GX Tạo Tác: Niềm vui Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh – Đêm Vọng Phục Sinh

19g00 – Đông đảo giáo dân Giáo xứ Tạo Tác họp mừng Đêm Vượt Qua của Chúa Ki-tô.

Mở đầu đêm canh thức Vượt qua, Cha xứ Giuse chủ sự nghi thức thắp nến và kiệu nến Phục Sinh – tái hiện lại hình ảnh Thiên Chúa dùng đám mây và cột lửa dẫn dắt Dân Người đến miền Đất Hứa trong Cựu Ước, và hiện tại hóa ơn cứu độ của Chúa Giêsu Ki-tô dành cho tất cả chúng ta: Chúa Giêsu Ki-tô chính là Ánh Sáng thế gian.

 

Ánh sáng Chúa Ki-tô

 

 

 

Cha Giuse công bố Tin Mừng Phục Sinh

 

Chúa Phục Sinh – Ánh sáng Phục Sinh chan hòa – đẩy lui bóng tối sự dữ, thức tỉnh tâm trí u mê. Dưới ánh sáng Phục Sinh, cộng đoàn giáo xứ sốt sắng lắng nghe Lời Chúa – suy niệm tình yêu bao la và thủy chung của Chúa với dân riêng của Ngài. Trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng – cách trọng thể, cùng theo chân dân Do Thái, toàn thể cộng đoàn dân Chúa sống lại trải nghiệm đức tin suốt chiều dài lịch sử Dân Thánh. Xen kẽ giữa những bài đọc và lời nguyện, toàn thể cộng đoàn cùng Ca đoàn Tê-rê-sa dùng lời ca tiếng hát tán tụng, ngợi khen uy danh Chúa, qua những kỳ công Chúa thực hiện cho Dân Ngài, và đỉnh điểm là ngợi khen Chúa Ki-tô vinh thắng – Vượt Qua cái chết cách diệu kỳ.

“Vang lên muôn lời ca – ta ca ngợi Chúa – vì uy danh Ngài cao cả”

 

Sau Tin Mừng, Cha xứ Giuse chia sẻ về trải nghiệm sống sợ hãi trong bóng tối (vật chất). Bóng tối gieo sợ hãi. Bóng tối tâm linh lại còn đáng sợ hơn bóng tối vật chất. Phụng Vụ Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh ôn lại lịch sử cứu độ, nhắc nhớ tình Chúa yêu thương dân Ngài. Thiên Chúa đã được thực hiện lời hứa cứu độ bằng tình yêu hy sinh trọn vẹn là cái chết và phục sinh của người con chí ái. Chúa Ki-tô Phục Sinh, bừng lên Ánh sáng – ơn Chúa Phục Sinh dọi chiếu vào cõi tối tăm – cõi tối tăm mà loài người đã phải chịu từ khi nguyên tổ phạm tội bất trung. Ánh sáng Phục Sinh ban niềm vui, ban sự sống mới.

Đón nhận ánh sáng – ơn Chúa Phục Sinh năm nay – năm Thánh Hiến Đời Sống Giáo xứ, trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng của Đêm cực thánh – mỗi người, mỗi gia đình, mỗi hội đoàn, trong giáo xứ chúng ta,cũng như toàn thể giáo xứ được Ơn Phục Sinh – tình yêu mới củng cố niềm tin và làm chúng ta khởi sắc. Mỗi người chúng ta hãy mở lòng để đón nhận ánh sáng Phục Sinh – với niềm xác tín rằng ánh sáng Phục Sinh dọi tới đâu thì bóng tối tội lỗi sẽ bị đẩy lùi đến đó.

Phụng vụ Phép Rửa

 

 

Phụng Vụ Thánh Thể

Ca đoàn Thiên Thần

 

6g00 – sáng Chúa nhật Phục Sinh. Cha Vinh-Sơn Phạm Văn Mầm chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh.

Chúa Giê-su Phục Sinh là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo.

Đó không chỉ là kinh nghiệm sống Đức Tin, mà còn là ân huệ Chúa ban cho chúng ta.

Chúa Phục Sinh – biến cố siêu việt, có một không hai trong lịch sử nhân loại, được Tin Mừng ghi chép lại qua sự kiện ngôi mộ trống, qua những lần Người hiện ra với các Tông Đồ và những người phụ nữ sốt sắng. Tuy nhiên, Đức Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô được truyền lại cho chúng ta không chỉ nhờ những dữ kiện đó. Đúng hơn, chính cuộc sống của các tông đồ, một cuộc sống đã được biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, mới kết dệt nên đức tin của chúng ta, qua ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Tin Mừng theo Thánh Gioan tường thuật về “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần – lúc trời còn tối” – diễn tả “một ngày mới” Thiên Chúa đã làm nơi Đức Giê-su Ki-tô.  Chúa Giê-su là ánh sáng – là ngày mới được ban cho chúng ta. Hành trình đức tin của chúng ta cũng giống như hành trình của Maria Macdala: hạt giống đức tin đã được gieo trong lòng mỗi người, nhưng cõi lòng chúng ta vẫn còn tăm tối. Nhờ ơn Phục Sinh – ánh sáng Phục Sinh sẽ chiếu dọi vào tâm hồn mỗi người, và ban ơn biến đổi. Ngày mới với Chúa Giê-su Phục Sinh mở ra với ánh sáng chan hòa. Dưới ánh sáng Phục Sinh – chúng ta sẽ nhìn ra được những yếu đuối, tăm tối trong tâm hồn của . Bởi vì nơi nào có ánh sáng, nơi đó không còn bị tối tăm bao phủ nữa!

Tạ ơn Chúa vì Tuần Thánh trang nghiêm sốt sắng nơi Cộng Đoàn giáo xứ chúng con.

Chúng con rất vui mừng vì Chúa đã Phục Sinh, đã chiến thắng sự chết và tội lỗi. Chúa là nguồn sống bất diệt cho chúng con. Xin củng cố lòng tin vào Chúa Phục Sinh, mà chúng con đã nhận được từ các chứng tá Đức Tin sống động của các Tông Đồ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

 Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Đại Lễ Phục Sinh 2015

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *