Mến Yêu Hằng Ngày, 4-4, Tđcn

Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 4, Ngày 4-4 (Lc 24,13-35: Đường về Emmau)

TÌNH YÊU LÀM BÙNG CHÁY ĐÁM TRO KHÔ

Con có mến Thầy không? Một khi tình yêu mến bị phai nhạt, các môn đệ bỏ về Emmau trong thất vọng, chán chường. Thầy Giê-su tiếp tục đến để khơi gợi lại ngọn lửa tình yêu.

Ngọn lửa ấy cần thiết biết bao để dựng xây Giáo Hội. Người ta không thể xây một lâu đài vĩ đại mà không có một nền móng vững chắc. Không thể thiết lập Trời mới và Đất mới mà không có tình yêu, tình yêu cho nhau và tình yêu cho Chúa. Khi tình yêu hao mòn, người ta lạc hướng. Khi hai môn đệ lạc hướng trên đường Emmau, Chúa đã đến với họ và khơi gợi lại tình yêu bằng chính bữa tiệc của tình yêu. Tại bàn ăn, như trong đêm trước khi bị nộp, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao ban chính mình cho các ông. Có gì đó quen quen. Mắt họ mở ra và nhận ra Người. Niềm tin tràn về, tình yêu bùng cháy, niềm hy vọng hồi sinh, và sức sống mới trỗi dậy mãnh liệt. Ngay lập tức, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, loan tin Chúa đã phục sinh.

Từ một bữa ăn nhỏ, Chúa tỏ lộ tình yêu lớn, làm hồi sinh sức sống tràn trề. Cần gieo hạt yêu thương, dù nhỏ thôi, và nó sẽ mọc lên đơm bông và kết trái. Những hạt yêu thương khi đã được gieo vãi, ngay cả trong những tâm hồn cứng cỏi nhất, sau cùng cũng sẽ mọc lên; điều đó có thể mất nhiều thời gian để hạt được nảy mầm, nhưng nếu người ta chăm sóc chúng với một lòng hăng say yêu mến, chúng sẽ phải mọc lên thôi. Cần kiên nhẫn. Xin cho con bắt đầu và lại bắt đầu, vì không chỉ có con chiến đấu mà Chúa đang chiến đấu với con, chiến đấu trong con và Chúa sẽ chiến thắng nơi con. Chúa cùng con chiến đấu và chiến thắng.

Trong hành trình cuộc sống, không nên thất vộng về một ai cả, nhưng hãy nhìn họ với niềm hy vọng và cho họ ánh sáng của tình yêu. Ánh mắt tích cực này sẽ khơi nguồn hy vọng, khơi nguồn sự sống mới nơi họ. Không bào chữa, không khiến trách ai, nhưng cần nhìn lại trái tim mình, xem nó đã có đủ tình yêu khi nhìn về tha nhân chưa. Với con tim yêu thương như thầy chí Thánh Giê-su, tôi có thể đi khắp nơi, trong tự do và vui mừng thật sự, chiếu giãi tình yêu cho con người. Tình yêu sẽ biến đổi phận người, tình yêu làm bùng cháy đám tro khô.

(Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *