GX Tạo Tác: Mồng 9 Tết Giáp Ngọ, nhóm Thánh Gia kỷ niệm 20 năm thành lập và sinh hoạt

Cách đây hai mươi năm, vào dịp đầu năm mới âm lịch, theo gợi ý của cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tiến, SJ, cha G.B. Nguyễn Trung Kiên, SJ đã kêu gọi các gia đình trẻ trong giáo xứ quy tụ lại. Lần gặp gỡ đầu tiên là tối mồng 9 Tết Giáp Tuất (18-02-1994), mọi người hẹn nhau mang theo đồ ăn thức uống để cùng “đốt Tết”. Nhóm “Gia Đình Trẻ” của Tạo Tác đã ra đời và bắt đầu sinh hoạt từ hôm đó. Cha G.B. Kiên là cha linh hướng hết lòng dạy dỗ, huấn luyện cho nhóm. Sau cha Kiên, thầy Antôn Nguyễn Văn Chiều SJ tiếp tục làm linh hướng cho đến nay.

Các gia đình trẻ vốn trước đó chỉ tham gia vào công việc của họ đạo với tính cách cá nhân đơn lẻ, thì từ 1993 khi Tạo Tác được nâng lên hàng giáo xứ, họ đã có vẻ “dấn thân” hơn. Và từ khi có nhóm, các sinh hoạt dần trở nên có nề nếp, có tổ chức. Nhóm Gia Đình Trẻ đã thật sự lớn lên cùng với giáo xứ và đã trở nên thành phần nòng cốt đảm đương mọi hoạt động đưa Tạo Tác tiến kịp với các giáo xứ bạn. Sự gắn bó của mọi thành viên được duy trì qua giờ kinh luân phiên mỗi tối chủ nhật tại nhà của một gia đình.

Bao nhiêu năm đã đi qua. Các gia đình trong nhóm đã không còn trẻ nữa và nhóm đã đổi tên là nhóm Thánh Gia từ khi có một vài thành viên lên chức ông bà. Biết bao đổi thay đã diễn ra trong giáo hội và từng gia đình. Hầu hết là những đổi thay tích cực, là sự thăng tiến, trưởng thành.

Thầy An-tôn Chiều S.J, và nhóm Gia Đình Trẻ đi hành hương (2006)
Nhóm Thánh Gia trong một buổi sinh hoạt dã ngoại

  

Mồng 9 Tết năm Giáp Ngọ này, nhóm Thánh Gia tròn hai mươi tuổi. Đã có một cái cớ rất hay để ngồi lại với nhau trong không khí đầu xuân ôn chuyện cũ mà không phải tổ chức kỷ niệm linh đình. Một gia đình trong nhóm mời cha xứ đến làm phép nhà, và các thành viên đã đến cùng tham dự giờ cầu nguyện tạ ơn và chia sẻ một bữa ăn huynh đệ đơn sơ. Một buổi tối thật an bình, vui tươi và chắc chắn là tràn đầy ơn Chúa, như lời gợi ý chia sẻ của cha xứ Giuse Hoàng Văn Tình SJ.

Trước giờ cầu nguyện

  

Trước giờ cầu nguyện

Lắng nghe Lời Chúa
Cha Giuse gợi ý suy niệm
Phút thinh lặng
Chúng ta cùng cầu nguyện
Cha xứ chúc  lành
Chia sẻ tâm tình
Xin Chúa chúc lành cho bữa ăn huynh đệ
Bạn hỡi, nâng ly lên!
Trong nhà…
…ngoài sân đều vui

Trong niềm hân hoan của ngày kỷ niệm này, anh chị em nhóm Thánh Gia không thể quên quý cha quý thầy đã khai sinh ra nhóm và dạy dỗ mọi thành viên trong suốt hai mươi năm qua. Cũng không thể quên những người anh em đã giữ lửa cho nhóm vẫn còn hoạt động được sau ngần ấy năm, trong đó có người đã về bên Chúa, có người đã đi đến những phương trời xa. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con niềm vui được quy tụ với nhau để cùng học hỏi, để cùng thoát ra khỏi cái tôi chật hẹp, để cùng biết cách làm việc chung, xây dựng giáo xứ hiệp nhất yêu thương. Đặc biệt tạ ơn Chúa vì khi chúng con vừa chớm cằn cỗi thì Chúa đã nhen nhúm nhiệt tình vào con tim tươi trẻ của thế hệ kế thừa, để cho giáo xứ chúng con mãi có niềm hạnh phúc được góp phần làm vinh danh Chúa hơn.

Nhóm Thánh Gia – GX Tạo Tác

Xuân Giáp Ngọ

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *