Lễ Mồng Một Tết Quý Tỵ Tại Giáo Xứ Hiển Linh 10.02.

Hòa cùng không khí hân hoan của hơn 1 tỷ người đón Tết Quý Tỵ tại Châu Á, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hiển Linh – hạt Thủ Đức – Giáo phận Sài Gòn đã cùng nhau quay quần tại ngôi Thánh đường thân thương hiệp dâng Thánh lễ đầu năm, dâng lời tạ ơn Chúa và cầu bình an, hạnh phúc trong ngày Tân Xuân Đại Cát (10.02.13 nhằm ngày mùng 1 năm Quý Tỵ âm lịch) vào lúc 6h30 sáng.  Chủ sự Thánh Lễ  là cha sở Tôma Vũ Quang Trung, S.J , cùng đồng tế có cha Phụ tá Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J, và quý cha trong nhà Dòng .

 DSC_9932_800x531

Cũng như hầu hết mọi năm, cộng đoàn giáo xứ tham dự Thánh lễ đã lấp đầy các chỗ ngồi trong nhà thờ và tràn ra cả ngoài sân cỏ cũng như khoảnh sân trước dãy nhà giáo lý. Hòa cùng sắc màu vàng rực rỡ của cây mai đặt trên gian cung thánh là sắc áo mới đủ màu của giáo dân tham dự Thánh Lễ trong ngày đầu năm, quyện vào đó là bầu khí sốt sắng, thân tình và ấm cúng của Thánh lễ Tân Niên Quý Tỵ diễn ra thật trang trọng và đầy ý nghĩa.

 DSCN0118_800x600

Quang cản ngoài sân nhà thờ ngày đầu năm Quý Tỵ

 DSC_9935_800x531

Cha Phụ tá Phêrô công bố Tin Mừng

DSC_9936_800x531

Cha Sở Tôma chia sẻ Lời Chúa

Bài giảng Lễ của cha sở Tô-ma

BAI GIANG LE MUNG MOT TET_CHA TOMA 10.02.2013

Sau khi quý Cha đồng tế ban phép lành đầu năm, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ có đôi lời Chúc tết đến Cha Giám tỉnh, Cha xứ, Cha Phụ tá và nhà Dòng. Bên cạnh đó ông cũng gởi lới cám ơn chân thành đến quý Cha, quý thầy trong nhà Dòng đã hết lòng yêu thương, lo lắng giúp đỡ, cộng tác với giáo xứ trong việc mục vụ, dạy giáo lý…

 DSCN0140_800x600

Kế đó, Cha xứ cũng đã thay mặt nhà Dòng có đôi lời phát biểu đáp lời ông Chủ Tịch. Ngoài ra, ngài cũng mong cộng đoàn giáo xứ tiếp tục cầu nguyện nhiều cho các Cha, các Thầy trong nhà dòng để các ngài luôn sống sao như lòng Chúa ước mong.

 DSCN0143_800x600

Tiếp tục truyền thống tốt đẹp của năm trước, năm nay trước Tết, cha sở đã phát động mọi người làm câu đối mừng xuân Quý Tỵ. Khác với năm trước chỉ công bố tên môt người có câu đối hay nhất đươc treo trên gian cung Thánh, thì năm nay Cha sở công bố tên ba người có câu đối tốt nhất và trong ba câu đó có một câu được treo trên giang cung Thánh:

“Chúc Tân Xuân Vui Nhân Gian Phúc Lộc

Cầu Thánh Ân Mừng Hiển Linh Thái Hòa”

DSCN0147_800x600

Cha Phụ Tá Phê-rô trao phần thưởng giải nhì.

Sau Thánh Lễ, từng đại diện các nhóm và Hội đoàn, và từng người đã tiến lên nhận lấy Lộc Xuân Lời Chúa từ các cha, như những vị đại diện của Chúa trao tặng Ân Lộc đầu năm mới, là một phần không thể thiếu trong ngày Mồng Một Tết mỗi năm.

DSC_9967_800x531

DSC_9968_800x531

DSC_9971_800x531

DSC_9973_800x531

Nhận “Lộc Xuân Lời Chúa” như là nhận lấy những hướng dẫn cụ thể trong năm mới này, ước mong những cảm nghiệm riêng tư trong từng ngày sắp tới, dưới sánh sáng của Lời Chúa, sẽ giúp mỗi người sống can đảm hơn và trọn vẹn hơn là người kitô hữu và là con cái Chúa.

DSCN0152_800x600

DSCN0156_800x600

Trong những ngày đầu xuân mới này, mỗi người không quên gửi những lời chúc bình an đầy tốt đẹp đến người thân, bạn bè của mình. Cầu mong cho năm mới an lành, hạnh phục, gia đình sung túc ấm no, sức khỏe dồi dào, tâm hồn thư thái bình an.

Và mọi người cũng không quên dâng lên Thiên Chúa là Cha lời nguyện xin trong ngày đầu năm mới. 

Lời nguyện đầu năm

tet-2013

Lạy Cha,
Cha đã cho con sống thêm một năm,
đi thêm một đoạn đường đời.

Nhìn lại đoạn đường đã qua,
con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,
vì Cha vẫn thương cho con sống,
và sống trong tình yêu của Cha.

Mọi biến cố vui buồn của năm qua
đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha
để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa con đến gần Cha.

Tạ ơn Cha
vì những gì cuộc đời đã làm cho con,
và những gì con đã làm cho cuộc đời.

Xin cho con sống những ngày đầu xuân
trong tinh thần vui tươi, hòa nhã,
và không quên những anh em
đang kiếm tìm công ăn việc làm
đang nghèo khổ và cô đơn.

Ước gì những lời con chúc anh em hôm nay
là những lời phát xuất từ trái tim yêu thương.

Và lạy Cha, năm mới đã đến,
trái dất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời,
Xin cho con luôn ở lại trong quỹ đạo của Cha,
nhận Cha là trung tâm cuộc sống của con
và mọi người là anh em một nhà. Amen !

Sau đây là một số hình ảnh Thánh Lễ.

 

THÁNH LỄ MÙNG MỘT TẾT 10.02.2013

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

14.02.2013

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *