Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá

Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta cử hành long trọng Chúa của chúng ta đã PHỤC SINH từ trong cõi chết, và hôm nay cũng là ngày được lãnh nhận ơn Toàn xá tại nhà thờ giáo xứ Thiên Thần. Cha Anrê Phạm Văn Tú, SJ., chủ tế trong Thánh lễ hôm nay.

2Bài giảng của cha chủ tế:

Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su Phục Sinh của hai môn đệ trên đường Emmau, đó là ơn phục sinh lớn lao nơi hai con người đang thất vọng. Họ có lại được lòng “bừng cháy lên” khi Chúa Giê-su Phục Sinh đến cùng đi và nói chuyện cách thiết thân với họ. Họ được mở mắt để nhận ra Người khi Đấng Phục Sinh ở lại với, đồng hành với, khi Người cầm bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ. Niềm vui gặp gỡ này khiến họ trỗi dậy trở về lại với cộng đoàn để cùng với cộng đoàn họ làm chứng: “ Chúa đã trỗi dậy thật rồi.”

Gặp gỡ Chúa Giê-su, được Người ở lại và được ở với Người quả thật là một ơn lớn lao. Thánh Inhaxio sau khi hoán cải đã không ngừng nghỉ thiết tha để xin Chúa Cha ban cho Ngài được ơn “được đặt ở với Chúa Giê-su Con của Cha.” Ngài cũng tha thiết không ngừng xin với Đức Mẹ cùng một ơn đó: “Xin Mẹ cho Ngài được ở Chúa Giê-su Con của Mẹ.” Lời cầu xin liên lỉ của Ngài cuối cùng được nhận lời bằng một cảm nghiệm nội tâm sâu xa. Trong khi ước ao ao dâng mình cho Chúa và muốn đến Jerusalem để sống và làm việc tông đồ hầu như không thể được, Inhaxio và nhóm các bạn đầu tiên quyết định đến Rô-ma để đặt mình cho Đức Thánh Cha sử dụng và sai phái công việc tông đồ. Thánh Inhaxio đã nghe Chúa Cha nói với Chúa Con: “Ta muốn Con nhận người này làm người phục vụ Con.” Và Chúa Con nhìn Inhaxio và nói: “Ta muốn con làm người phục vụ Chúng Ta.” Chính kinh nghiệm này là yếu tố căn bản không thể thiếu trong cách sống và sứ mạng của anh em Dòng Tên. Dòng hiện hữu là để phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa với Đức Ki-tô, trong Đức Ki-tô và như Đức Ki-tô; Dòng phải mang tên vị thủ lãnh đích thực là Đức Giê-su; ai vào Dòng đều được mong đợi có lòng say mê Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, thân quên với Người trong cầu nguyện, lao tác với Người, theo Người trong đau khổ để cùng được ở với Người trong vinh quang.

Như Đức Thánh Cha Phanxico nói: “chúng ta phải để chính mình được gặp Đức Giê-su, hãy để chính Người đi vào đời chúng ta. Chính Người làm mới mọi sự…Đức Ki-tô đổi mới con tim, linh hồn, đời sống và niềm hy vọng chúng ta.” Trong cuộc sống có biết bao biến cố vui buồn trong cuộc sống, làm sao chúng ta nhận ra được bàn tay của Chúa đang đụng chạm vào trái tim chúng ta, nhất là những kinh nghiệm về sự đau khổ và sự dữ. Chúng ta chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, chiêm ngắm Chúa đón nhận những cực hình và đau khổ trên thập giá, để chúng ta thấy được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta được trả giá như thế nào? Chính thập giá đã tuôn tràn tình yêu cho chúng ta.

3 4 5 6

Xin Chúa Giê-su Phục Sinh ban cho mỗi người lòng biết ơn sâu xa về mọi phúc lành và ơn huệ mà Người đã ban. Chúng ta cầu xin Ngài cho chúng ta bắt gặp được tình yêu của Ngài trong mọi sự kiện của cuộc sống, xin Người ban cho ta lòng bừng cháy lửa yêu mến Chúa, nhận ra Chúa và phục vụ Chúa trong mọi người đặc biệt nơi những người khổ đau. Amen

Giáo xứ Thiên Thần

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *