Gx. Thiên Thần: Tĩnh Tâm Mùa Chay

2

Giáo xứ Thiên Thần tổ chức ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay, ngày 7, 8 & 9 tháng 4 năm 2014. Cha giảng phòng là cha Phêrô Nguyễn Đức Trí, SJ. Mùa chay là mùa sám hối và quay trở về nguồn của ơn cứu độ, nơi đó chứa chan sự bình an và hạnh phúc. Đối với Giáo Hội Việt Nam, năm nay là năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, vì thế, mùa chay này được mời gọi quay trở về nền tảng của Đức Tin xuất phát từ gia đình và lan rộng đến Giáo hội phổ quát. Trong những ngày tĩnh tâm này, các chủ đề được xoay quanh nền tảng gia đình. Vì gia đình là nôi của sự sống và phát sinh niềm tin. Các đề tài trong ba ngày là: Giáo Dục Con Cái Trong Gia Đình; Gia Đình- Nguồn Phát sinh Tình yêu và Tha thứ; Gia đình là ngọn đèn chiếu sáng xã hội.

1

Đề tài thứ nhất được dựa vào đoạn Tin Mừng: Người Đàn Bà Ngoại Tình trong Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 7,53 – 8,11). Gia đình là môi trường giáo dục đức tin và nhân bản đâu đời của những đứa trẻ, nơi gia đình hình thành nên nhân cách của con người. Giáo dục sự thật trong gia đình là một điều tất yếu và rất quan trọng. Dạy cho con cái biết sống chân thật, biết làm theo đường ngay nẽo chính. Không đổ thừa, nhưng hãy tập sống đón nhận cái sai, cái yếu đuối và cái lỗi lầm của mình. Nhưng để thực hiện điều đó, cha mẹ là người phải sống gương mẫu và trung thực.

Trong ngày thứ hai cha chủ tế chia sẻ theo đoạn Tin Mừng “Người Cha Nhân Hậu” theo thánh Luca (Lc 15,1 -32): Gia Đình – nguồn phát sinh tình yêu và thứ thứ. Chữ “gia đình” trong tiếng anh là “Family”. Chữ Family = F-A-M-I-L-Y: được giải thích là: F: father (cha), A: and (và), M: mother (mẹ), I (tôi), L: love (yêu), Y: you (bạn, ba mẹ, anh chị…). Vì thế, gia đình (family) là “cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ lắm.” Gia đình được xây dựng từ tình yêu, và nơi đó được gắn kết và chia sẻ bằng tình thương và sự tha thứ. Mẫu gương người cha Nhân hậu trong đoạn Tin Mừng nói lên sự quảng đại và tha thứ khi người khác sa ngã. Hãy mở tấm lòng khoan dung để đón nhận những vấp ngã và yếu đuối của người khác. Không trách móc, chì chiết những lầm lỗi của người khác nhưng hãy lấy tình thương để hoán cái người khác. Nhờ đó, gia đình sẽ trở nên một gia đình của yêu thương. Mỗi gia đình chúng ta hãy trở nên một gia đình “FAMILY.”

Đề tài thứ ba được dựa theo đoạn Tin Mừng theo thánh Ma-thêu: Muối cho đời và Ánh sáng cho trần gian (Mt 5,13-16). Mỗi người là một ngọn đèn để chiếu soi cho mọi người. Khi làm một việc nào đó thì cũng nên tự hỏi “nếu mọi người đều làm như tôi thì sẽ như thế nào?” Chúng ta nên nhớ, điều mình không muốn thì đừng làm cho khác điều đó.” “Thế giới thay đổi khi mình đổi thay.” Chúng ta là người công giáo được huấn luyện nhân bản nhiều hơn những người khác, nên chúng ta cần phải sống tốt hơn. Mỗi người chúng ta phải là một ngọn đèn của Giê-su để chiếu soi cho thế giới này. Hãy trở nên Muối để ướp cho đời như lời Chúa Giê-su tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta.

Ước gì thế giới này trở nên một thế giới đẹp từ chính con mắt “đẹp” của mỗi người chúng ta. Hãy nhìn thế giới bằng ngọn đèn, bằng ánh sáng, chứ đừng phủ vây thế giới này bằng bóng tối và sự dữ.

Mùa Chay là trở về với Thiên Chúa nơi đó chứa chan tình yêu, bình an và hạnh phúc, vì thế, chúng ta hãy đến với Chúa, vì Chúa luôn mở rộng con tim đón chúng ta như bài tin mừng “người Cha nhân hậu.”

43

Sám hối
Sám hối

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng

Hòa chung với Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam,  Hội …

Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

Sau một ngày được phong chức linh mục, các tân linh mục của Dòng Tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *