Đức Thánh Cha: Phải nối kết nước mắt của chúng ta với những người đau khổ

Ngày 04/01/2016, trước khi bắt đầu bài giảng trong buổi tiếp kiến chung, đám đông náo nhiệt đã chào đón Đức Thánh Cha trong Hội trường Phaolô VI. Mỗi người có những đề nghị khác nhau cho ngài. Có người gửi lá thư, thú nhồi bông, hoặc xin chụp hình chung với ngài, thậm chí có người đã gửi tặng ngài chai nước để ngài uống.

Trong bài giảng, ngài nói về những người mẹ đã trải qua kinh nghiệm mất đi đứa con của mình. Ngài đã nhắc đến gương mẫu bà Rachel, vợ của ông Jacob, người đã chết trong khi sinh con và Mẹ Maria đã chứng kiến cái chết của người con trai duy nhất.

Đức Thánh Cha

“Thiên Chúa đã đáp lại nỗi đau và nước mắt của bà Rachel với lời hứa có thể là một lý do cho sự an ủi đích thực: dân chúng sẽ thoát khỏi cảnh lưu vong, trở về sống trong đức tin, tự do trong mối tương quan với Thiên Chúa. Những giọt nước mắt này sẽ nảy sinh hy vọng. Điều này không dễ dàng để hiểu, nhưng thực sự, nhiều lần trong đời sống của chúng ta, những giọt nước mắt gieo niềm hy vọng. Những giọt nước mắt là những hạt giống của niềm hy vọng.”

Đức Thánh Cha nói, giống như nhiều người, chính ngài không biết làm thế nào để trả lời khi người ta hỏi, tại sao Thiên Chúa cho những đau khổ xảy đến với con cái của họ.

Đức Thánh Cha

“Để nói về niềm hy vọng cho những người tuyệt vọng, các con phải chia sẻ nỗi tuyệt vọng của mình. Để lau những giọt nước mắt của những con người đang đau khổ, chúng ta phải nối kết nước mắt của chúng ta với họ. Khi đó, lời của chúng ta mới thực sự bắt đầu gửi trao hy vọng. Nếu ai đó không thể nói những lời như vậy, hay không thể chia sẻ những giọt nước mắt đau khổ, tốt nhất là hãy im lặng, tỏ bày một sự quan tâm hay một cử chỉ không thể nói thành lời.”

Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau của những dân Brazil đã trải qua kinh nghiệm đau đớn vào chủ nhật vừa qua do những băng nhóm ma túy gây ra. Ít nhất, có 60 người đã bị giết trong nhà tù ở Manaus.

Đức Thánh Cha

“Cha xin bày tỏ nỗi đau buồn và sự quan tâm đến những điều đã xảy ra. Cha mời gọi các con hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những tù nhân trong nhà tù và những nhân viên đang làm việc tại đó.”

Ngài mong muốn các nhà tù trên khắp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp giúp phục hồi nhân phẩm và đưa các phạm nhân tái hòa nhập với xã hội. Ngài kết thúc buổi tiếp kiến chung bằng Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho mọi người tham dự.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *