Mến Yêu Hằng Ngày, 7-4, Tđcn

Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 7, ngày 7-4 (Mc 16,9-15)

SUY NIỆM

“Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin” (Mc 16,10)

Lúc đầu, các môn đệ không tin Chúa Giê-su sống lại. Giữa cảnh tang tóc và tiếng khóc than, Chúa Giê-su đã đến gặp gỡ, trao ban bình an và tình yêu, nhờ đó các ông đón nhận đức tin mạnh mẽ và hăng say lên đường loan tin vui.

“Đức tin là kiến thức được sinh ra từ tình yêu – Faith is the knowledge born from love” (Bernard Lonergan). Từ khi được Chúa Phục Sinh yêu mến và tỏ mình ra, các môn đệ nhận được tình yêu, được củng cố đức tin và hăng say làm chứng cho Chúa bằng mọi giá. Đức tin vào Chúa Phục sinh giờ đây là ánh sáng dẫn đường các ông tiến bước trong chân lý và rao truyền chân lý. Bởi đức tin, các tông đồ đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa, và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính Người cho các ông.

Phần chúng ta, đức tin về sự hiện hữu của Thiên Chúa có nguy cơ dừng lại ở mức độ trừu tượng. Và những điều trừu tượng không thể nuôi sống chúng ta. Chính vì vậy mà một đức tin trưởng thành phải đi qua giai đoạn trừu tượng để đến một đức tin cụ thể. Nghĩa là không chỉ có những ý niệm về Thiên Chúa mà còn phải có cảm thức về Thiên Chúa, tức là có cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa không những trong thế giới mà còn ở trong chính đời sống và việc làm của mình.

Chính mỗi người cần có đức tin cá vị riêng, sự gặp gỡ cá vị riêng với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện, gặp Thiên Chúa ngay trong phòng của mỗi người chúng ta (x. Mt 6,6). Hoặc ta có thể tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự “Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người”  (Rm 11,36). Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và luôn mãi (Giop 23, 8- 10), trong sáng tạo. Sự tạo dựng là một quyển Kinh Thánh, nơi đó Chúa ghi khắc sự hiện diện của Người. Trên chóp đỉnh của sự tạo dựng, Thiên Chúa tạo nên hình ảnh của mình nơi con người: con người được dựng nên “giống hình ảnh Thiên Chúa.” Như thế Chúa phục sinh vẫn đang sống nơi anh chị em mình, nhất là nơi người nghèo khổ.  

Robert Hossein là một nhà đạo diễn kịch nói, sinh năm 1930 tại Turkestan. Trở lại Công Giáo tại Reims, Pháp, vào lúc 40 tuổi. Ông đã dàn dựng ba vở kịch về Chúa Giêsu. Vở thứ ba mang tựa đề: “Chúa Giêsu, sự Phục Sinh. Ta sẽ ở cùng chúng con luôn mãi”, được trình diễn tại Palais des Sports (Paris), từ 07.4 đến 16.7.2000. Ông phát biểu: “Tôi cuối cùng muốn nói một điều khó tin, khó tưởng tượng: Chúa Kitô đã thực sự sống lại và hiện nay Người đang sống giữa chúng ta”.

CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, thật hạnh phúc biết bao khi con biết rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đang nhìn thấy con, cả Ba Đấng đang ở trong con và vui ở lại với con. Tạ ơn Chúa Phục sinh đã và đang sống, đang hiện diện và đồng hành cùng con trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

(Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *