Ghi Nhận Từ Một Buổi Lễ Khai Giảng

DSC_0208

Nếu như gần đây các em học sinh, sinh viên đã ngán ngẫm với những lễ khai giảng mang nặng hình thức, thật hoành tráng bên ngoài nhưng không khơi dậy được tinh thần bên trong, thì buổi lễ khai giảng hôm nay của các bạn sinh viên Công giáo Thủ Đức đã mang lại một bầu không khí khác hẳn. Đây đúng là một buổi lễ thực sự dành riêng cho các bạn sinh viên, do chính các bạn đứng ra tổ chức dưới sự hướng dẫn của quý cha, quý sơ và quý thầy đồng hành.

DSC_0001

Như mọi năm, lễ khai giảng năm nay của gia đình sinh viên Công giáo Thủ Đức được tổ chức tại khuôn viên học viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam. Mặc dù buổi lễ chỉ được gói gọn trong thời gian sáng Chủ nhật (ngày 20/9/2015) nhưng đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, với đầy đủ các thành phần tham gia đến từ 10 nhóm (Thiên ân, Ngân hàng, Nhân văn, Sư phạm Kỹ thuật, Nông lâm, Đức Bà Truyền giáo, Đức Mẹ Can-vê, Thông xanh, Tân Đức, Khiết Tâm) trong khu vực Thủ Đức.

NTH_4517

Có thể nhận thấy rằng tất cả các bạn sinh viên đều háo hức và mong chờ được gặp lại nhau để trao cho nhau từng ánh mắt nụ cười thân thương sau những tháng ngày nghỉ hè bên gia đình. Từ 7 giờ sáng, sự hiện diện đầy đủ của các cô gái nhóm Đức Mẹ Can-vê trong những chiếc áo trắng đơn sơ lịch sự đã khởi đầu cho một ngày mới hứa hẹn nhiều niềm vui thánh thiện. Những nhóm bạn đi xe buýt, xe máy, từ khắp các trường khác nhau cũng dần đi tới điểm hẹn đúng giờ. Chẳng mấy chốc, khoảng sân học viện đã tràn ngập sắc màu trắng, xanh, đỏ, tím, vàng… của đồng phục các nhóm. Tinh thần năng động tươi trẻ của các bạn sinh viên được thể hiện một cách rõ nét qua các trò chơi tập thể vui nhộn khi sinh hoạt vòng tròn, với sự góp mặt của khoảng 300 bạn sinh viên. Đặc biệt, sự tham gia nhiệt tình của số đông các bạn áo vàng đến từ lưu xá dòng Đức Bà Truyền giáo luôn đem lại bầu khí sôi nổi cho gia đình sinh viên Công giáo Thủ Đức.

DSC_0006

Ngay sau hoạt động chào đón, gặp gỡ đầy vui nhộn là khoảng lắng đọng tâm hồn chuẩn bị bước vào thánh lễ lúc 8h15. Các bạn tụ họp nhau nơi đây không chỉ để tổ chức “lễ” khai giảng mà quan trọng hơn là được tham dự vào “thánh lễ” khai giảng, nghĩa là tìm đến với Chúa để xin Người ban nhiều ơn lành hồn xác trong năm học mới. Chính vì thế, thánh lễ trở thành hoạt động trung tâm điểm mà tất cả mọi người cùng nhau hướng về với tinh thần sốt mến và trang nghiêm. Khi đến với Chúa, mỗi bạn sinh viên đều mang trong mình những ước nguyện thật cao đẹp để xin Người chúc lành. Những mong ước thầm kín đó đã được bộc lộ một cách chân thành qua từng lời nguyện được viết ra trên mẫu giấy nhỏ, như hương lòng của mỗi bạn dâng lên bàn thờ Chúa trong ngày đặc biệt này. Nhờ lời nhắc nhở tận tình của cha chủ tế Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh, vị đặc trách sinh viên Công giáo Thủ Đức, các bạn ý thức được rằng mình không chỉ là sinh viên mà còn là sinh viên Công giáo. Do đó, mỗi người không chỉ lo trau dồi trí thức mà còn cần phải biết để cho Chúa huấn luyện con tim biết yêu thương, theo gương mẫu Đức Giêsu Kitô, Đấng mà các bạn ao ước được tin, yêu và bước theo ngày một gần gũi hơn. Đây cũng chính là thao thức mà cha đặc trách muốn đặc biệt chia sẻ với các bạn sinh viên qua bài giảng trong thánh lễ, khi ngài nhấn mạnh rằng ngày nay người ta thường có xu hướng tìm cách thu gom về cho mình hơn là biết sống quảng đại hy sinh vì người khác theo tinh thần Tin Mừng. Hơn ai hết, các bạn trẻ là tương lai của gia đình, tương lai của Giáo hội và xã hội; các bạn phải trở nên những chứng nhân Nước Trời ngay nơi môi trường sinh sống và học tập của mình.

DSC_0276

Tình liên đới của những người được chia sẻ cùng một đức tin và niềm hạnh phúc được làm con một cha trên trời không chỉ được thể hiện qua sự hiệp nhất trong thánh lễ mà còn được nối dài ngay cả sau khi thánh lễ kết thúc. Vì ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc quý báu được ở bên nhau và bên Chúa trong buổi lễ khai giảng này nên hoạt động chụp hình chung vào cuối thánh lễ xem ra nhộn nhịp nhất. Tiếp đến, những tiết mục văn nghệ được tổ chức ở hội trường dù là “cây nhà lá vườn” nhưng lại chất chứa đầy niềm vui của sự liên đới hiệp thông giữa những thành viên trong cùng một nhóm và giữa các nhóm với nhau. Vẫn là những lời giới thiệu dí dỏm đến từ các nhóm và những trò chơi tinh nghịch đậm chất sinh viên, tất cả đều góp phần làm rộn vang tiếng cười của ngày hội vui. Niềm vui mà các bạn đang đón nhận không chỉ là những thứ hời hợt bên ngoài nhưng là sự cảm nghiệm nội tâm sâu xa, nơi mà mỗi người đều thấy được Chúa vẫn đang hiện hiện và không ngừng tuôn đổ xuống muôn ơn lành trên cuộc đời mình, dù cho bao nhiêu sóng gió nổi lên thách thức lòng trung thành của người môn đệ. Do đó mà những giây phút hồi tâm cuối buổi đã để lại cho các bạn nhiều tâm tình sâu lắng. Nhìn lại những hoạt động đã diễn ra trong năm học vừa qua, mỗi người đều không khỏi bùi ngùi xúc động và thầm tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Người đã ban cho gia đình Sinh viên Công giáo Thủ Đức.

P1890404

Chắc hẳn sau này khi chia xa thì tất cả những ai đã từng tham gia buổi lễ khai giảng hôm nay đều giữ lại cho mình những khoảnh khắc thật tốt đẹp. Từ trong con tim mỗi người đều muốn thốt lên lời cám ơn nhau, cám ơn những người đã hiện diện trong cuộc đời mình để cho mình có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi tha nhân. Nhờ ơn Chúa, anh chị em sinh viên chúng ta được dạy dỗ, bảo ban về việc gìn giữ đức tin và sống tình bác ái, được sẻ chia niềm hạnh phúc của những người con Chúa.

“Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây chúng ta quây quần đang có nhau

Biết bao hạnh phúc, xớt chia cuộc sống, mến thương nhau đầy trọn tình thân.”

P1890320

Thủ Đức, ngày 20/9/2015

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *