Lễ Kim Khánh vào Dòng của bố Tân, ngày lễ của gặp gỡ

“Lạy Chúa, 50 năm đời con dâng hiến Chúa, 50 năm chuỗi Vàng hồng ân, giờ đây con xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không bờ không bến…” (Chuỗi Hồng Ân – Lm. Ân Đức). Chắc hẳn đây là tâm tình của thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ trong ngày mừng Kim Khánh 50 năm sống đời thánh hiến với tư cách tu sĩ Dòng Tên.

Cách đây đúng nửa thế kỷ, vào ngày 31/12/1967, thầy Tân lúc đó là một chàng thanh niên 20 tuổi đã vào Nhà Tập Dòng Tên và trở thành Tập Sinh của Dòng. 50 năm là quãng dài liên tiếp những thăng trầm trong đời và cũng là chuỗi dài bất tận những hồng ân lớn nhỏ Chúa ban. Và hôm nay, 31/12/2017, Dòng Tên Việt Nam tổ chức lễ tạ ơn cho thầy Tân, người mà gia đình Dòng và con cái của thầy vẫn thân thương gọi là “bố”.

Ngày mừng Kim Khánh của bố dường như nên trọn với sự hiện diện của quý tu sĩ và đặc biệt hơn 600 anh chị em dân tộc thiểu số, những người được bố gặp gỡ và kêu mời trở thành con cái Chúa. Ngày lễ tạ ơn hôm nay trở thành cuộc gặp gỡ của anh chị em sắc tộc với gia đình Dòng Tên, của bà con miền xuôi với đồng bào miền ngược.

Cha Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, SJ chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng đông đảo quý cha đồng tế. Đó là những linh mục anh em trong gia đình Dòng Tên và cả những vị linh mục thân hữu của bố Tân.

Cha Viện trưởng Học viện Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ đại diện đọc thư chúc mừng Kim Khánh của cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên Arturo Sosa, SJ gửi đến thầy Tân. Cha Tổng Quyền nhắc lại lịch sử ơn gọi 50 năm trong Dòng của thầy, vị Giêsu hữu tu huynh người Việt đầu tiên của tỉnh Dòng. Từ những ngày đầu sống và làm việc giữa những người nông dân nghèo khó, đến việc giúp đỡ Miền Dòng Việt Nam vượt qua khó khăn sau biến cố năm 1975; từ chuyện làm quản lý và các việc khác đến công cuộc dấn thân trên cánh đồng truyền giáo đến với anh chị dân tộc thiểu số, thầy Tân đã nêu gương sáng cho những ai thầy phục vụ và cho các anh em Giêsu hữu trẻ. “Tôi xin tạ ơn Chúa với thầy và cho thầy. Cuộc đời thầy với tư cách là Giêsu hữu Tu Huynh chính là một quà tặng cho Dòng Tên và cho Tỉnh Dòng Việt Nam,” cha Tổng Quyền viết.

Cha Giám tỉnh Vinh-sơn khi suy niệm các điểm tương đồng giữa hai gia đình Apraham-Sara-Isaac và thánh gia Giêsu-Maria-Giuse cũng chia sẻ về bố Tân rằng: 50 năm sống trong Dòng, bố đã biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, vâng phục thánh ý Người và trở thành máng chuyển ơn của Chúa cho biết bao người bố gặp gỡ.

Thầy Tân tiếp nối chia sẻ trong thánh lễ bằng việc tỏ lòng biết ơn đối với Dòng Tên vì đã luôn dành cho thầy vòng tay âu yếm yêu thương. Suốt 70 năm, thầy tự nhận bản thân chưa bao giờ kêu mệt. Thân thấm mệt thì có, nhưng con tim chưa hề biết mệt kể từ khi thầy nghe được tiếng Chúa kêu mời phục vụ anh chị em đồng bào thiểu số. Thầy kinh nghiệm được rằng loan báo Tin Mừng không phải là đem Chúa đến cho bà con lương dân nhưng là làm cho khuôn mặt của Chúa sáng rõ lên nơi vùng đất ấy, vì thầy nhận thấy Chúa đã ở đó rồi, trước cả khi thầy đến.

Trong khi những bài phụng ca do các thầy Dòng Tên lĩnh xướng mang âm hưởng của nhạc nhẹ tân thời thì những giai điệu ngũ cung Tây Nguyên của bộ lễ Misa vang lên cùng những thanh âm cồng chiêng như thể mang cả vùng trời Tây Nguyên núi rừng về miền Sài Gòn phố thị. Có thể nói đó là cuộc gặp gỡ văn hóa giữa âm nhạc hai miền.

Ngày lễ tạ ơn Kim Khánh vào dòng của bố Tân được tiếp nối bằng bữa tiệc buffet đơn sơ ấm cúng do nhà Dòng chuẩn bị. Về phần mình, quan khách mang về xuôi cơm lam trong ống nứa vừa trắng dẻo lại vừa thơm. Đó thật là cuộc gặp gỡ của văn hóa ẩm thực. Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn của quý thầy Dòng Tên và của anh chị em dân tộc cũng đã gặp gỡ nhau trong bữa tiệc mang đến bầu khí sôi động và vui tươi.

Ngày vui Lễ Vàng trọng đại còn được tiếp diễn bằng đêm lửa trại vô cùng sôi động và ý nghĩa. Đống lửa lớn chính giữa sân như biểu trưng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã mời Bố Tân trở nên bạn đường của Ngài trong Dòng Tên, đã giữ gìn Bố trong suốt 50 năm qua, và hôm nay đã quy tụ đông đảo con cái Ngài về gặp gỡ nhau và gặp gỡ nhà Dòng. Theo lời bố Tân, đó là cuộc gặp gỡ bên ánh lửa hồng, là cuộc “họp mặt kể chuyện Giêsu, Người đã hát với chúng ta trong cuộc đời và đã họa nên cuộc đời chúng ta.”

Thật trùng hợp khi ngày lễ mừng Kim Khánh hôm nay cũng là ngày lễ kính Thánh Gia Thất. Quả thật, tất cả đã quy tụ về làm thành một gia đình trong Chúa. Bố Tân tin rằng ngày lễ hôm nay đã trở thành Lễ Hiện Xuống mới với sự hội tụ của đông đảo bà con các dân tộc Xơ-tiêng, Mơ-nông, Khơ-me, K’ho, Mạ, Gia-rai, Chăm và dân tộc Kinh.

Cuộc gặp gỡ khép lại với thánh lễ kính trọng thể Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa rạng sáng ngày 1/1/2018. Trong ngày đầu năm Dương Lịch, cha Giám tỉnh Vinh-sơn đã xúc động gửi lời chúc đến bà con dân tộc, ước mong cuộc trở về nhà của bà con như một khởi đầu mới cho một năm hạnh phúc với những vụ mùa bội thu.

“Tôi ước mong lễ Kim Khánh chính là thời điểm để thầy nhớ lại và cảm nghiệm với lòng biết ơn về tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho thầy và ngang qua thầy,” lời nhắn gửi cuối thư cha Tổng Quyền dành cho thầy Tân cũng là lời mời gọi dành cho hết thảy con cái Dòng Tên và cho những ai đang ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước cuộc đời và ơn gọi của thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ.

Jos. Nguyễn Minh Vương, SJ.

Xem hình thêm tại: https://photos.app.goo.gl/UbdKI29JJggJiXvB2

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *