Gx. Tạo Tác : DỰ TIỆC LY VỚI CHÚA

Phụng vụ bước vào Tam Nhật Thánh – cử hành cuộc thương khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giê-su  Kitô– mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin Ki-tô giáo.

Sau 40 ngày chay thánh, trầm lắng trong bầu khí sám hối-trở về cùng Cha của cả Giáo hội, toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác bước vào Tam Nhật Vượt Qua – cùng bước theo Chúa Giêsu trong đau khổ, để được ở với Ngài trong vinh quang Phục sinh.

Thứ Năm Tuần Thánh, sáng 5g15 – không cử hành thánh lễ tạ ơn như thường lệ, Cộng đoàn giáo xứ nghiêm trang sốt sắng, ngắm những Sự Thương Khó của Chúa Giê-su.

 

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 6g00, Cha xứ Giuse cùng với Cha Vincent Phạm Văn Mầm đồng tế thánh lễ tiệc ly, tưởng niệm việc làm cuối cùng của Chúa Giê-su với các môn đệ thân yêu trước khi Ngài đón nhận Chén Đắng.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Cha xứ Giuse  mời gọi cộng đoàn đồng cảm với tâm hồn Chúa Giê-su – Con Thiên Chúa làm người –  trong lễ Vượt Qua cuối cùng. Giờ đã đến. Cuộc chia ly nào cũng đau lòng. Trong những giờ phút cuối, tâm hồn Chúa Giê-su thổn thức – tâm hồn của Thiên Chúa – tâm hồn của Thiên Chúa làm người thổn thức. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là thổn thức yêu thương những kẻ thuộc về Người còn ở thế gian, Người đã yêu thương họ đến cùng.

Tình yêu thương đến cùng thể hiện qua hành động “cúi xuống” rửa chân cho các môn đệ của mình. Hành vi Cúi xuống diễn tả tình yêu thương – phục vụ. Nhưng ý nghĩa sâu thẳm của sáng kiến tình yêu  rửa chân cho môn đệ chính là tấm lòng muốn học trò được chung phần với Thầy cho dù các ông chưa hiểu, nên không chấp nhận. Tuy nhiên, sáng kiến lạ lùng,  có phần ngược đời của Chúa Giê-su đã khuất phục được các tông đồ – đặc biệt là Phê-rô, vì tình yêu thương đến cùng của Ngài.

Hành động lạ lùng của Chúa Giê-su trước giờ ly biệt không dừng lại ở việc diễn tả tình yêu thương phục vụ mà hơn nữa – đó chính là sứ điệp tình yêu. Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.

Suy niệm lời Chúa – cùng Chúa đi vào cuộc thương khó và Phục Sinh, đáp lại lời mời gọi yêu thương mà Chúa Giê-su đã truyền dạy, tại giáo xứ Tạo Tác thân yêu, trong bối cảnh Năm Thánh Hiến đời sống Giáo xứ, mỗi người chúng ta được mời gọi phục vụ trong khiêm tốn. Để giáo xứ trở nên một cộng đoàn yêu thương như Chúa mong ước, xin Chúa giúp chúng ta thêm mạnh mẽ hầu gánh lấy những khó khăn khi phải khiêm nhường “cúi xuống” phục vụ tha nhân. Thật dễ để cúi xuống với những người mình có thiện cảm, nhưng khó lắm khi phải cúi xuống những người mình không thích hay có ác cảm!

Sau bài giảng Cha xứ Giuse cử hành nghi thức rửa chân cho các môn đệ – tái hiện hình ảnh yêu thương đến cùng, không thiên vị, không loại trừ bất kì ai, của Vị Mục Tử.

Thánh lễ được tiếp tục với việc tưởng niệm trọng thể Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể – ghi khắc tình yêu thương vô điều kiện – yêu thương đến cùng của Thiên Chúa. Qua đó, Ơn Cứu Độ như dòng suối chảy đến mọi nơi.

 

Kiệu Thánh Thể

Ngay sau Thánh lễ – cộng đoàn giáo xứ có giờ canh thức trước Thánh Thể  “để họ nên một như chúng ta”.

Tiếp đó, lần lượt là các giờ chầu của các khu giáo Phan-xi-cô Xavier – Phê-rô, Mân Côi – Phao-lô, Inhaxiô  và quí tu sĩ. Các giờ chầu Thánh Thể kết thúc lúc 22 giờ.

 

Tạ ơn Chúa đã hiến mình vì yêu thương chúng con!

Giáo xứ chúng con nguyện theo gương Chúa, mà sẵn sàng phục vụ và yêu thương anh chị em chúng con! 

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

03/04/2015.

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *