GX Tạo Tác: Tháng Hoa Dâng Mẹ

Tháng năm – tháng mà Giáo Hội thường gọi một cách trìu mến là tháng hoa, tháng dâng lên Đức Maria những đóa hoa tươi thắm để tôn vinh Người Mẹ từ ái của Chúa Giêsu và cũng là người Mẹ yêu dấu của Giáo Hội và của mỗi người.
Mẹ là gương mẫu cho Hội Thánh trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Nơi Mẹ, Hội Thánh nhìn thấy hình ảnh vinh hiển chung cuộc mà Hội Thánh sẽ đạt tới sau này. Và với tình con thảo, Hội Thánh hằng kêu cầu Mẹ dưới nhiều tước hiệu: Thông ơn Thiên Chúa, Chỉ bảo đàng lành, An ủi kẻ âu lo, Phù hộ các giáo hữu, Ban sự bình an…

Khai mạc Tháng hoa – cộng đoàn giáo xứ tìm hiểu về Tháng hoa qua clip chủ đề “Tháng Năm – tháng hoa”.

 

Trong thánh lễ thiếu nhi tuần đầu tiên của tháng 5 – các em thiếu nhi thay mặt giáo xứ dâng lên Mẹ những bông hoa đơn sơ – như tấm lòng của thiếu nhi.

Cha xứ Giuse dâng hoa kính Mẹ
Các em thiếu nhi thay mặt giáo xứ dâng Mẹ những cành hoa tươi thắm

Trong tháng Năm, các em thiếu nhi và một số hội đoàn khác có những hoạt động tích cực như “Bó Hoa Hy Sinh Tháng 05” (thiếu nhi), Chuỗi Mân Côi Sống cầu nguyện cho Giáo Xứ (CLC). Mỗi người cũng như mỗi gia đình trong giáo xứ Tạo Tác mong ước dâng lên Mẹ những cành hoa tươi thắm muôn màu muôn sắc, để tỏ lòng yêu mến và tôn kính Mẹ.
Chúa nhật cuối cùng của Tháng 05 – cộng đoàn giáo xứ có buổi Dâng Hoa Tôn Kính Mẹ.

Các em thiếu nhi nam, thay mặt giáo xứ dâng hương để diễn tả tâm tình chúc tụng, thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thay mặt các gia đình trong giáo xứ, quí bà trong Hội Hiền Mẫu dâng Mẹ những ngọn nến cháy.

“Như nến cháy lung linh, toả lan hơi ấm chan hoà, góp chút ánh sáng xoá tan bóng tối nhân loại, đây gia đình chúng con cùng dâng lên mẹ ánh nến đời sống gia đình chúng con.
Nguyện xin gương sáng đời sống âm thầm, hy sinh, phục vụ của Mẹ tiếp thêm ánh sáng cho đời sống gia đình chúng con, để đời sống gia đình chúng con chiếu tỏa hương thơm nhân đức của Mẹ.
Xin Mẹ giúp chúng con vui lòng đón nhận những hy sinh trong đời sống gia đình để như ngọn nến tiêu hao chúng con góp phần đem ánh sáng Tin Mừng đến cho gia đình nhân loại”.

Những loài hoa tuy hương sắc khác nhau, nhưng trở nên bó hoa tươi thắm hài hoà, nhờ được đặt đúng vị trí của mình và hoà phối cùng ngàn hoa khác. Các gia đình và những thành phần trong giáo xứ chúng con cũng giống như những đoá hoa muôn sắc màu ấy, tuy khác biệt nhưng không phân biệt, loại trừ. Xin cho chúng con sống ơn gọi Kitô hữu của mình, sống cộng tác yêu thương để hương hoa của chúng con góp phần tô điểm cho vườn hoa Giáo xứ, và góp phần làm phong phú thêm rừng hoa Giáo hội.
Xin dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm tượng trưng cho những đóa hoa lòng chúng con.

Để bế mạc Tháng Hoa – Cha xứ Giuse, quí tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm để bày tỏ tâm tình mến yêu Mẹ. Ước mong qua những lời Kinh Mân Côi cũng như những đóa hoa dâng lên Mẹ, chúng con được thêm lòng tin, cậy, mến, Chúa để trong cuộc sống hằng ngày, biết dõi bước theo Mẹ ngõ hầu đạt tới quê Trời vĩnh phúc, nơi Mẹ đã đến trước và đang vẫy gọi chúng con.

Quí Soeur Phan Sinh – phụ trách chương trình dâng hoa của giáo xứ năm 2014

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác
Tháng hoa 2014

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *