[Mến Yêu Hằng Ngày] 13.6.2019, Mt 5,20-26

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 13-06-2019 (Mt 5, 20-26)

 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

SUY NIỆM

Trong cuộc sống thường ngày, bạn có hay để nóng nảy, giận hờn, thù hận chi phối cảm xúc và hành động của mình không? Chẳng ai đột nhiên nóng giận hoặc bất chợt căm ghét một người. Mầm mống của nó thoạt đầu chỉ như hạt giống li ti vùi trong lòng ta. Nếu chúng ta không để ân sủng Chúa nhổ rễ, chúng sẽ sinh sôi, không ngừng lớn lên, lấn át và làm chết nghẹt những cây tốt lành Chúa trồng trong mảnh đất tâm hồn của ta.

Vậy đâu là thuốc giải cho giận dữ và hận thù? Đó là lòng thương xót, nhân lành và nhẫn nhịn xuất phát từ một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta hãy mở rộng lòng thương xót và tha thứ cho những ai gây đau khổ và làm hại chúng ta. Nơi thập giá của Đức Giêsu, chúng ta nhìn thấy mẫu gương cao vời của tình yêu thương, lòng vị tha và sức mạnh của cái thiện trên cái ác. Chỉ có tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mới có thể giải phóng trái tim và tâm trí chúng ta khỏi sự áp chế ngang tàng của tổn thương tự trọng và hận thù cay đắng.

Bạn có nung náu bất kỳ tức giận hay hận thù nào đối với người khác không? Và bạn có nhanh chóng hòa giải khi có bất hoà trong các mối quan hệ của bạn không? Hãy cầu xin Thiên Chúa cho bạn được giải thoát, đồng thời lấp đầy tâm trí bạn bằng tình yêu và lòng khoan dung. Thánh Phao-lô Tông Đồ nhắc nhở chúng ta rằng: ” Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5b). Nhờ ân sủng và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể vượt qua thói xấu nhờ các nhân đức, hận thù nhờ lòng nhân ái và tổn thương nhờ bao dung tha thứ.

Mời bạn suy ngẫm về những điều bạn phải “hòa giải với kẻ thù” của mình ngày hôm nay. Kẻ thù của bạn là ai? Hôm nay, ai là người bất bình với bạn? Linh mục Henri Nouwen đã viết trong cuốn “Tha thứ: Tên Gọi của Tình Yêu Trong Một Thế Giới Tổn Thương” rằng: “Tha thứ là tên gọi của tình yêu được thực hành nơi những người ít yêu thương. Sự thật rõ ràng là tất cả chúng ta đều ít yêu thương. Thậm chí ta còn không biết ta đang làm gì khi ta đả thương người khác. Ta cần tha thứ và cần được tha thứ từng ngày, từng giờ-  tha thứ không ngừng. Đó là công việc lớn nhất của tình yêu trong sự hiệp thông của những người yếu đuối là gia đình nhân loại.” Bạn hãy cầu xin Thiên Chúa thêm sức, giúp bạn có thể dâng lên một lời cầu nguyện cho những người ghét bạn hoặc những người bạn có ác cảm, nhờ đó bạn có thể đủ can đảm để tha thứ và xin thứ tha.

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin cho con thấu cảm được sự thanh thản có tính chữa lành của sự tha thứ của Cha, để con có thể tha thứ cho người khác như Cha đã tha thứ cho con, đã chữa lành con. Ước gì con luôn biết kiên nhẫn đối với kẻ thù của mình và sẵn sàng lắng nghe tiếng khóc than của những người gây khó khăn, rắc rối, đau khổ hoặc tai hoạ cho con, để sau khi vượt thắng các cám dỗ của những nóng giận và trả thù, con có thể nhìn họ như cách Cha nhìn, nhận ra họ là anh, chị, em của con. Con xin Cha, nhờ Anh Giêsu, Mẹ Maria và các anh chị em trên Thiên Đàng của con. Amen.

————–  //  ————-  //   ——————  //  ———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/tenth-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *