúng ta nhỏ bé như thế nào với thái độ – như Đức Giêsu đã nhiều lần nói đến trong Tin Mừng – của một người đặt hết tất cả những bận tâm và mong ước của mình nơi Thiên Chúa và cảm thấy được bao phủ, được nâng đỡ bởi sự ấm áp và sự bảo vệ của Người, hệt như một người con với bố của mình! Đây chính là điều mà Thánh Thần làm trong con tim của chúng ta: Người làm cho chúng ta cảm thấy mình như là những người con trong vòng tay cha. Theo nghĩa này, chúng ta sẽ hiểu hơn làm thế nào ơn Kính sợ Thiên Chúa đến và ở lại trong chúng ta dưới dạng sự ngoan ngùy, biết ơn và chúc tụng, đong đầy con tim của chúng ta với niềm hy vọng. Rất nhiều lần, chúng ta đã không theo kế hoạch của Thiên Chúa, và chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể có được hạnh phúc và sự sống đời đời nơi chính chúng ta. Chính trong kinh nghiệm giới hạn và sự nghèo hèn của chúng ta mà Thánh Thần an ủi chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy điều quan trọng duy nhất là để mình được Đức Giêsu hướng dẫn trong vòng tay của Cha Người.

 Đó là lý do vì sao chúng ta rất cần ơn sủng này của Thánh Thần. Kính sợ Thiên Chúa giúp chúng ta ý thức rằng tất cả đến từ ân sủng và sức mạnh thật sự của chúng ta hệ tại duy nhất nơi việc bước theo Chúa Giêsu và trong việc để cho Chúa Cha tuôn đổ trên chúng ta sự tốt lành và lòng thương xót của Người. Hãy mở con tim mình ra để sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa có thể đến bên chúng ta. Đây là điều mà Thánh Thần làm với ơn Kính sợ Thiên Chúa: giúp mở con tim ra. Con tim mở ra để sự tha thứ, lòng thương xót, sự tốt lành, sự quan tâm chăm sóc của Cha có thể đến bên chúng ta, bởi vì chúng ta là những người con muôn đời được Người yêu thương.

 Khi nào chúng ta được ơn Kính sợ Thiên Chúa thấm đẫm vào người, chúng ta sẽ được thúc đẩy bước theo Chúa trong sự khiêm nhường, ngoan ngùy và vâng phục. Nhưng không phải với một thái độ cam chịu, thụ động hay buồn phiền, nhưng là với sự ngạc nhiên, niềm vui, niềm vui của một người con nhận ra mình được Cha yêu thương và phục vụ. Vì thế, ơn Kính sợ Chúa không làm cho chúng ta trở thành những Kitô hữu nhút nhát, cam chịu cách thụ động, nhưng làm phát sinh trong chúng ta sự can đảm và sức mạnh! Đây là một ơn giúp những người Kitô hữu chúng ta tự tin, hăng hái, không phục tùng Thiên Chúa vì sợ hãi, nhưng vì được đánh động và được tình yêu chiếm giữ! Được tình yêu của Thiên Chúa chiếm giữ: điều này thật đẹp phải không! Hãy để mình được tình yêu của Thiên Chúa Cha chiếm giữ: Người yêu thương chúng ta rất nhiều! Người yêu thương chúng ta bằng tất cả con tim của Người.

 Nhưng chúng ta hãy cẩn thận nhé, vì ân sủng của Thiên Chúa, ơn Kính sợ Thiên Chúa cũng là một “cảnh báo” trước sự chai lỳ của tội lỗi. Khi người ta sống trong tồi tệ, khi người ta phỉ báng chống lại Thiên Chúa, khi người ta trục lợi người khác, khi người ta hành hạ người khác, khi người ta sống chỉ vì đồng tiền, vì hư danh hay quyền lực và danh vọng, ơn Kính sợ Thiên Chúa sẽ cảnh tỉnh họ: hãy cẩn thận! Với tất cả những quyền lực này, với tất cả đồng tiền này, với tất cả danh vọng này, với tất cả hư danh này, sẽ không bao giờ chúng ta có được hạnh phúc. Mặt khác, không ai có thể mang theo mình tiền bạc, quyền lực, hư danh, danh vọng: không gì cả! Chúng ta chỉ có thể mang lấy tình yêu mà Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta, mang lấy sự quan tâm của Thiên Chúa được chúng ta đón nhận và chấp nhận với trọn tình yêu. Chúng ta chỉ có thể mang theo những gì mà chúng ta đã làm cho người khác. Hãy cẩn thận nhé! Đừng đặt hy vọng nơi bạc tiền, nơi danh vọng, nơi quyền lực, nơi hư danh: những điều này chẳng hứa hẹn cho chúng ta điều gì cả!

 Chẳng hạn, tôi nghĩ đến những người có trách nhiệm trên người khác nhưng lại tham nhũng. Anh chị em có nghĩ là một người tham nhũng thì hạnh phúc không? Không! Tất cả những thành quả của việc tham nhũng của người ấy đục khoét con tim họ và sẽ rất khó để họ đi đến với Chúa. Tôi nghĩ đến những người đi buôn người và kinh doanh nô lệ. Anh chị em có nghĩ là những người này có trong tim mình tình yêu của Thiên Chúa không, một người đi lừa gạt người khác, một người trục lợi người khác bằng việc lao động nô lệ của họ? Không! Họ không kính sợ Thiên Chúa. Họ sẽ không có hạnh phúc. Tôi nghĩ đến những ai chế tạo vũ khí để thúc đẩy chiến tranh. Anh chị em hãy nghĩ xem, ôi cái nghề này! Tôi chắc chắn rằng nếu tôi hỏi một câu hỏi: bao nhiêu người trong anh chị em là người chế tạo vũ khí, câu trả lời sẽ là chẳng ai cả, vì những người ấy không đến đây để nghe lời Chúa. Họ tạo ra sự chết chóc, họ là những thương gia của chết chóc, thực hiện việc kinh doanh chết chóc. Ước gì ơn Kính sợ Thiên Chúa làm cho họ hiểu rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ kết thúc và họ sẽ phải trả giá trước Thiên Chúa.

Các bạn thân mến, thánh vịnh 34 đã cầu nguyện rằng: “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người” (cc 7-8). Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn kết hiệp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của những người nghèo này, để chúng ta có thể lãnh nhận ơn Kính sợ Chúa và làm cho chúng ta có thể nhận ra, cùng với họ, rằng mình được bao phủ bởi lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là Chúa Cha, là cha của chúng ta. Ước gì được như thế!

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(chuyển dịch từ bản Ý ngữ)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *