Mến Yêu Hằng Ngày, 22.9.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 22-10-2019 (Lc 12,35-38)

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”

 SUY NIỆM

 Chúa Giê-su nói với các môn đệ: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12, 35-36)

Điều mấu chốt ở đây chính là hành động “mở ngay” khi Chúa Giê-su đến và gõ cửa tâm hồn chúng ta. Đoạn Tin Mừng này tiết lộ cho chúng ta biết cách chuẩn bị tâm hồn với cách thức mà Chúa Giê su sẽ đến, qua ân sủng và “gõ cửa”.

Chúa Giê-su đang gõ cửa trái tim từng người. Ngài không ngừng đến và tìm cách tiến sâu hơn trong mối tương quan với bạn qua đối thoại, củng cố, chữa lành và giúp đỡ. Bạn cần phải phân định một cách thật trung thực rằng rằng liệu bạn có sẵn sàng để Chúa ngự vào ngay không? Chúng ta thường hay quá do dự trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa. Chúng ta thường muốn biết đầy đủ và chính xác tất cả kế hoạch của Thiên Chúa quan phòng nơi cuộc sống của chúng ta trước khi sẵn sàng quy phục và dâng hiến.

Chúng ta phải biết rằng Chúa Giê su là Đấng đáng tin cậy về mọi mặt. Ngài luôn có câu trả lời hoàn hảo cho mọi thắc mắc của chúng ta, và Ngài đã có kế hoạch trọn hảo trên mọi phương diện của đời sống từng người. Bạn có tin vào điều đó không? Bạn có đón nhận sự thật này không? Một khi chúng ta chấp nhận sự thật này, chúng ta sẽ được chuẩn bị tốt hơn để mở cánh cửa lòng mình ra với những thúc đẩy của ân sủng. Chúng ta sẽ được chuẩn bị để đón những điều Chúa muốn nói với chúng ta, và cả những ân sủng Ngài muốn ban tặng cho chúng ta nữa.

Phản tỉnh: bạn đã sẵn sàng như thể nào để ngay lập tức mở cánh cửa của cuộc đời bạn cho ân sủng Chúa và Thánh ý của Ngài ngự vào. Hãy để cho niềm vui lớn lao, lòng nhiệt thành nơi Chúa và cả kế hoạch của Ngài tiếp tục tỏ lộ nơi đời sống của bạn.

Lạy Chúa, con thực sự ước mong Ngài đi vào cuộc sống của con cách sâu sắc hơn mỗi ngày. Con khao khát nghe tiếng Ngài và đáp trả cách quảng đại. Xin ban cho con ân sủng để con đáp trả Ngài khi con có thể. Lạy Chúa Giê-su, con tin tưởng nơi Chúa!

—–//—-//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-ninth-week-in-ordinary-time/

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *