Lễ Thánh Giuse Thợ-Bổn mạng Giáo xứ Tạo tác

Ngày hôm nay là một ngày thật tròn đầy đối với giáo xứ. Thánh lễ sáng 01-05 được cử hành long trọng vì 43 năm trước Đức Cha cố Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền đã chính thức đặt họ đạo Tạo Tác và ngôi nhà nguyện mới khánh thành dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse Lao Động. Năm nay Tạo Tác vừa mừng kính thánh quan thầy lại vừa mừng bổn mạng cha xứ Giuse Hoàng Văn Tình, ngài “cảm nhận được sự nâng đỡ về mọi mặt qua lời bầu cử của Thánh Giuse Thợ kể từ ngày về nhận xứ đến nay”, nên đã quyết định cùng mừng lễ bổn mạng với giáo xứ. Một tình cờ thú vị là hai cha đồng tế đều là Giuse Hoàng Văn. Cha Giuse Hoàng Văn Quảng giảng lễ, chia sẻ niềm tin tưởng phó thác vào Thánh cả Giuse, và kết thúc bài giảng bằng câu chuyện chiếc cầu thang gỗ kỳ diệu 33 bậc ở nhà nguyện Loretto tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Hoa Kỳ.

Cũng nhân ngày này, các linh mục thuộc giáo hạt Dalat đến tĩnh tâm tháng tại nhà thờ Tạo Tác. Dự kiến số đông nhất các cha đến tham dự là 30 vị, nên cha xứ đã chuẩn bị 30 phần quà để biếu các cha. Đó là một CD về chương trình giáo lý cộng đồng mà giáo xứ đã thực hiện trong mấy tháng qua, cùng với hộp trà artichaud do Công ty Dược Ladophar Lâm Đồng gửi tặng. Nhưng do lòng thương mến đã có từ lâu với Tạo Tác, nên 33 linh mục đã đến dự. Các cha được giới thiệu về giáo xứ và nhà thờ cùng với những đổi thay và thăng tiến trong những năm qua, đặc biệt các cha được xem một chương trình thể nghiệm việc dạy giáo lý qua phương tiện truyền thông và đều tỏ ra rất thích thú. Sau giờ chầu Thánh thể và Bí tích Hòa giải, các cha cùng dùng bữa trưa hết sức vui vẻ và ngon miệng do anh chị Thái An nhà hàng Thung Lũng Cá khoản đãi. Tạo Tác đã thể hiện lòng mến khách cao nhất có thể được để các linh mục trong giáo hạt có một buổi tĩnh tâm trọn vẹn cả về mặt thiêng liêng và vật chất. Các cha đều hẹn sẽ sớm trở lại với Tạo Tác, đặc biệt là để trao đổi kinh nghiệm về chương trình giáo lý cộng đồng mà Tạo Tác đã tiên phong thực hiện.


Buổi chiều, theo chương trình đã định là cuộc họp mặt giáo xứ vào lúc 17g30 đến 19g30, là bữa cơm huynh đệ tuy không quy tụ được tất cả mọi thành phần dân Chúa, nhưng các cụ từ 75 tuổi trở lên đều được mời dự cùng với 50 đại diện các gia đình thuộc 5 giáo khu, đại diện các đoàn thể, các nhóm. Video clip “Tạo Tác Mến Thương” với những hình ảnh sống động về các sinh hoạt của mọi giới trong giáo xứ sẽ được trình chiếu trong giờ họp mặt này. Để chuẩn bị cho bữa agapé, ngoài các món ăn được các bà mẹ trong nhóm Thánh Gia phân công phụ trách, mỗi giáo khu lại nhận 5kg gạo để nấu cơm mang đến. Một hình ảnh đơn sơ nhưng nói lên được sự đồng tâm hiệp lực theo đúng truyền thống Tạo Tác.
Đáng tiếc là một cơn mưa rất lớn và dai dẳng đã làm chậm giờ khai mạc, và nhiều cụ cao tuổi đã không đến tham dự được. Tuy nhiên, với 120 người hiện diện, cùng nhắc lại công ơn các vị cha anh và các vị mục tử tiền nhiệm từ thuở ban đầu khó nghèo của họ đạo, với những tiết mục văn nghệ vừa vui tươi vừa sâu lắng, với một bữa cơm rất thân tình, gia đình Tạo Tác đã có một buổi họp mặt đầy ý nghĩa. Mừng lễ bổn mạng, mọi thành phần trong giáo xứ, từ linh mục tu sĩ đến bà con giáo dân, đều khẳng định một quyết tâm xây dựng một cộng đoàn truyền giáo yêu thương và phục vụ theo gương thánh quan thầy. Chắc chắn rằng giờ này, dù đang rất bận rộn ở Chủng viện Hà Nội xa xăm, cha Gioan Baotixita vẫn nhớ về giáo xứ và mỉm cười hài lòng.

Ban truyền thông

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *