Mến Yêu Hằng Ngày, 1-4, TĐCN

Mến Yêu Hằng Ngày

Chúa Nhật Phục Sinh, Ngày 1-4 (Ga 20, 1-9)

Suy Niệm

…Ông đã thấy và đã tin.

 Trong cuốn “Điều đã được viết ra mà có thể bạn sẽ tin: Gặp gỡ Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ tư”, Sandra Schneiders, một nhà nghiên cứu Kinh Thánh nổi tiếng, đã chú giải rằng động từ “tin” được sử dụng 98 lần trong Tin Mừng Gioan, 34 lần trong Tin Mừng Nhất Lãm. Ngoài ra, thánh Gioan không bao giờ sử dụng các danh từ “đức tin” hay “niềm tin”. Do đó, đối với thánh Gioan, “tin” là một hành động năng động mà trong đó chủ thể hành động phải thực hiện, phải tham dự vào chứ không phải là một trạng thái ổn định.

Tương tự, chúng ta có thể suy tư về sống Phục Sinh. Đây không phải là một định nghĩa mang tính cách mạng.  Đời sống phụng vụ đã nhấn mạnh rất nhiều rằng: Phục Sinh, dù về mặt lịch sử thì cách nay đã 2000 năm, nhưng lại là một từ có ý nghĩa sống động, ấy là “được sống”. Trong bản dịch tiếng Anh trước của sách lễ Rôma, một trong những câu tung hô (sau truyền phép) tuyên xưng rằng “Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu được sống lại, Chúa Giêsu sẽ lại đến” (Christ has died, Christ is risen, Christ will come again). Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không phải ở quá khứ hay tương lai, nhưng là hiện tại vĩnh cửu khi chúng ta sống cuộc sống mới của Chúa Giêsu. Mùa Phục Sinh (không chỉ hôm nay) có 50 ngày – dài hơn mùa Vọng, mùa Giáng Sinh và mùa Chay – đã thêm khẳng định một sự thật rằng chúng ta là một dân tộc của phục sinh. Sự thật này cũng không phủ nhận những đấu tranh và bi kịch trong cuộc sống của chúng ta (Chúa Giêsu Phục Sinh mà còn phải mang những vết thương vì bị đóng đinh nữa mà!). Và qua điều này, chúng ta được mời gọi sống niềm vui và hi vọng của mùa phục sinh trong cuộc sống lữ hành trần thế hôm nay.

Nguyện xin cho sự kinh ngạc, lòng kính phục và niềm hân hoan của Chúa Giêsu Phục Sinh cư ngụ trong lòng mỗi chúng ta. Ước mong mùa Phục Sinh trở thành nguồn sức mạnh hướng dẫn mọi bước chúng ta đi, mọi việc chúng ta làm, mọi điều chúng ta nói, và mọi điều chúng ta thể hiện. (Đức Gregory Schenden, S.J.)

Cầu Nguyện

Hãy để Chúa Giêsu phục sinh sống trong chúng ta. Hãy để Ngài trở thành ánh bình minh chiếu soi những u tối trong ta. Hãy để Ngài trở thành mặt trời phương đông chói lọi.

(Gerard Manley Hopskins, Vụ Đắm tàu Deutschland)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Sự hiệp nhất …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Cảm nhận …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *