Hậu Linh thao …

Hẳn là mọi người còn nhớ ngày cuối cùng của khóa Linh thao chúng tham dự tại Đan Viện Biển Đức, Tam Bình, Thủ Đức. Trong ngày hôm ấy nét mặt ai cũng rạng rỡ vì gặp được Chúa, cảm nhận được Ngài … Mình cũng vậy! Hạnh phúc vì cảm nhận Chúa ở gần bên mình, rất gần. Mình nghe thấy Người nói với mình khi xuống núi: “Hãy loan tin cho mọi người rằng con đã gặp Ta thế nào.” Mình đã hứa với Người và cảm thấy hạnh phúc khi được nói với mọi người kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa mình được trao tặng.

Người đầu tiên mình muốn báo tin là một người … ngoại giáo. Cậu ấy là người bạn thân của mình. Tuy chỉ mới kết bạn với nhau vài tháng, mình đã cảm nhận người bạn này rất khác với những người bạn khác. Trước khóa linh thao này, nhiều lần mình gặp khó khăn trong sứ vụ làm giáo lý viên, hay cả trong đời sống đức tin hằng ngày, mình đã ngạc nhiên khi chính bạn ấy chia sẻ với mình những khó khăn và góp ý cho mình những điều bổ ích. Kinh ngạc hơn nữa là bạn ấy nói về Đạo hệt như cách nói của một người có Đạo.

Do vậy, khi nhận lại điện thoại sau 5 ngày Linh thao, mình đã háo hức nhắn tin báo tin vui về Chúa cho bạn ấy. Soạn tin nhắn xong, mình lại ngập ngừng không dám gửi đi vì… sợ! Mình sợ mọi người không tin mình, nhất là người bạn ngoại đạo của mình, mình sợ bi xem là hoang tưởng và giàu trí tưởng tượng … Rốt cuộc, mình đã không gửi tin nhắn đi.

Khi đã về nhà, mình cảm thấy áy náy vì đã hứa với Chúa mà lại chần chừ thực hiện điều đã hứa, mặc cho sự chần chừ ấy là vì một nỗi sợ mênh mang … Lạ lùng quá, ngay lúc đó Chúa đã thúc đẩy mình rất mãnh liệt làm mình không thể nào cưỡng lại được, và mình đã cầm lấy điện thoại, soạn tin nhắn và gửi đi cho người bạn ấy.

Nhận được tin nhắn, bạn ấy nửa tin nửa ngờ. Sau này bạn ấy kể lại: “Lúc đó tớ đã nổi hết da gà, bán tín bán nghi . Và tớ đã lên mạng tìm kiếm về Đạo Thiên Chúa.”

Từ đó trở đi, mỗi lần đi chung với nhau, người bạn đó đều hỏi mình về Đạo.

Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng Chúa đã trao cho mình sứ vụ giới thiệu Người với bạn ấy; Người cũng  mở lòng bạn ấy đón nhận lời giới thiệu của mình.

Có một lần mình qua nhà bạn ấy chơi, bạn đã rủ mình cùng xem phim về cuộc đời Chúa Giê-su, và hỏi đủ thứ về Người. Cậu ta đòi mượn Kinh Thánh Cựu Ước (nhưng mình đã cho người khác mượn mất rồi!). Mỗi lần đi học, vào giờ giải lao, cậu ta lại mượn cuốn Tân Ước của mình để đọc, và mình rất ngạc nhiên khi cậu ta hiểu được rất nhiều về Lời Chúa nói và đem ra áp dụng trong cuộc sống. Cậu ấy bắt đầu yêu mến Chúa Giê-su và luôn nhận ra bóng dáng Người trong cuộc sống, cả ở hiện tại lẫn trong quá khứ. Sau đó mình tặng luôn cuốn Kinh Thánh đó cho cậu ấy. Bây giờ trong cặp cậu ta không bao giờ thiếu cuốn Kinh Thánh này!

Thời gian đầu, khi cậu ta bắt đầu cảm thấy thích Kinh Thánh, mình đã hỏi cậu ấy có tính vào Đạo không? Cậu ta đã thẳng thắn nói không, tuyệt đối không bao giờ. Một thời gian sau, cậu ta nói: “Nếu có duyên thì sẽ vào Đạo (lấy vợ Công Giáo chẳng hạn)”. Một ngày nọ, cậu ấy đã nhắn tin cho mình, và tin nhắn này làm mình vô cùng cảm động: “Tớ tin Chúa rồi cậu ạ! Đợi khi tớ học xong, không còn lệ thuộc vào ba mẹ, tớ sẽ xin nhập Đạo.” Mình tin đây là lời tuyên xưng Đức Tin đầu tiên của cậu ấy!

Chúa thật tuyệt vời khi Người từ từ tỏ cho bạn ấy về chính Người. Người kêu gọi bạn ấy, ngay cả trước lúc mình giới thiệu với bạn ấy về Chúa. Từ đó trở đi, bạn ấy có thêm những người bạn mới Chúa ban cho cậu ấy … toàn là sinh viên Công Giáo.

Cậu ấy là một người tốt, dám lấy ra một nửa số tiền lương làm thêm của cậu ấy để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cậu ấy bây giờ cũng đang tham gia nhóm Sinh Viên Công Giáo do các thầy dòng Tên đồng hành.

Và bạn ấy cũng luôn nói với mình: “Tớ ước gì tớ là người Công Giáo để được đi Linh thao, tớ khát khao gặp được Chúa giống như cậu đã gặp.” Con xin hỏi thầy Sơn và các soeurs: Liệu chúng ta có nên mở rộng Linh thao Sinh Viên cho những người ngoài đạo nhưng có cảm tình với Đạo không nhỉ?”

Trên đây là những điều mình muốn chia sẻ với các bạn để cùng nhận thấy Chúa làm việc một cách rõ ràng qua chúng ta, nếu chúng ta biết trao phó bản thân, tự nguyện làm khí cụ của Ngài. Mình nghĩ đây cũng chính là hoa quả trổ sinh từ đợt Linh thao vừa rồi. Xin thầy, các soeurs và các bạn cầu nguyện thêm cho con người mà Chúa đang kêu gọi, ngay trên con đường tìm kiếm Đức Tin mà bạn ấy đang đi.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *