Giới Thiệu Chuyên Mục “Từ Một Lần Gặp Gỡ”

Nghe Audio

Các bạn trẻ thân mến,

Nhu cầu gặp gỡ gắn liền với cuộc sống con người. Gặp gỡ là một tiến trình hai chiều, qua đó chúng ta vừa có cơ hội mở lòng mình ra để hiện diện với người khác, vừa có cơ hội đón nhận sự hiện diện của họ. Nhờ gặp gỡ, chúng ta học được nhiều kinh nghiệm từ người khác. Cũng nhờ gặp gỡ, chúng ta được cảm thông và được đón nhận để khám phá ra chính mình. Như thế, qua gặp gỡ chúng ta trở nên nguồn động viên nâng đỡ nhau trong hành trình cuộc sống. Gặp gỡ giúp chúng ta lớn lên.

Thế nhưng thật ra, một cuộc gặp gỡ chỉ có ý nghĩa nếu đó là cuộc gặp gỡ lòng với lòng, một cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim. Sẽ thật ý nghĩa nếu giây phút gặp gỡ là giây phút đã được chúng ta mong mỏi đợi chờ đến thổn thức: như thể nỗi lòng của người con đang khắc khoải tìm lại cha mẹ thật của mình, như trái tim của người cha người mẹ hướng về những đứa con đi xa, hay như khi ta mong gặp lại một người bạn cũ giữa những bộn bề cuộc sống dù đôi khi chỉ để hàn huyên những câu chuyện không đầu không đuôi. Gặp gỡ thật cao quý, bởi nó là nhịp cầu để người ta trải lòng mình ra với đồng loại và mở tâm hồn ra trước thế giới.

Nếu gặp gỡ con người đã thế, gặp gỡ Thiên Chúa còn quý giá hơn gấp bội. Đó là giây phút chúng ta lắng sâu vào tận cõi lòng để tiếp xúc với Đấng là nguồn cội của cuộc đời chúng ta. Thực ra, chính Thiên Chúa đã đi bước trước, vì Ngài mong mỏi tìm gặp con người. Thiên Chúa đã thân chinh đến gặp con người để cùng cảm thông và chia sẻ phận người với chúng ta. Thiên Chúa cao xa của Cựu Ước đã trở nên gần gũi nơi Đức Giêsu, một con người bằng xương bằng thịt. Mang thân phận con người, Đức Giêsu đã gặp gỡ mọi hạng người không loại trừ một ai. Đáp lại, rất nhiều người đã đến gặp Ngài để thỏa lòng mong đợi. Cuộc gặp gỡ nào với Đức Giêsu cũng mang lại cho người ta những niềm vui và sức sống mới vượt quá điều họ mong đợi.

Lần giở những trang Tin Mừng, chúng ta thấy đầy ắp những câu chuyện kể về các cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người khác. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su đã chủ động đến gặp Philipphê (Ga 1,43), nhưng Ngài cũng ngồi đó như thể chỉ đợi Nathanaen (Ga 1,47-48). Ngài làm nhiều phép lạ và giúp đỡ nhiều người, nhưng Ngài cũng sẵn sàng nhận những giọt dầu thơm từ tay một phụ nữ (Mc 14,3-9). Ngài đến chung vui với đôi tân hôn ở Ca-na (Ga 2,1-12), nhưng Ngài cũng ngậm ngùi chia sẻ nỗi đau trước sự ra đi của La-da-rô làng Bê-ta-ni-a (Ga 11,1-43). Giê-su đã sống trọn các mối tương quan gặp gỡ với con người. Những cuộc gặp gỡ ấy đã diễn ra cách tự nhiên, mộc mạc nhưng thật sâu. Chỉ từ một lần gặp gỡ với Đức Giê-su, người ta có thể tìm thấy được điều mà họ đã dành cả cuộc đời để kiếm tìm. Như cụ Simeon, chỉ cần nhìn thấy em bé Giê-su cụ đã mãn nguyện đến nỗi thốt lên rằng: “xin để tôi tớ ngài được an bình ra đi, vì chính mắt tôi được nhìn thấy ơn cứu độ(Lc 2, 29-30).

Ngày nay, bạn và tôi cũng có thể gặp Giê-su trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Cuộc gặp gỡ có thể xảy ra ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào: trong khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, trong khi thờ phượng nơi nhà nguyện cũng như lúc lắng đọng một vài phút nơi tâm hồn. Những biến cố xảy ra thường ngày của chính tôi hoặc của những người xung quanh và của thế giới này đều có thể trở nên một nơi tuyệt vời để chúng ta gặp gỡ Giê-su. Từ một lần gặp gỡ thật sự với Giê-su, có thể bạn phải thốt lên như Augustine rằng “Chúa ơi, con đã yêu Chúa quá muộn màng” (Augustine, Tự Thuật, X. 27, 38).

Các bạn trẻ thân mến,

Với ước mong khơi dậy lòng khao khát gặp gỡ Đức Giê-su, chúng tôi giới thiệu đến các bạn chuyên mục “Từ Một Lần Gặp Gỡ”. Ước mong chuyên mục này có thể trở nên như một chất xúc tác giúp chúng ta cùng nhau tiến bước trên hành trình thiêng liêng. Chúng ta cùng kể lại những lần gặp gỡ của Giê-su với những người cùng thời với Ngài 2000 năm trước, và cũng kể tiếp những lần gặp gỡ sống động của chính chúng ta với Ngài ngày hôm nay.

Giữa bao bộn bề của hàng núi công việc mỗi ngày, bạn có dành riêng cho chính bạn một thời khắc riêng tư? Giữa nhịp sống hiện đại với vô số cuộc hẹn mỗi ngày, bạn có dành riêng cho Giê-su một khoảng lặng? Giê-su mong được gặp bạn! Gặp không phải cho Ngài, nhưng cho bạn và vì bạn. Ngài muốn thông chia cuộc sống với bạn để cuộc sống bạn thêm phần ý nghĩa.

Giữa bao nhộn nhịp của thời đại kỹ thuật số, các cuộc gặp gỡ trở nên thật dễ dàng, thế nhưng đôi khi, bạn vẫn cảm nhận mình đang lạc lõng giữa biển người và không biết đang gặp gỡ ai? Hãy đến gặp Giê-su để cùng Ngài cảm nhận hương vị của cuộc sống. Ngài đang mong chờ những thổ lộ nỗi niềm của bạn. Gặp gỡ Ngài, bạn sẽ tìm thấy niềm vui với những cuộc gặp gỡ khác.

Giữa cuộc sống nhuốm quá nhiều bụi trần, đôi khi bạn thấy mình không xứng đáng gặp Giê-su nữa? Đừng ngại đến với Ngài, Ngài không ngạc nhiên đâu, chính Ngài biết là “người đau ốm mới cần thầy thuốc.”

Bạn dự định gặp Ngài, nhưng không phải hôm nay? Có thể sự chần chừ ấy sẽ khiến bạn không bao giờ gặp được điều quý giá nhất của đời mình.

Bạn hiện đang có những giây phút thật đẹp với Giê-su? Hãy trân trọng giữ nó. Bạn đã có quá nhiều tương quan với thụ tạo, vì thế một tương quan với Tạo Hóa là rất đáng để giữ gìn!

Ước gì Giê-su không phải là vị khách xa lạ, nhưng là một người bạn chí thân của cuộc đời chúng ta, dù mới chỉ từ một lần gặp gỡ.

Hà Thanh Bình

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *