[Mến Yêu Hằng Ngày]: 22.8.2019, Đức Maria Nữ Vương

 

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

Thứ 5, 22-08-2019 (Lc 1,26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Maria được chọn đọc trong phụng vụ thánh lễ hôm nay là lời mời gọi chúng ta chiêm ngắm về hình ảnh một người nữ khiêm cung, đơn sơ và luôn tin tưởng trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Khung cảnh truyền tin thật đẹp được thánh Lu-ca thuật lại khi sứ thần Gabriel vào nhà và cung kính chào Đức Mẹ rằng “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Sứ thần chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng” một cách cao trọng để chỉ cho ta biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Mẹ là Đấng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất là Chúa Giê-su, “tình thương nhập thể của Thiên Chúa” (trích thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 12). Đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” tô thắm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đức Mẹ. Mẹ đầy ơn Chúa do bởi quyền năng và tình yêu Chúa bao phủ suốt cả đời Mẹ, chính vì thế mà tâm hồn Mẹ luôn hướng về Chúa mà tạ ơn và ngợi khen liên lỉ. Đặc ân cao trọng này chính là sự thánh thiện tinh tuyền nơi Mẹ, vốn đã được “Thánh Thần ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”

Để trở thành mẹ của Đấng Cứu thế, Maria đã được Thiên Chúa yêu thương và ban nhiều ân phúc để Mẹ có thể đảm đương vai trò lớn lao và trọng đại này. Nhờ mang thai Con Chúa, Mẹ được giữ gìn khỏi vết nhơ nguyên tội và được các tín hữu Công giáo thờ kính tôn vinh với đặc ân đồng trinh trọn đời. Nhiều cha xứ thời trước hay nối kết sự vâng phục nơi Mẹ với đặc ân đặc biệt của Thiên Chúa ban. “Nhờ tiếng xin vâng, Maria đã giúp chính Mẹ và toàn nhân loại được cứu rỗi. Nút thắt về sự bất tuân của tổ tông E-và đã được tháo gỡ nhờ tiếng xin vâng của Mẹ Maria: Những gì trinh nữ E-và trói buộc qua việc bất tín với Thiên Chúa nay đã được Đức Maria cởi bỏ nhờ Đức Tin” (from Adv. haeres 3.22.4, by Irenaeus, bishop of Lyons, 130-200 AD). 

Đâu là mấu chốt để có thể mở ra sức mạnh và hồng ân Nước trời? 

Thưa là nhờ đức tin và sự vâng phục. Khi Adam và Eva không nghe lời Thiên Chúa, họ ngay lập tức phải lãnh nhận hậu quả, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và rời xa Thiên Chúa, Người Cha yêu thương. Nhưng với lòng thương xót của mình, Thiên Chúa hứa sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Thế để cứu chuộc họ và toàn thể nhân loại. Thật vậy, chúng ta thấy được sự tiết lộ tuyệt diệu trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa khi Ngài sai Con Một của mình đến thế gian và sống trong thân phận con người. Lời đáp xin vâng của Mẹ Maria là một biểu tượng đức tin tuyệt đối cho những người theo Chúa. Mẹ luôn tin tưởng lời hứa của Thiên Chúa thậm chí cả khi những điều đó dường như không thể xảy ra. Mẹ luôn xem lời Chúa là chân lý, là sự thật và tin tưởng Lời sẽ được ứng nghiệm, Mẹ sẵn sàng và khát khao được thực thi ý muốn của Chúa, dù điều ấy quá đỗi khó khăn và phải trả giá bằng sự tủi nhục và khổ đau. Chính vì lẽ ấy, Mẹ được dồi dào ơn phúc hơn bất kỳ ai.

Thiên Chúa ban cho chúng ta dư đầy ân sủng và Ngài mong chờ chúng ta cũng sẵn lòng, vâng phục và tin tưởng tuyệt đối như Đức Maria đã làm. Khi Thiên Chúa ra lệnh, Người cũng sẽ ban ân sủng, sức mạnh và phương thế để ta có thể đáp trả. Chúng ta có quyền đón nhận đặc ân của Thiên Chúa hoặc chống lại và đi trên con đường của riêng mình.

Bạn có tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa cho đời bạn và sẵn sàng đón nhận ân sủng của Ngài?

 

“Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho chúng con nguồn ân sủng dồi dào, lòng thương xót và ơn tha thứ qua người Con yêu dấu của Cha, là Chúa Giêsu Ki tô, Chúa chúng con. Xin Cha giúp chúng con sống một đời tràn đầy ơn phúc như Mẹ Maria đã sống qua việc tin tưởng vào lời Cha, luôn thưa lời xin vâng tuyệt đối trước ý muốn của Cha và trước kế hoạch Cha đã định sẵn cho đời chúng con. Amen.”

—//—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec8.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *