Lửa 30 – Đừng giả hình

(mp3) nghe bài Đừng Giả Hình

Khi nhìn về các bạn trong nhóm Ve Chai, âm thâm dọn vệ sinh sau mỗi buổi tiệc, âm thầm nhặc rác đường phố, gom góp đem bán kiếm tiền giúp đở những mảnh đời bất hạnh, tôi thầm cảm phục và biết ơn các bạn đã dạy tôi một bài học làm môn đệ của Chúa cách chân thật, không giả hình. Hương thơm của người môn đệ sẽ tỏa ra thơm ngát cho mọi người chung quanh, bạn và tôi hãy can đảm mở toan cửa lòng mình, đón luôn gió mới của Thánh Thần, căng cánh buồm của chúng ta lên để gió Thánh Thần đẩy chiếc thuyền của chúng ta đến chân trời tình yêu, nơi ấy chúng ta cúi mình phục vụ lẫn nhau, tha thứ cho nhau.

——

Danh thơm tiếng tốt vẫn lôi cuốn con người từ bao thuở. Nói về danh tiếng của con người khi sống trên đời, chúng ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Công Trứ:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất,
phải có danh gì với núi sông.”

Danh tiếng tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ mang lại hậu quả xấu cho con người khi con người dùng những cách giả hình để tô son cho danh tiếng mình mà thôi. Chúng ta thấy trong xã hội loài người, có người hiến trọn con người của mình cho lý tưởng khoa học, có người dành trọn cuộc đời của mình cho sự nghiệp tự do dân tộc, những điều đó rất tốt đẹp. Thế nhưng, lại có những người rơi vào thói háo danh, làm mọi sự chỉ muốn tìm cho mình những lời khen tặng của người đời. Chúa Giê-su khuyên chúng ta không nên theo thói háo danh giả hình, nhưng hãy làm tất cả vì một tình yêu tinh tuyền dành cho Cha chúng ta, Đấng ngự trên các tầng trời.

1“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”  (Mt 6,1-4)

Làm những việc tốt lành để được những lời khen tặng là một cám dỗ có thật. Đây là nhược điểm của chúng ta, và ma quỷ thừa biết điều này nên đã tập trung tấn công vào chúng ta với những kiểu khác nhau và rất tinh vi của chúng. Thực hiện những công việc đạo đức, tự nó là điều tốt lành, nhưng Chúa nhắc nhở chúng ta hãy đặt câu hỏi “đâu là động lực và mục đích của những công việc ấy? Vì tình yêu dành cho đồng loại, hay vì để tô bóng danh tiếng của mình”. Thời Đức Giê-su, các lãnh đạo Do Thái rất muốn người khác nhìn nhận họ là công chính, vì nếu được như thế, họ sẽ dễ lãnh đạo. Một trong những phương thế hữu hiệu để quảng bá điều đó là đọc kinh cầu nguyện, bố thí trước đám đông. Ngày nay có người làm những công việc từ thiện, rồi quay phim chụp ảnh đưa lên truyền hình, nhưng mà đời sống thường ngày của người đó để lại một dấu chứng ngược lại; có người cho các bà mẹ các anh hùng liệt sĩ vài bát cơm, rồi quay phim nói là chúng tôi là những sống biết ơn người khác, biết ơn những con người đã nằm xuống, thế nhưng sau loạt phim đó là chuỗi ngày hất hủi các bà mẹ trong đời sống thường ngày.

Chúa Giê-su không muốn các môn đệ của Ngài rơi vào thói giả hình đó. Ngài mời gọi họ đi vào nơi kín đáo, thầm lặng để làm những việc lành phúc đức. Nơi kín đáo ấy, người đời không thể thấy được, nhưng cha trên trời, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ thấy và sẽ thưởng công cho họ.

Người ta nói rằng “Hữu xạ tự nhiên hương”, nhân đức của người môn đệ cao đẹp thì những người chung quanh sẽ tự cảm nếm được hương vị tốt đẹp đó. Người môn đệ không cần phải khuơ chiên đánh trống để kêu gọi sự chú ý của nhiều người. Hãy làm tất cả trong tình yêu, trong kín đáo và thầm lặng. Mặc dầu kín đáo, nhưng Chúa Giê-su lại khẳng định hoa trái của các môn đệ của Ngài sẽ cho một mùa bội thu. Chìa khóa của mọi vấn đề là những việc làm của chúng ta nhằm tìm vinh danh cho Chúa hơn.

Khi nhìn về các bạn trong nhóm Ve Chai, âm thâm dọn vệ sinh sau mỗi buổi tiệc, âm thầm nhặc rác đường phố, gom góp đem bán kiếm tiền giúp đở những mảnh đời bất hạnh, tôi thầm cảm phục và biết ơn các bạn đã dạy tôi một bài học làm môn đệ của Chúa cách chân thật, không giả hình. Hương thơm của người môn đệ sẽ tỏa ra thơm ngát cho mọi người chung quanh, bạn và tôi hãy can đảm mở toan cửa lòng mình, đón luôn gió mới của Thánh Thần, căng cánh buồm của chúng ta lên để gió Thánh Thần đẩy chiếc thuyền của chúng ta đến chân trời tình yêu, nơi ấy chúng ta cúi mình phục vụ lẫn nhau, tha thứ cho nhau.

Nhạc ………………

 

Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để có thể ôm cả những người thù ghét con.

Rabbouni, no. 3

RADIO VATICANA

CHUYÊN MỤC: Lửa

NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *