Lời cảm ơn từ ba nhóm sinh viên tổ chức chương trình: “Hơi Ấm Mùa Đông – 21 Ngày Nhóm Lửa”

“Người công chính được Chúa ban phúc lộc, Tình thương Ngài dẫn dắt con đi” ( TV)

Kính tặng những tấm lòng vàng,

Chúng con, những sinh viên của chương trình liên kết bác ái “Hơi Ấm Mùa Đông” xin được gửi lời tri ân và cảm tạ chân thành nhất đến với những cánh tay đã cùng chúng con nối dài tình thương Chúa qua sự kiện này.

Yêu thương… thứ ngôn ngữ của xúc cảm, của thiêng thánh, của ước mơ cùng niềm tin tưởng mà Chúa đặt nơi mỗi con người. Yêu thương… một khả năng vô cùng vô tận của con người, và là của ăn hằng sống nuôi dưỡng những tâm hồn luôn khát tìm nước Chúa. Tuyệt vời làm sao, khi giữa vòng xoáy tưởng như vô phương, vô vọng của cuộc đời, những con người mọn hèn, đáng thương ấy lại được “bạn bè” của mình trao cho yêu thương, hơi ấm của tình người và niềm hy vọng vào một cuộc sống sẽ đổi khác, tươi sáng và lạc quan hơn…

21 ngày nhóm lửa yêu thương đã trôi qua… thật nhanh và đượm nồng ấm. “Hơi Ấm Mùa Đông” của chúng con háo hức làm sao cái ngày được nhìn thấy chuyến xe vận tải đầu tiên chở đồ lên cho bà con trên ấy. Hẳn là những nụ cười sẽ tươi, nắng sẽ vàng ấm và hong khô cái ẩm ướt của sương lạnh, yêu thương sẽ đong đầy ước mơ, thổi vào những tâm hồn thiếu thiệt ấy làn hơi thở ấm áp từ tình người.

Chúng con hiểu rằng, để có được một quá trình nhiều thuận lợi, tốt đẹp như vậy, Thiên Chúa đã ban cho chúng con những nguồn trợ giúp lớn lao. Mà giờ đây, chúng con xin được gửi đến họ những lời tạ ơn tâm tình, tha thiết nhất.

Trước hết, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến quý Cha, Quý Thầy, Quý Sour. Các cha, các thầy, các Sour luôn sẵn lòng chia sẻ vốn thời gian đáng quý của mình để đến sinh hoạt với chúng con, giúp đỡ và giảng giải kĩ tường cho chúng con, chăm sóc chu đáo và đỡ nâng chúng con trong mọi sự. Cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho Sinh viên Tổng giáo phận Hà Nội chúng con những người thầy, người sơ vững đức tin, đức cậy, đức mến và vô cùng nhiệt thành để củng cố và cầu nguyện cho sứ mệnh “được sai đi” và ra đi rao truyền của sinh viên chúng con về tình yêu Thiên Chúa cho tất cả những cá nhân trong và ngoài cộng đoàn.

Nhờ ơn Chúa sáng soi, chúng con lại càng mừng vui, hoan hỉ khi nhận được sự giúp đỡ tận tình của những bậc ân nhân đặc biệt là sự công tác giúp sức của Ban Bác Ái tại G.X La Phù, thân nhân, những tấm lòng vàng, những hơi thở vô cùng ấm áp. Các bác, các cô, các dì, các mẹ, thực chất đều là những con người rất đỗi giản dị, đơn sơ, nhưng với một tình yêu không hề nhỏ bé và lòng nhiệt thành thiêng thánh, các mẹ đã hạnh phúc cho Chúa dùng bàn tay của từng người để Ngài tỏ bày phép nhiệm màu của Ngài đến với chúng con, và đặc biệt là đến những con người nghèo khó, đáng thương trên vùng núi lạnh lẽo, heo hút kia. Thay cho lời cảm tạ, chúng con góp lời nguyện xin, xin Chúa tuôn đổ bình an và sức khỏe cho các mẹ, để các mẹ luôn có cơ hội đồng hành, chăm sóc những đứa con sinh viên này trên những chặng đường còn lắm mỏi mệt, cạm bậy phía trước.

Thế nhưng, một ngăn vách thì không thể làm nên cả con tim. Một hơi thở thì không đủ để tạo nên sự sống dài lâu, bền vững cho cả một tâm hồn. Những nhịp đập nhỏ bé ấy, những hơi thở thấm đượm tinh thần yêu thương và bác ái ấy là vô vàn những con người đơn sơ, chân thành, nhỏ bé khác. Họ đã đến như một lời “xin vâng” thật tự nhiên và tự nguyện. Họ đã ngày đêm lo âu, âm thầm hi sinh, phục vụ mà chẳng mưu cầu đến một giấc ngủ ấm êm, một bữa ăn tươm tất, một bộ quần áo chỉnh tề. Tất cả những gì họ có, họ đều xin dâng. Họ chính là những người anh, người chị, người em, người bạn thân thiết nhất của chúng con trong các nhóm SVCG Hà Thành, SVCG Trung Chí, SVCG Hải Hà, cùng với các bạn trẻ sinh viên công giáo Tổng giáo phận. Biết ơn và tri ân các bạn vô cùng về sự hi sinh lặng thầm, vô giá đó!

Một điều mà liên kết chương trình chúng con cũng không quên gửi lời cảm tạ,đó chính là sự ủng hộ, quyên góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm, những người anh, chị, em, bạn bè khác trong và ngoài tôn giáo, là sinh viên và cả những bạn không phải là sinh viên. Những người đã quan tâm, theo dõi chương trình từ ngày mới xây dựng cho đến ngày hoàn thiện, cùng chung tay góp những bộ quần áo, giày dép và tình cảm ấm áp, yêu thương đến trao cho những người bà con nghèo khó vùng sâu, vùng cao mà chúng con muốn hỗ trợ.

Biết thế nhưng nó luôn là hơn cả thế! Cảm tạ và tri ân thì luôn luôn nhiều, nhưng đáp sao cho cân, cho xứng những tấm lòng cao cả mà quý vị đã dành cho chúng con. Hơn cả một lời tri ân, chúng con xin dâng lên Chúa những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời cầu nguyện sốt sáng nhất của mình. Nguyện xin Chúa thương ban và tuôn đổ đầy tràn ơn lành hồng phúc xuống trên các quý ân nhân. Xin cho trái tim của các quý ân nhân luôn thổn thức những nhịp đập yêu đời, luôn tha thiết phục vụ tha nhân, luôn sục sôi ý chí thiện nguyện, để tiếp tục yêu thương và cống hiến, để tiếp tục tin tưởng và cậy trông, tiếp tục ra đi và gặt về bội mùa hoa trái. Cảm tạ hồng ân chúa vô vàn, đã thương nâng đỡ và dìu dắt mọi hơi ấm chúng con trao!

Chúng con, những sinh viên mộc mạc và đơn hèn, xin chân thành cảm tạ và tri ân!

10819847_302663249934386_1165858530_o

 

Các nhóm SVCG Hải Hà, Trung Chí, Hà Thành

Hội SVCG TGP Hà Nội

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *