Đức Thánh Cha: Phụ nữ bị nô lệ đáng được hưởng hòa bình, công bằng và yêu thương

ange-740x493-3

 

Những người phụ nữ đang bị nô lệ cho “sự kiêu ngạo của quyền lực” cần được sống trong “hòa bình, công bằng và yêu thương.”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã diễn tả niềm hy vọng trên đây của mình với các tín hữu có mặt tại quảng trường thánh Phê-rô trong giờ Kinh Truyền Tin ngày đại lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15-08).

Đức Thánh Cha: “Biến cố về Trời của Đức Ma-ri-a là một màu nhiệm lớn lao có liên hệ tới tất cả chúng ta, tới tương lai của chúng ta.”

Ngài nói: “Niềm vui mừng của thiếu nữ khiêm hạ miền Galilê trong bài thánh thi Magnificat đã trở thành bài ca của toàn nhân loại. Nhân loại vui mừng nhìn ngắm Thiên Chúa ngự đến với tất cả người nam cũng như người nữ, đến với những thụ tạo bé nhỏ và đưa về quê Trời với Ngài.”

Đức Thánh Cha: “Bài thánh thi của Đức Ma-ri-a cũng khiến chúng ta suy nghĩ về những hoàn cảnh đau thương trong thực tế, đặc biệt là các phụ nữ đang bị chôn vùi trong gánh nặng cuộc đời và bi kịch bạo lực. Đồng thời, chúng ta cũng lưu tâm tới những người nữ đang bị nô lệ cho quyền lực ngạo mạn; những cô gái bị ép làm các công việc vô nhân; những người nữ buộc phải trao nộp cả thân xác và tinh thần của mình cho lòng tham của nam giới.”

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Ước mong sao họ nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống hòa bình, công bằng và yêu thương; mong sao tới ngày họ được ôm ấp bởi những vòng tay, không phải để làm nhục, nhưng để dịu dàng nâng họ dậy và dẫn đưa họ tới đường sự sống, đường về quê Trời.”

“Đức Ma-ri-a, một người phụ nữ – một cô gái trẻ – đã phải chịu đựng rất nhiều trong cuộc sống của mình, khiến chúng ta nghĩ về những người phụ nữ đang sống trong cảnh khổ đau.” Đức Thánh Cha nói thêm: “Và chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa để Ngài dẫn dắt họ trên bước đường đời và giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ.”

Hôm thứ sáu vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm một trung tâm tị nạn dành cho phụ nữ tại Rô-ma. Đó là nơi sinh sống của những người phụ nữ được giải cứu khỏi động mại dâm. Chuyến viếng thăm của ngài là một trong số những hành động của ngày “Thứ Sáu Thương Xót” trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót này.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Zenit.org 15-08-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *