Mến Yêu Hằng Ngày

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, ngày 22-02-2019 (Mt 16, 13-19)

 “Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy: dưới đất, anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

SUY NIỆM

Khi đi đến vùng Xedare Philipphe, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. Câu hỏi này chỉ là tiền đề cho câu hỏi kế tiếp mà Người muốn hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Câu hỏi này được thánh sử Matthew tường thuật lại ở chương thứ 16, nghĩa là còn đúng 10 chương nữa, sẽ đến cuộc Thương khó và Phục sinh của Đức Giê-su. Theo tôi, câu hỏi này, là một bước ngoặt trong cuộc đời công khai rao giảng của Thầy chúng ta. Các Tông Đồ được Chúa Giê-su mời gọi để đi rao giảng Tin Mừng với Người, các ông đi theo Người, sống cùng Người, và nghe Người dạy bảo. Đối với các ông, Người như một đấng đầy quyền năng. Người làm nhiều phép lạ, cho người chết sống lại, chữa lành nhiều bệnh tật, cho dân chúng được no nê. Ngài còn là một thầy dạy tuyệt vời, với tuyệt chiêu kể chuyện bằng dụ ngôn. Các ông nghe say sưa, các ông nhìn thấy nhiều điều và không biết, điều các ông thấy có phải là ý Thầy không?

  Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu trả lời của ông Phê-rô: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.” Nếu dừng lại ở câu này, chúng ta sẽ nghĩ rằng, ông Phê-rô thật tuyệt vời, vì đã làm đẹp lòng Thầy, và Thầy hết lời khen, còn đặt ông làm đầu Hội Thánh. Sau đó, Thầy loan báo cuộc Thương Khó của mình ở Jerusalem, và cũng chính ông, là kẻ đã trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Rõ ràng, ông ấy không hiểu về Thầy của mình, về sứ mạng của Thầy ở trần gian này. Điều này chứng minh những điều ông thốt lên là do “Ý Chúa”, chứ chẳng phải là do ông cảm nghiệm được. Và hơn ai hết, Thầy của ông biết rõ điều đó.

  Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại ở điểm này, để cùng suy niệm về câu hỏi: “Các con nghĩ Thầy là ai?”. Nhiều người trong chúng ta theo Chúa, bởi vì đó là ơn Chúa, qua cha mẹ chúng ta. Chúng ta đến với Thầy, và xin Thầy ban cho chúng ta danh vọng, địa vị, chiến thắng trong các cuộc thi, thành công trong mọi công việc. Những gì chúng ta biết về Thầy của mình, chắc phần nhiều đúng như câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” Phần đông ta biết về Thầy qua giờ Giáo lý, qua các cha, qua quý sơ, qua các phương tiện bên ngoài nhiều hơn. Có đôi lúc, chúng ta tự hào nói về Thầy của mình, về Đạo của Thầy một cách say sưa, sẵn sàng “xắn tay áo” với những người có quan điểm trái chiều với mình. Và rồi, nhiều lúc bất giác, ta giật mình, ta hỏi “Thầy ở đâu trong đời ta?”. Một cảm giác trống rỗng, chẳng thể hiểu được. Ta tự trách mình, sao quá ngu muội, tự trách Thầy để mình khổ. Nhưng theo tôi, đây là một món quà lớn lao.

  Dừng lại đây, để tạ ơn Chúa vì món quà đặc biệt mang tên “Fall down”. Bởi vì con lại được một lẫn gục ngã, vì con chưa hiểu được người thương con, và người mà con nói là con thương nhiều. Con bớt chút “ảo tưởng sức mạnh”, mà phải đi tìm cho mình một chỗ dựa. Và để rồi sau mỗi lần đớn đau, con lại đứng dậy, và con đi tìm Thầy nơi chính con, con đi tìm Thầy qua những lời Thầy dạy con. Một lần gục ngã, để một lần con lớn lên, và để con ôm chặt một mối tình – mối tình Giê-su, để tình thương nối kết tình thương. . .

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Con Đường Thức …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *