Eo ôi! Ghê thế? (LTSV Buôn Mê Thuột)

Eo ôi! Ghê thế?

IMG_1486Eo ôi! Ghê thế?

Eo ôi! Ghê thế? Một tuần không nói chuyện à?

Eo ôi! Ghê thế? Một tuần không dùng điện thoại ư?

Eo ôi! Ghê thế? Một ngày năm tiếng cầu nguyện sao?

Eo ôi! Eo ôi! Và ….. Eo ôi!

Đó là tất cả những gì tôi nhận được khi nói với mọi người xung quanh răng: “Tôi đi Linh Thao!”

Nhưng tất cả những “Eo ôi!” đó không làm chùn được bước chân của tôi đến với Linh Thao Ban Mê Thuột. Mặc dù ban đầu tôi đi chỉ vì TRÁCH NHIỆM, nhưng nhờ có Chúa Cha  mời gọi qua Mẹ Maria tôi đã thật sự khao khát được chạy đến với Chúa và tìm lại chính mình.

Kỳ  Linh Thao của tôi những ngày đầu thật khô khan và chán nản với biết bao cám dỗ khiến tôi chia trí : nào là buồn ngủ, nào là những suy nghĩ vớ vẩn,…., nhưng tôi vẫn kiên trì cầu nguyện và NGỒI LÌ bên Chúa, thế rồi ơn Chúa cũng đổ tràn trên tôi qua bí tích hòa giải; tôi như được sống lại con người vui tươi của mình, tôi thấy yêu nhiều hơn: Yêu Chúa; yêu những điều Ngài tặng ban là không khí, là ánh sáng, là thời gian, là cảnh vật,…; yêu những con người lạ nhưng rất đỗi thân quen; yêu cả những bữa cơm không có tiếng người chỉ nghe thấy tiếng chén đũa leng keng,…

Tôi thấy yêu tất cả, tôi vui vẻ đón nhận Thánh Giá mà Chúa trao cho tôi, mặc dù tôi biết sẽ có lúc tôi gục ngã, nhưng tôi cũng tin rằng Chúa sẽ nâng tôi lên như chính ngày hôm nay đây.

Năm ngày trôi qua, có biết bao điều mà tôi nhận ra:

  • Tôi nhận ra Chúa QUÁ yêu tôi,
  • Tôi nhận ra tôi CHƯA yêu Chúa,
  • Tôi nhận ra tôi đã bỏ lại Chúa sau những vui thú của cuộc đời,
  • Tôi nhận ra bao lâu nay mình phục vụ vì cái TÔI mà quên phục vụ vì Chúa…

Đó quả là một chặng đường cho tôi hoán cải và nối lại mối tương quan với Chúa Giê-su.

Khóa Linh Thao của tôi đã dần khép lại, tôi lo lắng: Liệu rằng sau khóa Linh Thao này mình có thay đổi không? Mình sẽ giữ ngọn lửa Linh Thao này được bao lâu? Nhưng tôi cũng đã tìm được câu trả lời nơi Chúa đó là lòng tin và phó thác vì Chúa đã nói: “Mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9, 23)

Giờ đây, có lẽ mọi người đã không còn nói về Linh Thao là: “Eo ôi! Ghê thế?” nữa mà sẽ thốt lên: “Chao ôi! Sao mà ngọt ngào đến thế?”

Nguyện xin Chúa luôn đổ đầy lửa mến vào trong lòng mỗi người chúng con để chúng con yêu Chúa hết mình, yêu Chúa bằng cả năng lượng của vũ trụ bao la. Cũng xin Chúa luôn gìn giữ và đồng hành với chúng con.

Và con cũng xin cảm ơn quý Thầy và Quý Soeur đồng hành, cùng cảm ơn những Anh Chị Em thao viên là những người Chúa đã gửi đến để yêu thương và quan tâm con. Con kính chúc Quý Thầy, Quý Soeur và Anh Chị Em sức khỏe và bình an của Thiên Chúa! J

 

TTHM.DOM

Ban Mê Thuột 2016

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *